‘Hương mật tựa khói sương’ tập cuối (62, 63): Cái kết viên mãn cho tình yêu Húc Phượng - Cẩm Mịch

05/09/2018 06:33 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) -  Dưới sự chắp bút của chính mẹ đẻ Điện Tuyến cùng mức đầu tư “khủng” của nhà sản xuất, “Hương mật tựa khói sương” đã và đang làm mưa làm gió, càn quét tất cả các bảng xếp hạng rating: đứng nhất trong khung giờ phát sóng, nữ chính Dương Tử cùng nam chính Đặng Luân dắt nhau ngồi “chễm chệ” trên bảng giá trị thương hiệu ở vị trí cao.

Đặc biệt, càng về cuối, phim càng thu hút lượng người xem đông đảo, và đạt được kỷ lục hai chữ số - 10 tỷ lượt xem. Tối nay, phim sẽ phát sóng tập 62, 63 – kết thúc câu chuyện tình cảm động của Cẩm Mịch và Húc Phượng. Vậy, khán giả có thể mong chờ gì ở cái kết?

Một kết thúc viên mãn cho tình yêu Phượng – Mịch

Ngay từ khi mới chào đời, Cẩm Mịch đã bị mẫu thân Hoa thần ép uống một viên tuyệt tình đan trước khi bà lâm chung, mất đi cảm xúc ái tình, tránh mọi khổ đau, rồi giấu nàng vào trong “thuỷ kính” bốn vạn năm. Bốn ngàn năm sau, người con thứ của Thiên đế Hoả Thần Phượng Hoàng trong lúc niết bàn bị hại liền rơi vào “thuỷ kính”, đã được Cẩm Mịch ngây thơ cứu giúp, hơn một trăm năm ở chung, Hoả Thần dần nảy sinh tình cảm với Cẩm Mịch.

Năm lần bảy lượt đoàn tụ rồi lại chia xa, Cẩm Mịch chết trong vòng tay của người mình yêu – Húc Phương. Húc Phượng ngày đêm buồn rầu, đi tìm hồn phách nàng. Thực chất, nàng vẫn luôn ở bên Húc Phượng, chính là giọt lệ ở nơi đồng tử của chàng, số phận định sẵn buộc phải chia ly. Nàng thở dài, rơi xuống…

Chú thích ảnh
Tân nương Cẩm Mịch trên đường đến cung làm Cẩm phi

Nhưng mệnh nàng được định sẵn đầu thai nơi Phàm giới. Trong nguyên tác có kể, phu nhân gả cho Cẩm gia Đường Việt cư sáu năm không thấy hỉ mạch, nay, trong một đêm sương giá nằm mơ thấy giấc mộng có hai câu thơ “Phồn hoa tự Cẩm Mịch an ninh/Đàm vân lưu thủy độ thử sinh” lại mang thai. Nàng cùng phu quân vui mừng khôn xiết, bèn lấy hai chữ Cẩm Mịch trong bài thơ đặt cho nữ tử.

Dung mạo con gái đẹp đẽ như tiên giáng trần khiến không chàng trai nào dám cầu thân, sợ tai họa cho cả dòng họ, lão gia Cẩm bèn nhốt con gái trong phòng. Nhưng không chỉ có dung mạo “bất thường”, từ nhỏ nữ tử Cẩm Mịch đã chăm chỉ học đạo tu luyện thành Ma. Vẻ đẹp của nàng đến tai Hoàng thượng. Cẩm Mịch được truyền vào cung, phong làm Cẩm phi.

Chú thích ảnh
"Cẩm Mịch, ta đến rồi"

Trên đường rước dâu, bất chợt, một con Phượng Hoàng bất tử bay tới, chặn đường. Trước ánh mắt vừa kinh ngạc vừa sợ hãi của dân đen, con chim bảy màu ngậm lấy chiếc loan kiệu, cướp đi tân nương. Đoàn tụ với người mình luôn mong nhớ, chỉ một câu “Cẩm Mịch, ta đến rồi” đã bộc lộ rõ tâm trạng vui vẻ của chàng.

Chú thích ảnh
Tiểu oa oa cò con - kết tinh cho tình yêu của Húc Phượng và Cẩm Mịch

Từ đó trở đi, “bồ đào nhỏ” sống hạnh phúc bên cạnh “quạ đen”, thường xuyên “luận bàn lý thuyết song tu” rồi lại “tiến hành thâm nhập thực tế”. Năm năm sau, cuối cùng Cẩm Mịch cũng sinh ra được một bé cò trắng – kết tinh cho tình yêu của hai người, đặt tên là Đường Việt. Gia đình nhỏ ba người mãi mãi bên nhau.

Ngay từ những trailer đầu tiên, Hương mật tựa khói sương được fan nguyên tác hoan nghênh khi “bưng” các chi tiết của truyện lên phim mà ít có sự cải biên. Nhưng khi phim càng đi xa lại có phần bị loãng do sự quá tập trung vào các nhân vật phụ, đặc biệt là nam thứ Nhuận Ngọc, khiến Hương mật tựa khói sương chệch hướng, đi theo lối mòn “phá nát nguyên tác” trong dòng phim chuyển thể. Chỉ còn hai tập nữa, liệu Hương mật tựa khói sương có trở về đúng quỹ đạo với cái kết “đâm hoa kết trái” cho Phượng – Mịch? Mời quý vị đón xem diễn biến các tập cuối cùng phim Hương mật tựa khói sương phát sóng trên FPT Play lúc 21h tối nay 4/9.

Quỳnh Trang

‘Hương mật tựa khói sương’ tập 62, 63: Vừa đoàn tụ lại phải chia xa, Húc Phượng lên đường tìm vợ

‘Hương mật tựa khói sương’ tập 62, 63: Vừa đoàn tụ lại phải chia xa, Húc Phượng lên đường tìm vợ

Sau khi Cẩm Mịch chết, Húc Phượng ngày ngày sống trong u sầu. Chàng không ngừng lê bước khắp nơi để tìm Cẩm Mịch. Chỉ mong thời gian quay trở lại, chàng thà không thấy, không nhớ, không yêu, chỉ mong nàng một đời bình an.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm