Hoàng Bách từ Thường Châu nói hộ tâm sự fan Việt về U23 Việt Nam

28/01/2018 15:04 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Nam ca sĩ Hoàng Bách viết: V-league rồi AFF Cup cận kề, các em còn Asian Cup, hay mơ mộng một chút là cả World Cup để chiến đấu và tiếp tục chiến thắng. Cảm ơn U23 thế hệ 2018, cảm ơn người hâm mộ Việt Nam vì một hành trình tuyệt đẹp cho tất cả chúng ta, cảm ơn vì tất cả.

Dù gặp trở ngại bởi thời tiết và đường sá xa xôi, vợ chồng ca sĩ Hoàng Bách quyết định hủy show để sang Trung Quốc, chứng kiến trận chung kết U23 châu Á 2018. Khi đó, Hoàng Bách chia sẻ: “Nhiều fan hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ bỏ lỡ chuyến bay đến cổ vũ U23, còn vợ chồng nhà mình thì đang tìm mọi cách có mặt ở Thường Châu”.

Mới đây, nam ca sĩ chia sẻ dòng trạng thái dài bày tỏ cảm xúc về tinh thần chiến đấu của các cầu thủ U23 Việt Nam:

Chú thích ảnh
Ca sĩ Hoàng Bách viết những lời cảm động cảm ơn đội tuyển U23 Việt Nam

Không cần phải ở trên sân vận động, nơi mưa tuyết đã đóng băng tất cả, kể cả mặt sân, mới hiểu các cầu thủ U23 đã phải trải qua một trận đấu khó khăn chưa từng có trong lịch sử như thế nào.

Không cần phải có mặt ở đó, mặc 4-5 lớp áo trên người, bước rón rén, trượt ngã liên tục với những ngón chân đau buốt dù đã mang giày da, bao tay đầy đủ như 5000 khán giả Việt vượt đường xa tới nơi, mới hiểu, chỉ cần các cầu thủ chạy được trên sân với bộ trang phục mỏng manh, với đôi giày có lẽ đã cứng như đá, quả bóng đã nặng như chì, đã là một kỳ tích, đừng nói đã phải trải qua hàng loạt trận đấu vắt đến kiệt sức trước đó, họ đã thực sự chiến đấu bằng 300-400% sức lực.

Duy Mạnh cắm cờ Tổ quốc tại Thường Châu

Hôm nay, các em về, Tổ quốc đang giang vòng tay đón các em, những nhà vô địch, với những gì trân trọng nhất, mà cũng mộc mạc nhất, một cuộc tiếp đón hoành tráng chưa từng có trong lịch sử thể thao nước nhà.

Phải là người Việt, bạn mới hiểu cái cảm giác nghênh mặt đi qua đường phố Trung Quốc với lá quốc kỳ trên tay, nó sướng thế nào.

Phải là người Việt, bạn mới hiểu tại sao một đội tuyển trẻ, đoạt giải nhì một cuộc chơi tầm châu lục, một châu lục vốn thấp cổ bé họng trong môn thể thao Vua này, lại khiến người ta phát cuồng đến như vậy.

Phải là người Việt, một dân tộc yêu đá bóng chưa giỏi, nhưng yêu bóng đá hàng đầu thế giới, đã từng bị phản bội bao lần bởi những trận thua tức tưởi, bị bao trùm bởi dối trá, bán độ, bạo lực trên sân cỏ, mới hiểu chiến công của các cầu thủ trẻ, đá đẹp, đá hay, đá bản lĩnh và trung thực, lại quan trọng với chúng tôi đến vậy.

Phải là người Việt, phải đối mặt hàng ngày bởi kẹt xe, bởi ô nhiễm môi trường, bởi tham nhũng, bởi BOT, bởi ung thư, bởi tàn phá thiên nhiên và bởi sự chia rẽ, bạn mới hiểu, một chiến tích như vậy mới cần thiết như thế nào.

Slim V thức xuyên đêm làm MV chờ đón chiến thắng của U23 Việt Nam

Chiến tích ấy, như một cơn mưa mát lành dội xuống những thửa ruộng niềm tin vốn đang cằn khô qua bao mùa nắng hạn.

Chiến tích ấy, như là chất keo gắn kết một dân tộc đã bao lần bị chia rẽ vì chiến tranh, vì ý thức hệ, vì lợi ích nhóm...

Chiến tích ấy, cũng cho chúng ta hiểu rằng, chỉ cần có quyết tâm, có sự trung thực, có niềm tin, có sự đồng lòng, chúng ta có thể tạo nên phép màu.

Ngày mai, với chúng ta, sẽ lại là một ngày mới, một ngày cận Tết với nhiều lo toan nhưng sẽ dễ chịu hơn bởi những kí ức, những câu chuyện về U23.

Ngày mai, với các cầu thủ, sẽ là những ngày vinh quang trong vai người hùng của gia đình, chòm xóm và cả hơn 90 triệu người Việt. Vì các em xứng đáng.

Nhưng hãy nhớ, cứ giữ tâm hồn trên mây nhưng những đôi chân phải ở lại trên mặt đất. V-league rồi AFF Cup cận kề, các em còn Asian Cup, hay mơ mộng một chút là cả World Cup để chiến đấu và tiếp tục chiến thắn.

Cảm ơn U23 thế hệ 2018, cảm ơn người hâm mộ Việt Nam vì một hành trình tuyệt đẹp cho tất cả chúng ta, cảm ơn vì tất cả.

Bước chân thần kỳ - U23 Việt Nam - Oplus

Status của nam ca sĩ nhận được sự ủng hộ, yêu mến của rất nhiều người hâm mộ Việt. Bạn Hương Hoàng bình luận: "Hay quá anh ạ. Cái mà U23 làm được không chỉ là Á quân của một giải đấu mà hơn hết đấy là gắn kết triệu trái tim, gắn kết cả một dân tộc".

"Rất hay... 1 HLV, 11 em thanh niên, 1 trái bóng có thể làm rung động đến cả một quốc gia, cái mà không có một quyền lực nào trên thế gian này làm nổi" - facebook Johnson Quoc Nguyen chia sẻ.

Bạn Trịnh Ánh viết: "Quá xúc động anh ạ. Em từng mất niềm tin với thể thao nước nhà. Cũng cảm thấy mất niềm tin với xã hội, cuộc sống. U23 Việt Nam đã làm được một điều tuyệt vời không chỉ là mang lại niềm tự hào cho dân tộc, mà còn khơi gợi niềm tự hào dân tộc luôn có sẵn trong tim mỗi người, chỉ đợi có dịp lại bùng lên. Tuổi trẻ của em cũng như đầy ý nghĩa vì được sống trong thời khắc lịch sử này. Cảm ơn U23 Việt Nam". 

"Đọc xong mà cứ rưng rưng nước mắt, cứ nghĩ lại hình ảnh các em hát Quốc ca rét run mà thấy thương quá, các em đã thực sự có được tình yêu trong triệu triệu trái tim người Việt rồi. Chúc mừng đội tuyển U23, trân trọng cảm ơn ông HLV Park Hang Seo, cảm ơn tất cả mọi người trong đoàn đội tuyển đã làm nên thành công này.  Cảm ơn ca sĩ Hoàng Bách đã luôn đưa tin tình hình trực tiếp của đội bóng" - bạn Đào Thanh Tú, bày tỏ.

 

Hoa hậu Mỹ Linh bối rối khi gặp các cầu thủ U23, dù trước đó nhiệt tình ‘thả thính’

Hoa hậu Mỹ Linh bối rối khi gặp các cầu thủ U23, dù trước đó nhiệt tình ‘thả thính’

“Thả thính” nhiệt tình trên mạng, nhưng khi gặp các cầu thủ U23 ngoài đời thật, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và cả các cầu thủ đều bối rối.

Anh Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm