Hà Việt Dũng trong 'Ngược chiều nước mắt': Thấy vui khi khán giả… ném đá

16/01/2018 07:34 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Nam diễn viên phim Ngược chiều nước mắt cho rằng, chuyện “phim giả tình thật” giữa các diễn viên là điều hết sức bình thường vì khi có tình cảm thật diễn xuất mới nhập vai và đẩy tình huống phim lên cao trào.

Trong bộ phim Ngược chiều nước mắt đang phát sóng trên kênh VTV1, diễn viên Hà Việt Dũng vào vai Sơn - một giảng viên âm nhạc có lối sống phóng khoáng, yêu đương lăng nhăng, quan hệ tình cảm với nhiều cô gái cùng lúc. Dù vậy, ngoài đời thực, tính cách của nam diễn viên có phần trái ngược, anh dường như rất hiền lành, nhút nhát và khiêm tốn.

“May là khán giả chỉ ghét Sơn”

Ngược chiều nước mắt không phải là phim đầu tiên Hà Việt Dũng hợp tác với Trung tâm sản xuất phim truyền hình Việt Nam (VFC). Trước đó, anh từng tham gia các bộ phim phát sóng trên VTV như: Đồng tiền quỷ ám, Người đứng trong gió...

Tuy nhiên, vai diễn trong Ngược chiều nước mắt của Hà Việt Dũng được chú ý hơn cả, như Hà Việt Dũng chia sẻ với Thể thao & Văn hóa: “Nói chính xác là phim Ngược chiều nước mắt được nhiều khán giả trẻ theo dõi, và các bạn trẻ rất thích cặp đôi Sơn với Mai - do Dũng và Phương Oanh thể hiện. Tôi và các thành viên trong ê kíp cảm thấy rất vui khi bộ phim được khán giả đón nhận nồng nhiệt”.

Chú thích ảnh
Hà Việt Dũng và Phương Oanh trong ngày ra mắt phim “Ngược chiều nước mắt”. Ảnh: VFC

Hà Việt Dũng còn tâm sự, ban đầu khi đọc kịch bản anh khá ái ngại vì thấy sao Sơn tệ thế: “Sơn đối xử với Mai quá tệ bạc nên tôi cũng sợ vai mình đảm nhiệm sẽ bị khán giả chê bai. Sau tôi nghĩ nên thử sức xem khả năng mình đến đâu, rồi tôi quyết định nhận lời”.

Và đúng như những điều Sơn lo ngại, khi phim phát sóng được khoảng 10 tập, những lời mắng chửi Sơn ngập tràn trên fanpage của phim. Anh kể, có người bình luận, thậm chí là nhắn tin riêng mắng chửi anh là đồ tồi, đồ trăng hoa, vì sao lại tàn nhẫn với Mai như thế... Nhất là khi đến cảnh Mai bị sảy thai mà Sơn giả vờ đi công tác để vào khách sạn ngủ với cô nhân tình, có khán giả mắng Hà Việt Dũng là... vô nhân tính.

“Mới đầu tôi cũng hoang mang lắm nhưng sau thì thấy vui, có lẽ tôi đã làm tốt nhiệm vụ của mình. Được khán giả chửi mà lại thấy vui mới lạ chứ. Tôi là diễn viên tay ngang nên thú thật, nghĩ tới việc đóng phim cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, tôi khá hồi hộp, lo mình làm không tốt” - Hà Việt Dũng trải lòng – “Trong quá trình đóng phim, tôi cũng nhận được sự chia sẻ của các diễn viên thế hệ trước như: NSND Lan Hương, NSƯT Hoàng Hải, anh Mạnh Trường và cả các anh đạo diễn, quay phim nữa... Nhờ đó, tôi đã hoàn thành tốt vai diễn của mình”.

Nam diễn viên cho rằng, không chỉ riêng anh mà hầu hết những diễn viên đóng vai phản diện đều dễ gây ấn tượng với khán giả. Bởi thế mà anh không phiền lòng khi được gắn với các biệt danh như “anh chồng trăng hoa nhất màn ảnh Việt” hay “mỹ nam bị ghét nhất phim”. Điều khiến anh cảm thấy may mắn nhất là khán giả chỉ ghét Sơn chứ không ghét... Hà Việt Dũng.

“Ngoài đời, không ai gặp mà nói ghét tôi, ai cũng khen tôi trẻ, đẹp trai hơn trong phim, khen diễn xuất, có khán giả còn bảo vì tôi đảm nhiệm vai Sơn họ mới xem phim Ngược chiều nước mắt...” – Hà Việt Dũng có chút tự hào.

"Cảm nắng" bạn diễn là chuyện thường!

Trong phim Ngược chiều nước mắt, Hà Việt Dũng vào vai Sơn rất phong lưu đa tình. Hỏi Hà Việt Dũng có tính cách này không?, anh ngập ngừng nói: “Khó trả lời quá nhỉ, khi tự nói về bản thân thì không chuẩn như người khác nhìn nhận, mà Dũng không quen tự nói về mình”.

Dù vậy, Hà Việt Dũng khẳng định: “Chắc chắn tôi sẽ không quen và yêu một lúc hai người. Khi tôi định lấy vợ thì sẽ “nghỉ” hết các cuộc chơi để tập trung cho gia đình nhỏ của mình. Đó là điều khác biệt giữa Hà Việt Dũng với Sơn”.

Khẳng định “đã từng” có bạn gái, còn bây giờ thì chưa, nhưng Hà Việt Dũng cũng chia sẻ quan điểm của anh về mẫu người phụ nữ lý tưởng, “không cần quá tháo vát như Phương trong phim Ngược chiều nước mắt, nhưng cũng đừng hiền quá như Mai”.

“Tôi thích người vợ ngoan hiền, nhưng tháo vát hơn Mai một chút. Tôi nghĩ người phụ nữ cũng phải có chính kiến của mình, vợ cũng phải có thứ gì đó khiến mình nể thì hạnh phúc gia đình có sự lâu bền. Trong gia đình, người phụ nữ tháo vát, bao quát hết công việc trụ cột gia đình thì người đàn ông sẽ có sự mặc cảm, tự ti” - Hà Việt Dũng nói.

Hỏi về chuyện “cảm nắng” bạn diễn, Hà Việt Dũng cởi mở: “Là diễn viên thì chuyện “phim giả tình thật” là bình thường, khi họ nhập vai, có tình cảm với nhau thì diễn nhập tâm, đẩy vai diễn lên cao trào hơn”.

Hà Việt Dũng không quên dành cho bạn diễn Phương Oanh nhiều lời khen về diễn xuất, đồng thời chia sẻ: “Tôi thích diễn bằng cảm xúc, nghĩa là mình nuôi cảm xúc từ bên trong, bởi nếu diễn bằng kỹ thuật thì khán giả tinh ý sẽ nhận ra ngay. Với Phương Oanh, tôi có tình cảm thực nên chuyện ghen tuông, giận hờn cũng là thật luôn”.

Ngược chiều nước mắt dự kiến có 34 tập nhưng theo thông tin mới nhất từ nhà sản xuất, trong quá trình dựng hậu kỳ đã phát sinh thêm hai tập. Theo đó, hai tập 35 và 36, cũng là hai tập cuối phim Ngược chiều nước mắt sẽ lên sóng vào 20h45 ngày 18 và 19/1 trên kênh VTV1.
Phim 'Ngược chiều nước mắt' kéo dài thêm 2 tập vì lý do không tưởng!?

Phim 'Ngược chiều nước mắt' kéo dài thêm 2 tập vì lý do không tưởng!?

Phim Ngược chiều nước mắt sẽ kéo dài 36 tập thay vì 34 tập như đã giới thiệu trước đó. Lý do chắc chắn sẽ khiến khán giả không khỏi bất ngờ!

Tiểu Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm