Hyena - Linh cẩu tập 11: Hé lộ quá khứ đầy ám ảnh của nữ luật sư 'bất hảo'

23/03/2020 14:41 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Hyena - Linh cẩu tập 11: Tuổi thơ của Jeong Geum Ja đầy đau đớn vì bị người cha nuôi đánh đập “sống dở chết dở”. Quá khứ ám ảnh đó chính là nguyên nhân khiến nữ luật sư của Song & Kim có tính cách "bất hảo", khó hiểu và có chút bất cần như hiện tại.

Rating phim 'Hyena' ấn tượng: Sức hút tình yêu phụ nữ trung niên và 'phi công trẻ'

Rating phim 'Hyena' ấn tượng: Sức hút tình yêu phụ nữ trung niên và 'phi công trẻ'

Bên cạnh Itaewon Class (tựa Việt Tầng lớp Itaewon), Hyena (tựa Việt Linh cẩu) hiện là bộ phim truyền hình nhận nhiều sự chú ý của công chúng hiện nay. Tỷ suất người xem phim Hyena tương đối ổn định, đạt điểm trung bình toàn quốc là 10.1%. 

Ở hai tập 9 và 10 bộ phim Hyena - Linh cẩu, hai luật sư Jeong Geum Ja (diễn viên Kim Hye Soo) và Yoon Hee Jea (diễn viên Ju Ji Hoon) nhận nhiệm vụ mới từ bà Kim Min Joo (diễn viên Kim Ho Jeong) - em vợ vủa ông Song Pil Jooong - giám đốc hãng luật Song & Kim.

Cụ thể hơn, Công ty AP EON Hàn Quốc muốn mua lại công ty Gnosis để sáp nhập và muốn thuê Song & Kim trong thương vụ này. Điều kiện công ty này đưa ra là họ muốn ẩn danh AP EON cho tới khi thương vụ thành công.

AP EON có kinh nghiệm hơn Song & Kim về mua bán sáp nhập nhưng họ không tự làm mà thuê đội của Yoon Hee Jea. Điều này được lý giải rằng: “Gnosis có triển vọng nên chúng tôi muốn mua lại và góp phần đưa họ thành công ty toàn cầu. Song & Kim hiểu rõ hơn tình hình ở Hàn Quốc”.

Chú thích ảnh
Ở chung một đội nhưng cách làm việc của Hee Jae và Geum Ja khác nhau

Sau thành công của vụ án D&T, Hee Jae, Geum Ja và các cộng sự đã hợp nhất thành một đội, nhưng cách làm việc của cặp đôi vẫn trái ngược nhau.

Chú thích ảnh
Geum Ja giúp đỡ Kevin và con trai

Geum Ja ngay lập tức làm quen với người đứng đầu của AP EON là Kevin Jung - một nhà môi giới hàng đầu ở Phố Wall. Mới đến Hàn Quốc, anh ta cùng con trai cần một người hộ tống và Geum Ja hỗ trợ những việc như mua nhà hoặc xin chuyển trường cho con trai của Kevin.

Chú thích ảnh
Hee Jae nổi khùng vì ghen

Kevin tỏ ra thích thú và công khai theo đuổi Geum Ja, điều này khiến Hee Jae nổi khùng vì ghen. Geum Ja mời Kevin ăn tối để tìm hiểu lý do thực sự vì sao AP EON muốn mua lại công ty Gnosis. Kevin lý giải, AP EON phát hiện ra sản phẩm của Gnosis có tác dụng tuyệt vời hơn cả những điều họ biết và đang quảng bá.

Tuy nhiên, Kevin mới nói đến đây thì Hee Jae xuất hiện "phá đám" vì nghĩ hai người đang hẹn hò.

Chú thích ảnh
Hee Jae phá hỏng cuộc hẹn của Kevin và Geum Ja

Cuộc gặp gỡ với Kevin bị phá hủy, Geum Ja rủ Hee Jae tới Namsan để đi cáp treo lên núi vào ban đêm. Tưởng rằng hai người sẽ có một cuộc hẹn lãng mạn nhưng vào phút cuối khi cáp treo sắp chạy thì Geum Ja đã bí mật bước ra cùng với chiếc áo khoác ấm áp của Hee Jae.

Chú thích ảnh
Hee Jae bị lừa lên núi một mình trong đêm lạnh giá

Trước khi chia tay để Hee Jae phải đi cáp treo một mình và chịu đựng giá lạnh, Geum Ja còn nói Hee Jae vẫn giống như một đứa trẻ dễ lợi dụng, bởi thế giám đốc hãng luật Song & Kim mới luôn muốn giữ anh ở bên mình.  

Chú thích ảnh

Bên cạnh diễn biến kịch tính xoay quanh vụ án mà Geum Ja và Hee Jae đang theo đuổi, hai tập mới nhất phim Hyena - Linh cẩu cũng hé lộ rất nhiều về quá khứ đầy ám ảnh của Geum Ja.

Khi còn nhỏ, Geum Ja bị cha nuôi đánh đập tàn nhẫn nhưng không có bằng chứng buộc tội ông ta. Nhờ sự giúp đỡ của Park Joo Ho, Geum Ja tạo tình huống mình bị đâm khiến ông nhận án 30 năm tù.

Cha nuôi của Geum Ja được ra tù sớm hơn thời hạn vì cải tạo tốt, ông ta đã quay trở lại để tìm cách trả thù. Park Joo Ho hiện đang làm nghề thám tử, giúp Geum Ja điều tra và phá án. Chính Park Joo Ho đã tìm Hee Jae để kể về quá khứ của Geum Ja và nhờ Hee Jae bảo vệ Geum Ja trước sự đe dọa của người cha nuôi.

Chú thích ảnh
Park Joo Ho đã tìm Hee Jae để kể về quá khứ của Geum Ja
Chú thích ảnh

Hoàn cảnh xuất thân của Geum Ja đã phần nào lý giải cho tính cách "bất hảo" của cô. Nữ luật sư thông minh nhưng lạnh lùng và không tin vào bất cứ ai. Ngay cả với Hee Jae, Geum Ja dù có rung động nhưng cố tìm vỏ bọc thật hoàn hảo để che đậy.

Chú thích ảnh
Hee Jae lặng lẽ quan tâm, bảo vệ Geum Ja

Hiểu được điều này, Hee Jae càng muốn quan tâm, bảo vệ Geum Ja. “Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ khiến tôi khổ sở khi thấy cô chịu đựng nữa. Thực ra, tôi biết đủ nhiều về cô đấy, Jung Eun Yeong” - Hee Jae nói và gọi tên thật của Geum Ja khi cô quay lưng bước đi.

Trong clip giới thiệu phim Hyena (Linh cẩu) tập 11, Geum Ja đã có chứng cứ cho vụ án cô gái bị mẹ bạo hành. “Tôi sẽ cho cô thấy cách tôi nghiền nát mẹ cô” - Geum Ja khẳng định.

Chú thích ảnh
Giám đốc hãng luật Song & Kim hài lòng về nhóm của Hee Jae

Nhóm của Geum Ja và Hee Jae tiếp tục chiến thắng trong vụ kiện và nhận được lời khen của giám đốc hãng luật Song & Kim: “Tôi thích lắm. Rất dữ dội”.

Ai đó đã gửi tới Hee Jae một lời cảnh báo: “Cẩn thận đấy. Anh nên chuẩn bị kế hoạch để bảo vệ mình đi”.

Chú thích ảnh
Hee Jae chủ động tới tìm Geum Ja để được an ủi

Cũng trong tập 11 phim Hyena - Linh cẩu, Hee Jae chủ động tới tìm Geum Ja để được an ủi. Nhưng hai người đang uống rượu thì rắc rối mới lại đến. Chuyện xấu đã xảy ra với thân chủ trong một vụ án cũ của Geum Ja và Hee Jae. Chuyện gì đang chờ đợi họ?

Chú thích ảnh

Hyena - Linh cẩu là bộ phim khắc họa câu chuyện sinh tồn của những luật sư mặc dù am hiểu luật pháp nhưng vẫn bị đồng tiền chi phối. Để tồn tại trong xã hội “cá lớn nuốt cá bé”, họ phải cạnh tranh, cấu xé, sẵn sàng loại bỏ mọi trở ngại, không khác gì cách con linh cẩu kiếm mồi.

Tựa Việt Linh cẩu là cách chơi chữ khéo léo, lột tả bản chất của những nhân vật chính trong phim. Họ đều là những luật sư trí thức, thuộc giới tinh hoa của xã hội, chuyên phục vụ tầng lớp thượng lưu siêu giàu, đầy quyền lực. Nhưng chính những luật sư này lại sử dụng luật pháp như một vũ khí để sinh tồn.

Hyena - Linh cẩu tập 11 lên sóng vào 20h (giờ Việt Nam) thứ Sáu (27/3) trên kênh truyền hình SBS, đồng thời xuất hiện trên Netflix với phụ đề tiếng Việt khoảng 1 tiếng sau khi phát sóng tại Hàn Quốc.

Bảo Anh. Ảnh: SBS

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm