H'Hen Niê: Từ cô nàng vô danh đến Hoa hậu đẹp nhất hành tinh 2018

29/01/2019 10:17 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ trong một năm, từ cái tên không gây được sự chú ý lớn nào kể cả khi cô là người dân tộc thiểu số đầu tiên trở thành Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, H'Hen Niê đã trở thành biểu tượng của nhan sắc Việt trên bản đồ nhan sắc thế giới.

Cực HOT: H'hen Niê đứng đầu danh sách Timeless Beauty của Missosology!

Cực HOT: H'hen Niê đứng đầu danh sách Timeless Beauty của Missosology!

Không phụ sự kì vọng, cái tên H'hen Niê đã trở thành hoa hậu đẹp nhất của các hoa hậu năm nay, do Missosology bình chọn.

Tối qua (giờ Việt Nam), khi chuyên trang về nhan sắc uy tín nhất toàn cầu Missosology công bố gương mặt chiến thắng giải Timeless Beauty (Vẻ đẹp vượt thời gian), không chỉ những tín đồ nhan sắc Việt mà dường như rất nhiều người theo dõi "cuộc đua" từ khắp nơi đều vỡ òa khi lần đầu tiên trong lịch sử, đại diện của Việt Nam giành chiến thắng.

Chú thích ảnh

Trang Missosology tuyên bố rằng: "Với số điểm cuối cùng là 4.576 điểm, Vẻ đẹp vượt thời gian năm 2018 thuộc về H'Hen Niê của Việt Nam". Chuyên trang này cũng đưa thêm thông tin về người chiến thắng: là đại diện Việt Nam đầu tiên và là người đẹp châu Á thứ 3 chiến thắng cuộc bình chọn này kể từ khi Missosology tổ chức Timeless Beauty năm 2010. 

Như vậy, chỉ sau khoảng 1 năm, từ một người đẹp "vô danh", H'Hen Niê đã trở thành Hoa hậu đẹp nhất hành tinh năm 2018, không chỉ là đại diện cho vẻ đẹp Việt Nam mà còn là biểu tượng nhan sắc toàn cầu. 

Nhìn lại hành trình mà H'Hen Niê trải qua, thật khó có thể hình dung được cô gái 27 tuổi này đã phải đánh đổi những gì. Như cô chia sẻ đầy tự tin trong lời giới thiệu về bản thân mình ở Miss Universe: "Tôi là người dân tộc thiểu số, nhẽ ra tôi phải kết hôn ở tuổi 14, nhưng tôi đã nói không và chọn con đường giáo dục. Tôi đã đến được đây. Tôi làm được, bạn cũng làm được!", "Tôi không muốn sống một cuộc đời mà phải kết hôn sớm như những đứa trẻ khác trong làng. Tôi phải theo đuổi những giấc mơ của bản thân" để thấy con đường mà H'Hen Niê đã bước qua thực sự đáng để khâm phục.

Chú thích ảnh

Lời giới thiệu bản thân của H'Hen Niê lập tức trở thành câu nói truyền cảm hứng không chỉ ở Việt Nam. Rất rõ rằng, cô đã thể hiện bản lĩnh khi mới 14 tuổi đã dám đặt ra mục tiêu cho chính mình, phải thoát được cái nghèo khó luẩn quẩn nơi buôn làng trên rẻo cao, đã neo đậu trên từng thân phận mà cô chứng kiến hàng ngày và quyết tâm theo đuổi con chữ vì chỉ có học hành mới mang đến sự đổi thay. Để đi ngược lại định kiến vốn gắn liền với tập quán quê nhà chắc hẳn với ai cũng không phải dễ dàng. Nhưng điều quan trọng là H'Hen Niê đã làm được và trở thành niềm tự hào của cha mẹ, của gia đình, của quê hương và của cả dân tộc. 

Chú thích ảnh

Kể từ phút đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, rất nhiều "lần đầu tiên" gắn với H'Hen Niê. Là người dân tộc thiểu số đầu tiên đăng quang Miss Universe Vietnam; là đại diện đầu tiên của Việt Nam lọt Top 5 cuộc thi danh giá Miss Universe; là nhan sắc Việt Nam đầu tiên trở thành Hoa hậu đẹp nhất thế giới... Nhưng thành tích đó cũng chỉ là bề nổi. Bởi, sâu xa hơn, H'Hen Niê thực sự là người đẹp đầu tiên trở thành biểu tượng sống của hàng triệu người nhất là giới trẻ với lối sống lành mạnh, tư duy tích cực, hướng thiện, bản lĩnh và đầy nhiệt huyết.

Chú thích ảnh

Có thể trong mắt nhiều người, vẻ đẹp cá tính với mái tóc pixie phá cách không phải là sự lựa chọn để yêu thích của họ. Nhưng cái đẹp của H'Hen Niê được quốc tế công nhận cũng như dành cho nhiều lời khen có cánh chắc chắn xuất phát từ sức hút của thần thái rực rỡ, nụ cười luôn thắp trên môi, sự thân thiện và dường như ở H'Hen nhựa sống lúc nào cũng căng tràn. 

Chú thích ảnh

Với những người gần gũi với H'Hen, ở cô, sự giản dị, chân thành, khiêm nhường cũng là điều khiến mọi người yêu quý. H'Hen thân thiện với bất cứ ai cô gặp. Trở thành Hoa hậu rồi H'Hen vẫn không quên thường xuyên dành thời gian về thăm cha mẹ, gia đình và làng xóm buôn làng Ê-đê. Cô tự hào và yêu mảnh đất Tây Nguyên, không giấu đi sự khó khăn, nghèo đói một thời bởi không chỉ đó là quê hương nơi cô sinh ra, lớn lên mà còn là nơi khởi nguồn cho những ước vọng đổi đời, là động lực để cô có ngày hôm nay: thành danh và cả thành nhân.

Chú thích ảnh

Có lẽ đã rất lâu rồi, khi nhắc đến một người đẹp, một Hoa hậu, người ta thôi không nghi kị, không dèm pha và bới móc, dựng lên những câu chuyện không đầu không cuối để nhằm hạ bệ. Người ta không gắn cái mác "chân dài" vào H'Hen Niê để ám chỉ chuyện cặp kè với các tay đại gia như nhiều người đẹp khác mỗi khi đi thi. H'Hen Niê không chọn sự khoa trương, lộng lẫy dù cô đã có những thành tích đáng nể. Ở nhiều sự kiện, H'Hen nổi bật nhưng vẫn rất gần gũi, chan hòa với đồng nghiệp. Cô không giấu diếm chuyện yêu đương với một chàng trai bình thường chứ không phải thiếu gia nào cả nhưng lại rất kín đáo, ý nhị. Không chắc H'Hen Niê đủ hoàn hảo để tất thảy mọi người yêu mến nhưng "bông hoa của núi rừng" này chắc chắn khiến mọi người đều tâm phục, khẩu phục, đều trân trọng và kính nể. 

Minh Thư

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm