Diễn viên Quách Ngọc Ngoan: 'Tôi không áp lực khi đóng cảnh nóng, chỉ sợ vợ mình buồn'

31/10/2018 07:09 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Phim Người bất tử được khởi chiếu trên toàn quốc vào cuối tuần trước, trong đó vai nam chính do Quách Ngọc Ngoan thủ vai được đánh giá cao và là vai diễn lớn đối với nghiệp diễn của Quách Ngọc Ngoan tính đến thời điểm này.

Sau 5 năm sống giữa búa rìu dư luận cũng là khoảng thời gian Quách Ngọc Ngoan mất tích trên con đường nghệ thuật, anh đã dành cho báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN) những chia sẻ về lần trở lại này.

“Người bất tử” là định mệnh

* Sau một thời gian im ắng lần trở lại này có ý nghĩa như thế nào với anh?

- Lần trở lại với Hùng trong Người bất tử không chỉ là cột mốc đánh dấu việc quay lại điện ảnh sau nhiều năm nghỉ ngơi mà đó còn là cột mốc lớn trong sự nghiệp diễn viên của tôi, vì nếu đã coi phim, các bạn sẽ thấy rằng không dễ dàng gì có thể nhận được vai chính trong một bộ phim như vậy. Tôi nghĩ rằng rất nhiều năm về sau, tôi cũng không thể quên được cảm giác trở thành “Người bất tử” như thế nào.

Chú thích ảnh
Diễn viên Quách Ngọc Ngoan

 * Tại sao anh lại chọn “Người bất tử” làm tác phẩm để tái xuất?

- Người bất tử không phải là tác phẩm mà tôi lựa chọn để tái xuất mà dường như đây là định mệnh, cái duyên đúng thời điểm để được coi là sự trở lại của Quách Ngọc Ngoan, bởi, tôi thử vai phim này trước cả Lôi báo nhưng Lôi báo lại được anh Victor quay và công chiếu trước. Cố ca sĩ Minh Thuận phụ trách khâu casting cho Người bất tử đã liên lạc với tôi: “Vai này rất phù hợp, dành cho em đấy”. Thật ra, lúc ấy tôi cũng chưa muốn trở lại màn ảnh, nhưng vì đây là dự án của anh Victor Vũ, một đạo diễn tôi yêu mến, nên tôi nghĩ mình nên thử sức.

Sau buổi casting, anh Victor khá hài lòng về biểu hiện của tôi và đến khi được chọn là người giữ vai chính, càng đọc kịch bản, tôi lại càng thêm thích thú, yêu quý nhân vật Hùng. Đây đúng nghĩa là một vai diễn mà không phải bất cứ diễn viên nào có được. Tôi thấy mình rất may mắn.

* Vai diễn trong “Người bất tử” mang đến cho Quách Ngọc Ngoan những cảm xúc như thế nào?

- Tôi cùng Hùng trải qua đầy đủ những cung bậc cảm xúc của nhiều hơn cả một kiếp người cộng lại. Bạn nghĩ thử đi, khi đã bất tử, người ta sẽ phải sống tận hai, ba kiếp, lần lượt chứng kiến những người yêu thương nhất vì mình mà qua đời, muốn chết đi nhưng cũng không thể.

Cảm xúc, cũng như nhân cách của Hùng biến thiên khôn lường, từ đơn giản cho đến phức tạp, từ nhân hậu cho đến tàn ác, từ vị tha cho đến thù hằn phải máu đổi máu, từ yêu thương biến thành thù hận và đỉnh cao của những thứ đó chính là thấy sự sống và cái chết ở đời không còn ý nghĩa… Đó là những thứ tôi đã trải qua khi là Hùng.

Chú thích ảnh
Quách Ngọc Ngoan trong phim “Người bất tử”

Diễn viên thực thụ không để cảm xúc bị cuốn theo phim

* Anh có bị ám ảnh bởi nhân vật?

- Nếu nói không ám ảnh thì không đúng. Bởi tới giờ ngồi coi lại phim trêm màn ảnh rộng, tôi vẫn còn lạnh sống lưng và nhớ đến cảm giác khi mình còn là Hùng, và tôi tin rằng một phần tính cách của Hùng vẫn đang còn tồn tại trong tôi.

* Là diễn viên chuyên nghiệp, Quách Ngọc Ngoan có suy nghĩ gì về việc các diễn viên bị cuốn theo cảm xúc của nhân vật trong phim ra ngoài đời? Anh đã từng như thế và làm thế nào để thoát khỏi điều đó?

- Mỗi người có một suy nghĩ riêng, mình cũng không thể đánh giá họ như thế nào, nhưng đối với tôi, tôi không cho phép bản thân mình được làm như vậy. Đời là đời, phim là phim, khi mình luôn có sự rành mạch thì sẽ không bao giờ bị lẫn lộn giữa đời và phim.

Ngay cả việc “say nắng” với bạn diễn cũng không bao giờ xảy ra đối với Quách Ngọc Ngoan, bởi vì tôi không để cảm xúc của mình bị cuốn vào phim hay để nó cuốn mình đi. Theo tôi, như thế mới là một diễn viên thực thụ. Tôi nhớ có lần đọc những chia sẻ của anh Thành Lộc về vấn đề này và khi ấy, tôi cũng rất đồng tình với anh.

* Khi đóng vai tình cảm với bạn diễn nữ, bạn gái hiện tại của anh có phản ứng gì không?

- Bạn gọi người bên cạnh tôi là bạn gái, nhưng tôi gọi đây là vợ của tôi. Trong Người bất tử, tôi đóng đến 2 phân đoạn “mặn nồng” với hai nữ diễn viên xinh đẹp: Jun Vũ và Thanh Tú, cũng có bạn bè trêu chọc “coi chừng bị ai đó giết”. Đúng là có “giết” thật, cứ coi đến cảnh đó thì vợ tôi đều cười cười, quay sang bảo: “Về nhà thì chết với tôi” hoặc: “Sau này không cho đi đóng phim nữa đâu nhé” (cười lớn).

Nói thì nói như thế, nhưng cô ấy chính là người đầu tiên ủng hộ tôi mỗi khi có được vai diễn phù hợp, kịch bản hay. Tôi không áp lực khi đóng những cảnh nóng trên phim, nhưng có một chút lo lắng vì sợ vợ mình buồn khi cứ phải thấy và nghe mọi người nhắc đến liên tục những hình ảnh trên màn ảnh rộng.

Trailer phim 'Người bất tử': Kỳ dị, gai người và cảnh 'nóng' của Jun Vũ với Quách Ngọc Ngoan

Trailer phim 'Người bất tử': Kỳ dị, gai người và cảnh 'nóng' của Jun Vũ với Quách Ngọc Ngoan

Phim Người bất tử của đạo diễn Victor Vũ vừa tung trailer đầu tiên hé lộ nhiều cảnh quay khá rùng rợn và một cảnh tình tứ của hai nhân vật Hùng (Quách Ngọc Ngoan) và Liên (Jun Vũ). 

Bên cạnh đó, tôi cũng thấy mình quá may mắn vì có vợ hiểu tính chất công việc mà chồng mình theo đuổi và tuyệt đối tin tưởng.

Như tôi đã nói ở trên, tôi phân định rất rạch ròi đời thực là đời thực, phim là phim. Cắt cảnh, tôi trở về là chính mình.

* Cảm ơn anh về buổi trò chuyện.

Minh Thư (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm