Gin Tuấn Kiệt: ‘Thầy’ Siro dạy tôi về sự chân thành

23/01/2018 12:18 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Sau bản hit gần 50 triệu lượt nghe Không thể yêu ai được nữa, Gin Tuấn Kiệt lại “lụi tim” khán giả với ca khúc mới Lâu rồi sao vẫn chưa quên với sự góp giọng của Mr.Siro.

* Việc Mr.Siro góp giọng trong phần giang tấu được xem là “dấu ấn đặc biệt” trong những ca khúc anh ấy sáng tác. Vì vậy nhiều khán giả bất ngờ khi thấy Mr Siro cũng dành điều đặc biệt đó trong sáng tác của anh.

- Khán giả thì bất ngờ, còn tôi thì thấy vô cùng cảm động khi lần đầu tiên nghe bản master của ca khúc. Chỉ một đoạn trong phần giang tấu, giọng hát của anh Mr Siro đã khiến bài hát của tôi đầy đặn cảm xúc hơn rất nhiều. Anh Mr Siro là một người thầy khó tính nhưng tận tuỵ. Tôi rất trân trọng tình cảm mà anh ấy dành cho mình, cũng như những học trò khác.

Chú thích ảnh

* Trong lời cảm ơn trên FB khi giới thiệu ca khúc Lâu rồi sao vẫn chưa quên, anh viết một cách trân trọng “Không có thầy Mr Siro thì sẽ không có ca khúc này”. Cụ thể “thánh sầu” đã giúp đỡ anh như thế nào?

- Thầy Siro không chỉ là người đứng đằng sau giúp tôi sản xuất ca khúc này, mà còn là người giúp tôi biết cách thể hiện cảm xúc của mình qua giai điệu và ca từ một cách chuyên nghiệp hơn. Không chỉ dạy tôi hát, thầy Siro còn là người khơi gợi, đinh hướng cho tôi trong việc sáng tác. Hai thầy trò đã mất hơn một năm, từ bản demo đầu tiên cho đến khi chỉnh sửa ra bản cuối cùng thật ưng ý để ra mắt khán giả.

* Gọi Mr.Siro là thầy, anh học được gì từ “người đàn ông chuyên viết những bản nhạc sầu”?
- Là sự trung thực với cảm xúc, và chỉnh chu tuyệt đối cho từng đứa con tinh thần của mình. Những gì là cảm xúc thật mới dễ dàng chạm được đến trái tim khán giả. Và những điều chân thành sẽ giúp ca khúc sống được lâu trong trái tim của họ.

Chú thích ảnh

* Vậy anh lấy cảm xúc từ đâu để sáng tác ca khúc "Lâu rồi sao vẫn chưa quên" này?

- Cảm xúc của chàng trai trong bài hát là cảm xúc của chính nhân vật Đức Mẫn dành cho Diệu Hiều trong sitcom Gia Đình Là Số 1. Tôi sáng tác bài này dành cho cảnh cuối của phim, khi Đức Mẫn gặp lại Diệu Hiền sau hai năm theo học sĩ quan. Tiếc là cuối cùng bài hát không kịp hoàn thành để đưa vào phim, nhưng cũng có thể xem là một lời cảm tạ tôi dành cho những khán giả yêu quý bộ phim, cũng như cặp đôi Mẫn-Hiền.

Chú thích ảnh

*Với Lâu "Lâu rồi sao vẫn chưa quên", nhiều khán giả gọi anh là “thánh sầu mới”, “hoàng tử thất tình”, “soái ca ballad”… Anh thấy biệt danh nào hợp với mình nhất?

- Tôi thấy vui vì bài hát mới của mình nhận được nhiều phản hồi tích cực. Thật tình là tôi quan tâm đến việc khán giả có đồng cảm với những ca khúc của mình tới mức nào hơn là mọi người đặt cho mình biệt danh gì.

* Nhưng cũng có người nhận xét anh chịu ảnh hưởng bởi Mr.Siro cả ở cách hát, và giờ là phong cách sáng tác. Anh có phản đối gì không?

- Sao lại phản đối, vì tôi là học trò mà, chịu ảnh hưởng của thầy mình cũng là chuyện bình thường. Nhưng tôi tin khán giả vẫn dễ nhận thấy được những dấu ấn riêng của tôi cả trong cách hát, và những ca khúc do tôi sáng tác. Vẫn là Gin Tuấn Kiệt chứ không phải bản sao vụng về của Mr Siro.

Chú thích ảnh

* Trong năm 2017, Gin ghi dấu ấn trong cả phim ảnh với vai Đức Mẫn trong Gia Đình Là Số 1 lẫn âm nhạc với ca khúc "Không thể yêu ai được nữa". Nhưng khán giả vẫn nhớ đến anh là một diễn viên nhiều hơn. Điều đó có khiến anh chạnh lòng?

- Tôi là người luôn biết hài lòng với những thành quả trong khả năng của mình.

Không thể yêu ai được nữa dẫu chưa phải là một hit đình đám nhưng cũng có gần 50tr lượt nghe trên Zing Mp3 và 15 triệu lượt xem trên Youtube. Cuối năm tôi cũng có tên trong Top 10 gương mặt Nghệ sĩ mới của năm của một giải thưởng âm nhạc, cũng là một thành tích không tệ với một ca sĩ chỉ mới debut hơn nửa năm như tôi.

* Năm nay anh sẽ chọn âm nhạc hay điện ảnh để ghi dấu ấn với khán giả?

- Hiện tôi đang tham gia bộ phim điện ảnh Trường Học Bá Vương của đạo diễn Duy Joseph, sẽ là một hình ảnh rất khác của Gin Tuấn Kiệt trên màn ảnh. Còn với âm nhạc, ngay sau Lâu rồi sao vẫn chưa quên, tôi sẽ liên tục có những sản phẩm âm nhạc mới. Tôi muốn chinh phục khán giả bằng những sản phẩm âm nhạc, những vai diễn của mình một cách chậm rãi mà chắc chắn.

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

‘Soái ca’ Gin Tuấn Kiệt đốn tim fan với MV ‘ngôn tình’ ở Hong Kong

‘Soái ca’ Gin Tuấn Kiệt đốn tim fan với MV ‘ngôn tình’ ở Hong Kong

Gin Tuấn Kiệt quyết định ra mắt MV Không thể yêu ai được nữa vào ngày 17/7 tới để cảm ơn sự ủng hộ của khán giả. Trong MV quay tại Hong Kong, Gin Tuấn Kiệt đốn tim fan với hình ảnh “soái ca ngôn tình”.

Thảo Nhi (thực hiện). Ảnh: NVCC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm