Dư âm LHP Moviemov ở Việt Nam: Xã hội đầy vấn đề, nhưng không thiếu những tràng cười

07/08/2015 14:32 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - LHP Italy đầu tiên tại Việt Nam được quảng bá kèm thời trang và ẩm thực cao cấp, những yếu tố “lấp lánh” không kém điện ảnh. Vượt qua ký ức về những phim kinh điển như Roman Holiday và Life Is Beautiful, cũng không đậm đặc hình ảnh chiếc Vespa như thường thấy, Moviemov xứng đáng khiến khán giả Việt bất ngờ, tất nhiên theo hướng tích cực.

LHP Moviemov diễn ra từ 21 đến 26/7 tại Hà Nội, lần đầu tiên giới thiệu điện ảnh đương đại Italy đến khán giả Việt Nam một cách có hệ thống.

11 phim được chiếu gồm: Hãy thắt dây an toàn, Bữa tối, Chiếc ghế hạnh phúc, Bỏ cuộc nếu tôi muốn, Những linh hồn u tối, Đến giờ vẫn ổn, Trời có chút mây (và cả nắng nhiệm màu), Boccaccio diệu kỳ, Kỳ quan, Chúng tôi và Giulia, Leopardi.

Xã hội đầy vấn đề, nhưng không thiếu những tràng cười

Các bộ phim được giới thiệu còn rất mới, được sản xuất trong những năm gần đây, có phim vừa ra mắt năm 2014 hay 2015. Chiếm số lượng áp đảo là những phim lấy bối cảnh thời hiện tại, phản ánh cuộc sống của người Italy hiện nay.

Đầy màu sắc, không ít bất ổn nhưng không thiếu hài hước, các bộ phim cũng đa dạng như “đầu óc người Italy” - tên một cuốn sách viết về người Italy của tác giả Italy Beppe Severgnini đã xuất bản tại Việt Nam.


Khán giả tập trung lấy vé xem phim Italy miễn phí trước buổi chiếu tối 22/7 tại Hà Nội

Những giáo sư đại học giỏi chuyên môn nhưng bị đuổi việc phải làm đủ thứ nghề để kiếm sống, cuối cùng phải… đi buôn ma túy, trong Bỏ cuộc nếu tôi muốn. Sinh viên sắp ra trường nhưng mang thai ngoài giá thú, đứng trước tương lai phải làm mẹ đơn thân nghèo khổ trong Đến giờ vẫn ổn.

Gia đình mafia luôn đối mặt với những cuộc thanh trừng nghiệt ngã, đàn ông bạo lực và khô khốc, phụ nữ không hề có một chút tiếng nói trong Những linh hồn u tối. Cậu con trai 17 tuổi mê vẽ truyện tranh phong cách Nhật (manga) nhưng bị ông bố ép theo nghề mình trong Trời có chút mây (và cả nắng nhiệm màu)…

Đó là những câu chuyện qua các bộ phim ở Moviemov. Nếu chỉ kể cốt truyện, sẽ thấy một xã hội Italy không mấy tươi sáng. Nhưng không đơn giản như vậy, vì hầu hết các bộ phim phát biểu những vấn đề như vậy theo phong cách hài hước. Có nhiều gia vị đan xen trong một phim, nhưng hài hước là yếu tố nổi bật.

Khi nghe những người đàn ông túng quẫn trong Bỏ cuộc nếu tôi muốn chào nhau là giáo sư này, giáo sư kia, người xem không nhịn nổi cười vì các nhân vật này đều đang sống dưới đáy xã hội, làm những nghề chết đói hoặc bê tha cờ bạc. Đến cả tình huống nhóm buôn ma túy bị bắt, đầy ăn năn vì hành động của mình cũng rất tếu táo, không khóc lóc dằn vặt.

Xem cô con gái mang bầu luống cuống gọi điện qua Skype thông báo tin dữ cho bố mẹ ở quê, với sự cổ vũ của nhóm bạn thân cũng luống cuống không kém, người xem được trận cười no vì tình huống đáng ra là bi kịch, nhưng được thể hiện đậm chất gây cười.

Bên cạnh đó, một khi không còn gây cười, phim Italy khiến tâm trí người xem căng như dây đàn. Đó là Những linh hồn u tối, bộ phim có lẽ là buồn bã nhất Moviemov. Phim cực kỳ chậm rãi và nhiều đặc tả, các trường đoạn bắn giết đều khiến người xem giật mình vì diễn ra bất ngờ, hoặc được dự báo trước nhưng vẫn đầy căng thẳng.

“Không kém gì Hollywood”

Sau mỗi buổi chiếu, BTC phía Italy phát biểu thăm dò bằng tiếng Anh cho khán giả đánh giá chất lượng của bộ phim vừa xem. Có 5 mức đánh giá từ “kém” đến “tuyệt vời”. Đánh giá “tuyệt vời” cho bộ phim Bỏ cuộc nếu tôi muốn, khán giả Hoàng Linh nói: “Tôi vốn chuộng phim Hollywood và thấy phim này hấp dẫn không kém gì Hollywood cả”.

“Tôi khá ngạc nhiên vì phim Italy trong mắt tôi là khá… sang chảnh và cổ điển, như Roman Holiday hay Life Is Beautiful nhưng những phim ở Moviemov lại rất hiện đại, tếu táo và diễn viên cũng không đẹp lung linh như trong các quảng cáo mà trông khá đời thường” - Hoàng Linh bình luận.


Hình ảnh trong phim hài Bỏ cuộc nếu tôi muốn

Roman Holiday (Kỳ nghỉ lãng mạn) là phim do… Hollywood sản xuất năm 1953 lấy bối cảnh Italy, vai chính thuộc về hai diễn viên Mỹ. Minh tinh Audrey Hepburn vào vai một cô công chúa đến Rome gặp chàng nhà báo do Gregory Peck đóng. Họ yêu nhau và vui chơi khắp thành Rome trên chiếc Vespa. Còn phim kinh điển Life Is Beautiful (Cuộc sống tươi đẹp) là một phim Italy do người Italy làm năm 1997, kể về số phận của một gia đình Do Thái thời phát xít.

Bởi vậy, có một lý do rất rõ ràng khiến các phim trong LHP Moviemov khác lạ so với các tác phẩm kinh điển kia, đó là vì Roman HolidayLife Is Beautiful đã được sản xuất cách đây hàng thập niên rồi. Còn ở Moviemov, là một Italy mới. Gỡ bỏ chất kinh điển, lãng mạn hóa hay anh hùng ca, chất đời thường trong các bộ phim mang một làn gió mới trong mát đến với khán giả Việt.

Hấp dẫn nhưng chưa sinh lời

Lâu nay, phim các nước châu Âu thường được đặt trong tương quan so sánh với Hollywood. Đó là một thói quen không phải không có lý của khán giả Việt: diễn viên đều là người phương Tây, phim kể về đời sống phương Tây, mang các triết lý nhân sinh phương Tây (nhiều khi cũng là của cả nhân loại).

Italy là nền điện ảnh ngoài Mỹ xuất sắc nhất nhì thế giới với 11 Oscar Phim nói tiếng nước ngoài và 12 Cành cọ vàng, lần lượt nhiều thứ nhất và thứ hai thế giới. Nói “ngoài Mỹ” không có nghĩa Mỹ nghiễm nhiên là nền điện ảnh xuất sắc nhất. Chỉ đơn giản, ngày nay, công chúng nhiều nước trên thế giới vẫn có thói quen đánh giá văn hóa theo thang giá trị Mỹ.

Xem phim Italy, một số khán giả nói “Không có diễn viên nổi tiếng như Mỹ”, “không có tiết tấu nhanh từ đầu đến cuối như phim Mỹ” (trong khi thực tế là không phải phim Mỹ nào cũng tiết tấu nhanh như phim bom tấn), hoặc đơn giản là cảm giác xa lạ. Diễn viên nói một thứ tiếng không phải tiếng Anh đã là xa lạ.

Nói chung, không thiếu lý do để nhiều người không hào hứng đi xem phim Italy nói riêng, và phim châu Âu nói chung, ở Việt Nam. Điều quan trọng là: những người chọn ngược lại cũng khá đông.

Nhờ vậy, Moviemov có tổng cộng 14 ca chiếu phim, trong đó 10 ca chiếu mở cửa cho khán giả đại chúng (còn lại dành cho khách VIP) đều đông. Không ít khán giả phải đến rồi ra về. Buổi chiếu đại chúng đầu tiên vào ngày 22/7, ca 20h, nhiều khách mời, trong đó có Đại sứ Italy tại Việt Nam, còn phải đứng vì hết chỗ ngồi.

Tất nhiên, không nên quá tự hào về lòng yêu điện ảnh của khán giả Việt, bởi nếu các buổi chiếu có bán vé thì chắc chắn không đông đúc đến vậy. Điều đó cũng nói lên một thực tế, ngoài phim Mỹ, ít hơn là phim Trung Quốc, Hàn Quốc và họa hoằn lắm có phim Thái Lan, thì không một nền điện ảnh nào có thể chiếu thương mại ở Việt Nam.

Cần thẳng thắn rằng, phim châu Âu, dù vẫn nhận được những lời khen ngợi sau các kỳ LHP, với chất lượng hấp dẫn khó có thể phủ nhận, vẫn chỉ là miễn phí.

Đàn ông Italy không phải lúc nào cũng đẹp

Nhờ bóng đá, nhiều người nói đàn ông Italy… đẹp trai mất phần của thế giới, nhưng qua Moviemov, hẳn ấn tượng này được giảm đi đôi chút, dù vẫn rất đậm đà. Hình ảnh đàn ông Italy ở đây bớt hào nhoáng hơn. Trong một nhóm bạn, nhóm đồng nghiệp, khu dân cư… có những người rất đẹp và những người chẳng đẹp chút nào. Tóm lại, không phải ai cũng là Del Piero hay Canavaro.

Nha Đam
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm