Giải phim độc lập Gotham lần thứ 28: 'The Rider' gây kinh ngạc khi thắng giải phim hay nhất

28/11/2018 07:54 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Tại lễ trao giải Gotham 2018, sự kiện lớn đầu tiên của mùa giải phim Hollywood năm nay, tác phẩm điện ảnh The Rider (Kỵ sĩ) của đạo diễn gốc Trung Quốc, Chloe Zhao, đã được vinh danh là Phim truyện xuất sắc nhất.

“Cây đời” đoạt giải Gotham

“Cây đời” đoạt giải Gotham

Hôm 28/11, tại lễ trao giải Gotham, bộ phim "The Tree of Life" (Cây đời) của đạo diễn Terrence Malick và Beginners của nhà làm phim Christopher Plummer cùng chia nhau giải Phim hay nhất.

Trong hơn 13 năm kể từ khi giải Gotham ra mắt hạng mục này, phim thắng giải đã giành luôn giải Oscar tới 4 lần và cả 4 lần đó đều diễn ra trong vòng 9 năm qua, bao gồm 3 năm liên tiếp Birdman (2014), Spotlight (2015) và Moonlight (2016). Quy luật này chỉ bị phá vỡ vào năm 2017, khi phim thắng giải Gotham, Call Me By Your Name, không phải là Phim Oscar hay nhất, dù có được đề cử.

Diễn viên vào vai chính mình

Sinh năm 1982 ở Bắc Kinh, được đào tạo ở Anh rồi New York, và hiện đang sống ở California, Chloe Zhao là đạo diễn của hai bộ phim nổi bật lấy bối cảnh vùng Trung Tây nước Mỹ.

Tác phẩm điện ảnh đầu tay năm 2015 của cô, Songs My Brothers Taught Me (Những ca khúc anh trai dạy tôi), được quay giữa khung cảnh thiên nhiên ở khu bảo tồn của người Mỹ gốc ẤnPine Ridge, ởphía Nam Dakota, nơi các bộ lạc Lakota Sioux sinh sống.

Chú thích ảnh
Nữ đạo diễn Chloe Zhao

Bộ phim thứ hai của Zhao, The Rider, tiếp tục trở lại nơi này, để kể câu chuyện về một chàng cao bồi trẻ có thật, tên Brady Jandreau, người đã dũng cảm làm lại cuộc đời sau một vụ ngã ngựa nghiêm trọng.

“Sau bộ phim đầu tay, tôi đã trở lại thăm Pine Ridge vài lần. Khi tôi nhìn thấy Brady, người đang làm việc ở đó, tôi chỉ nghĩ rằng, hình ảnh anh ấy thật ấn tượng, tôi nghĩ rằng máy quay thực sự sẽ “rất bắt” khuôn mặt này. Sau đó tôi thấy cách anh ấy huấn luyện ngựa và tôi biết mình chắc chắn sẽ làm một bộ phim về con người đó” - nữ đạo diễn chia sẻ.

Zhao cũng cho biết cô đã ấp ủ xây dựng câu chuyện về chàng trai này từ lâu nhưng chưa ưng ý kịch bản nào. Cơ duyên đến sau tháng 4/2016, khi anh gặp phải chấn thương thật ở ngoài đời.

Chú thích ảnh
Một cảnh trong phim “The Rider”

Điểm đặc biệt của The Rider không chỉ ở chỗ nó kể về một nguyên mẫu có thật mà còn do chính nhân vật thật đảm nhận vai diễn. Ngoài Brady, cha và em gái của anh cũng đảm nhận vai diễn của chính mình trong phim, bên cạnh một số người khác nữa.

Lý do được đạo diễn mô tả rất thực tế như sau: “Mọi quyết định được đưa ra đều phù hợp với tính xác thực của nhân vật Brady, đây là chi tiết rất sâu sắc và không thể thay thế được. Ngoài ra, thực lòng mà nói thì tôi cũng không có đủ tiền để làm bộ phim này, không có cách nào để chi trả thêm cho mọi người bay từ nơi xa tới. Có rất nhiều khó khăn mà tôi không bao giờ muốn phải đương đầu một lần nữa, nhưng trong những hạn chế đó, tôi cũng tìm thấy nhiều ý tưởng sáng tạo”.

Chú thích ảnh

Lễ trao giải Gotham bất ngờ

Vượt qua những đối thủ nặng ký, được đánh giá là chuẩn với tiêu chí của giải Oscars, như The Favorite của Yorgos Lanthimos và The Beale Street Could Talk của Barry Jenkins, việc bộ phim kể về chàng cao bồi vùng Nam Dakota được xướng tên là Phim hay nhất được xem là điều gây ngạc nhiên.

Kết quả bất ngờ khiến người lên nhận giải, nhà sản xuất Bert Hamelinck, phải cẩn thận dặn trước khán giả: “Đây sẽ là bài phát biểu nhận giải tồi tệ nhất" - ông lắp bắp khi đứng trên sân khấu, vì đạo diễn của phimbận làm một bộ phim khác và không thể tham dự.

Giải thưởng khiến chính người trong cuộc ngạc nhiên không chỉ có trường hợp của The Rider, mà còn cả Won't You Be My Neighbor của Morgan Neville, khi phim giành giải thưởng Khán giả bình chọn.

Việc một phim tài liệu như Won't You Be My Neighbor lại có thểtrở thành chủ nhân danh hiệu này được xem là minh chứng cho kết quả khiêm tốn của các phim bom tấn mùa Hè này.

Đạo diễn Morgan Neville choáng váng (có lẽ cũng một phần vì vừa để tuột giải Phim tài liệu hay nhất vào tay Hale County This Morning, This Evening của RaMell Ross).

"Dùng từ ngạc nhiên để nói về điều này đã nói giảm nhẹ mức độ quá nhiều” - Neville thú nhận - "Vì tôi còn không biết chúng tôi đã được đề cử".

Một số giải khác được trao trong đêm gồm Ethan Hawke được vinh danh là Nam diễn viên xuất sắc nhất (phim First Reformed), còn Toni Collette giành giải ở hạng mục dành cho Nữ với phim Hereditary.

Elsie Fisher thắng giải Diễn viên đột phá nhờ Eighth Grade, trong khi Paul Schrader giành giải Kịch bản và First Reformed trở thành Phim truyền hình dài xuất sắc.

Vài nét về giải Gotham

Giải thưởng Điện ảnh Độc lập Gotham là giải thưởng điện ảnh của Mỹ, được trao hàng năm cho các nhà sản xuất phim độc lập tại một buổi lễ ở thành phố New York, Mỹ.

Đây là một trong hai giải thưởng lớn dành cho phim độc lập, bên cạnh giải Tinh thần Độc lập, thường trao sớm một ngày trước lễ trao giải Oscar.

Duy An (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm