George Michael cai ma túy để thay đổi cuộc đời

18/03/2014 13:07 GMT+7 | Âm nhạc


(Thethaovanhoa.vn) - Sau những năm tháng bão tố, sống ngập ngụa trong ma túy, George Michael giờ đã lấy lại được sức khỏe, sự điềm tĩnh và vừa đánh dấu việc trở lại cuộc sống bình thường bằng album nhạc mới Symphonica, ra mắt hôm 17/3.

Album này được George Michael "thai nghén" trong 2 năm và là sản phẩm cuối cùng của nhà sản xuất Phil Ramone, trước khi ông qua đời hồi tháng 3/2013.

Lạc quan với album mới

Symphonica, album đầu tiên của Michael trong vòng 7 năm qua, là tuyển hợp những ca khúc yêu thích nhất của anh trong chuyến lưu diễn hồi năm 2011-2012. Chúng gồm có Through, ca khúc được anh sáng tác khi còn là một nửa của bộ đôi Wham!. Ngoài ra album còn có một số bản cover các nhạc phẩm mà anh yêu thích như Roxanne của ban nhạc The Police và Let Her Down Easy của Terence Trent D'Arby.

“Tôi cảm thấy rất lạc quan về album Symphonica. Càng lớn tuổi tôi càng tin mình có khả năng sáng tác nhạc. Ngay từ khi còn ở tuổi vị thành niên, tôi đã nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ bước chân vào nền công nghiệp âm nhạc. Tôi chưa bao giờ nói với cha mẹ rằng mình muốn trở thành một ngôi sao pop hay muốn hoạt động âm nhạc. Họ chỉ biết rằng tôi bị ám ảnh với âm nhạc. Có điều thú vị là cha tôi thường nói rằng ông không nghĩ tôi có thể hát được” – Michael chia sẻ.

Michael còn cho biết, việc thu âm album Symphonica cùng một dàn nhạc đã khiến anh có cơ hội “phô” được hết giọng ca ngọt ngào của mình. “Ở giai đoạn này của sự nghiệp, tôi không còn quan tâm đến việc lặp lại những thành công trước đây hay lo lắng đến vị trí trong bảng xếp hạng. Giờ là thời điểm để khảo sát những dự án như Symphonica” - anh chia sẻ.

Cột mốc thay đổi cuộc đời

Khỏi phải nói người hâm mộ Michael vui mừng thế nào khi anh đã lấy lại được phong độ, khỏe mạnh và đặc biệt là cai hẳn ma túy. “Tôi quyết định thay đổi cuộc đời, vì vậy tôi đã cai ma túy” - anh chia sẻ.

Năm 2011, khi đang lưu diễn ở Áo, Michael đã bị viêm phổi nặng và phải nằm viện 5 tuần. “Đợt đó tôi tưởng chết. Tôi cảm thấy rất sợ hãi và nghĩ mình sẽ chẳng thể khỏe mạnh trở lại được nữa. Thời gian đó, tôi cũng nghĩ nhiều đến những việc làm sai trái khiến gia đình và bạn bè phiền lòng. Giờ cứ nghĩ tới việc lặp lại những điều đó hay chứng kiến người thân trải qua những điều như vậy chắc tôi không chịu nổi” - Michael trải lòng.

Có một trải nghiệm Michael sẽ không bao giờ quên là lần anh phải ngồi tù 4 tuần tại Suffolk trong năm 2010, do "phê" ma túy và gây tai nạn xe hơi ở Bắc London. “Tôi biết mình đáng phải ở đó. Trong thời gian ngồi tù, tôi đã đọc rất nhiều thư và thiệp động viên của người hâm mộ. Tôi tràn ngập trong tình yêu và sự ủng hộ mà họ dành cho mình và nhờ vậy mà có những thời khắc sống trong tù dễ dàng hơn" - anh chia sẻ.

Vẫn là một tượng đài

Trải qua nhiều thăng trầm, Michael hiện vẫn là một trong những nhân vật quan trọng nhất trong làng nhạc pop. Đến nay, lượng đĩa bán ra của anh đã đạt hơn 115 triệu bản, có 6 đĩa đơn đứng đầu bảng xếp hạng ở Mỹ và hơn 30 năm luôn ở trên đỉnh của nền công nghiệp âm nhạc khét tiếng hay thay đổi.

Tài năng của Michael giúp anh có được nhiều người hâm mộ trên toàn thế giới và kết bạn được với một số nhân vật có vị thế. Cũng nhờ tình bạn với cựu Đệ nhất phu nhân Pháp Carla Bruni, mà Michael đã trở thành nghệ sĩ pop đương đại đầu tiên trình diễn tại Nhà hát Palais Garnier ở Paris, nơi được lấy làm bối cảnh cho tiểu thuyết kinh dị The Phantom Of The Opera (1911). “Đối với tôi, được trình diễn tại Nhà hát Palais Garnier là một niềm vinh hạnh lớn bởi đã có nhiều nghệ sĩ pop muốn được trình diễn tại đây, nhưng đều bị từ chối” - Michael kể.

Giờ đây khi đã trút bỏ hết những bê bối đằng sau, Michael đang tập trung cho đam mê suốt cuộc đời mình là làm nhạc. Anh đang thực hiện album phòng thu mới và hy vọng sang năm có thể “trình làng” sản phẩm âm nhạc mới này.

Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm