Diễn viên Huỳnh Đông: Trai phố “nhà quê”

12/01/2013 15:25 GMT+7 | Phim

Mặc dù là trai “Sài Thành”, ở nhà ngay trung tâm quận 1 nhưng Huỳnh Đông luôn luôn giữ một vẻ bề ngoài chưa bao giờ bóng bẩy, luôn đơn giản, hơi bụi bặm.

Hình ảnh này rất gần với nhân vật Nguyên Vũ - hậu duệ cuối cùng của Nguyễn Trãi trong bộ phim “Thiên Mệnh Anh Hùng”.

Đặc biệt, Huỳnh Đông có lối nói chuyện rất đơn giản, đôi khi đơn giản đến mức làm người đối diễn tưởng như Đông không có… bí mật.

Sợ uýnh võ, sợ bay và sợ… nhảy!

"Thiên Mệnh Anh Hùng” đã làm nên một hình ảnh mới cho Huỳnh Đông - nam diễn viên vốn rất quen thuộc với phim truyền hình nhưng chưa bao giờ được xem là một “leading man” trong điện ảnh. Dung mạo giản dị, có phần hơi “mập” xem ra lại rất phù hợp với một anh chàng “từ trên núi xuống”. Và càng về sau, Huỳnh Đông càng cho thấy anh có tố chất của một diễn viên nam sáng giá của điện ảnh hiện nay, nếu anh tiếp tục lựa chọn các dự án lớn.


Về phần mình, Đông cho rằng, với lần đầu tiên đóng phim điện ảnh, lại là một dự án lớn như vậy thì anh có thể hài lòng về vai diễn của mình. Hài lòng cả về những khen chê sau phim cũng như cả sự thành công có phần khiêm tốn của vai diễn.

Đông chia sẻ thật thà rằng vì quá thích bộ tiểu thuyết đó nên khi nhận được cuộc điện thoại của người bạn làm Phó cho đoàn làm phim gọi lên thử vai vào những ngày cuối, anh vẫn hăm hở đi và chẳng chút hy vọng vì hình dung trong đầu Đông, vai Nguyên Vũ có tướng mạo khác. Nhưng cuối cùng, không những thử vai rất nhanh mà Huỳnh Đông còn phải ở lại để giúp “casting” phụ, cùng lời nhắn nhủ của đạo diễn: “70% vai diễn đã là của em”.

Nói về quãng thời gian làm phim thì ngay từ những ngày đầu tiên đặt chân ra phim trường Cổ Loa, khi mà chưa kịp làm gì, Huỳnh Đông đã… lăn ra ốm. Sốt xuất huyết và nằm bệnh viện một tuần khiến tiến độ đoàn phim (dù đã trễ) lại trễ hơn nữa.

Khi vừa xuất viện thì ngay lập tức một nỗi sợ hãi khác ập đến là: tập bay. “Ngay lúc ký hợp đồng, Đông đã sợ chuyện phải uýnh võ, sợ chuyện phải treo mình trên không và không ngờ ngay khi vừa bước chân xuống giường bệnh thì lại phải… bay ngay nên cũng hơi lo lắng”.

Gọi là sợ chứ người trong cuộc thú nhận rằng, anh lo lắng mình không thực hiện được nhưng cuối cùng, như bộ phim đã thể hiện, Huỳnh Đông cũng đã thể hiện khá tốt những phân cảnh này.

Để nói về điều đáng tiếc cho bộ phim thì Huỳnh Đông tiếc nhất là đã không tham gia hai buổi công chiếu phim của đoàn tại TP.HCM và Hà Nội để dấy lên những tin đồn Huỳnh Đông bất mãn với đoàn làm phim: “Thực tình là không có chuyện gì hết, chẳng qua là Đông vướng lịch quay phim truyền hình “Hương Bưởi” của đạo diễn Nhâm Minh Hiền nên không thể đi vì lúc đó các vườn bưởi ở miền Tây bắt đầu vào mùa hái trái, nếu mình không quay nhanh sẽ không thể có cảnh đó mà phải đợi đến mùa sau, rất mất thời gian nên cũng “cắn răng” mà tiếc thôi chứ biết sao bây giờ”.

Hiệu ứng của Nguyên Vũ không đủ lớn để những hợp đồng quảng cáo đến ngay với Huỳnh Đông trong khi các bộ phim truyền hình thì vẫn đều đặn kéo đến từ trước khi phim chiếu. Chỉ có điều duy nhất khiến Đông được “hưởng tiếng thơm” là được mời tham gia chương trình “Bước nhảy hoàn vũ” sẽ lên sóng từ ngày 18/3 đến trung tuần tháng 7 tới đây.

Huỳnh Đông cười lớn và nửa thật nửa đùa: “Thực sự là Đông chưa từng nhảy và cũng chẳng biết nhảy nên khi nhận được điện thoại của bên sản xuất chương trình cũng lo lắng lắm nhưng rồi cũng mạnh dạn tham gia. Cũng chẳng hy vọng gì mình sẽ nhất nhì cả, chỉ cố gắng tham gia được tuần nào thì tham gia thôi. Nếu nhất được thì mừng vì nghe nói giải thưởng cũng cao lắm phải không anh?



Không quá trông đợi những giải thưởng

Hai năm liên tiếp, Huỳnh Đông lọt vào đến top 5 của Giải thưởng truyền hình HTV Award. Nếu như năm ngoái, cả Huỳnh Đông và Khương Ngọc - những ứng cử viên sáng giá ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất - đều “về nhì” nhìn Hòa Hiệp bứt phá thì năm nay, hạng mục Nam diễn viên phụ mà Huỳnh Đông góp mặt lại khá nhẹ nhàng với anh chàng lành tính này.

Khi tôi nói rất có khả năng Huỳnh Đông được xướng tên ở vị trí cao nhất thì Huỳnh Đông trả lời khá khiêm nhường: “Cũng chẳng biết đâu anh ơi, giải thưởng do khán giả bình chọn thì cũng khó mà dự đoán lắm. Ngay như có ai đó hỏi em có kỳ vọng gì ở Cánh Diều Vàng năm nay không mà em còn chẳng biết nói sao nữa. Được thì mừng, không được thì cũng chẳng sao, em cũng chẳng nặng nề chuyện giải thưởng lắm”.

Đến bây giờ, giải thưởng lớn nhất mà Huỳnh Đông đạt được chắc chắn là Huy Chương Vàng hội diễn sân khấu toàn quốc cho vai diễn trong “Nỏ Thần” và có vẻ như nhiêu đó với anh chàng không suy tính nhiều như Huỳnh Đông cũng đã là đủ.Huỳnh Đông cũng không chia sẻ gì nhiều về chuyện yêu đương dù nhiều người biết hiện nay anh chàng điển trai này đang “có tình cảm” cùng ai.

Ngay khi đề cập lại chuyện này thì Huỳnh Đông xin phép… đi tập thể dục vì: “Sau trận ốm ở Hà Nội, em phát phì dữ luôn nên khi đóng phim có cảnh Nguyên Vũ ở trần bị đạo diễn và mọi người trêu là “cố gắng lắm mới cắt được còn nhiêu đó mỡ đấy” nên thôi đi tập thể dục để lấy lại form người gọn gàng để nếu có phải ở trần ở phim nào cũng đỡ làm khổ mấy anh dựng phim và đạo diễn”.

Giấc mơ đạo diễn và một ngôi nhà mới!

Hiện tại, “chàng Nguyên Vũ” này đang theo học năm cuối của khóa đào tạo tại chức đạo diễn của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. Huỳnh Đông nói rằng việc anh đi học đạo diễn điện ảnh không phải để “lấy le” cũng như chạy theo phong trào mà coi đó như một cách bổ sung cho đầy đặn với nghề diễn mà anh đang theo đuổi.

Đông kể: "Cũng chẳng biết là sau khi học xong, có ai giao phim cho Đông làm hay không nhưng có học có hơn, coi như một cách bổ sung những điều mình thiếu trong sự nghiệp. Nếu được giao phim thì tốt còn nếu không thì mình đợi chờ cũng được, kiểu gì cơ hội cũng sẽ đến. Còn chuyện nổi tiếng với vai trò đạo diễn như với diễn viên thì càng chưa nghĩ đến. Cứ làm hết sức là vui rồi”.

Trở thành đạo diễn là một kế hoạch dài hơi, có thể trong rất nhiều năm tới, nhưng còn việc sở hữu một căn nhà của riêng mình lại là một kế hoạch được Huỳnh Đông lên trước cho 2 năm tới. Không phải vì căn nhà trung tâm ở ngay ngã tư Hai Bà Trưng và Lý Tự Trọng chật hẹp đến mức phải ngay lập tức chuyển ra nhưng: “Nếu như để dành đủ tiền để mua một căn chung cư của mình thì cũng vui, cũng sướng và nếu như mọi chuyện suôn sẻ thì trong năm nay, mình sẽ cố gắng tích lũy đủ tiền để đặt cọc mua một căn chung cư”.

Đông nói vui rằng, đọc báo thấy giá nhà chung cư đang giảm 30% nên chắc đây là cơ hội tốt để biến ước mơ thành sự thực. Tất nhiên, bao nhiêu năm ở chung cư cùng gia đình, Huỳnh Đông cũng muốn sở hữu một căn nhà dưới đất nhưng có lẽ điều đó là khá khó khăn bởi: “Giá đất chắc chắn không hề rẻ chút nào, mơ thì cứ mơ thôi anh ơi!”.

Hỏi vui Huỳnh Đông rằng, mua nhà có phải dự định vài năm tới “kiếm” người về ở cùng không thì anh chàng này từ chối trả lời bởi: “Chuyện yêu đương ai nói trước điều gì anh ơi! Đó là yêu thôi đấy chứ còn chuyện hôn nhân còn khó nói hơn nhiều”.

Theo Đẹp




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm