Diễn viên Bảo Thanh: Hành trình trải đầy hoa hồng có gai

24/01/2020 08:00 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Đam mê nghệ thuật cháy bỏng nên Bảo Thanh luôn trăn trở và tự đề ra áp lực cho chính bản thân mình mỗi khi nhận vai diễn mới. Để có được những thành công hiện tại, nữ diễn viên đã phải đi một hành trình rất dài và gian nan - một hành trình trải đầy hoa hồng... có gai.

Bảo Thanh - Quốc Trường xúc động khi nhận giải AAA 2019

Bảo Thanh - Quốc Trường xúc động khi nhận giải AAA 2019

Bảo Thanh và Quốc Trường nhận giải AAA 2019 hạng mục Nghệ sĩ Việt Nam xuất sắc nhất. Cặp đôi diễn viên phim Về nhà đi con cảm động, hạnh phúc và gửi lời cảm ơn đến tất cả khán giả đã ủng hộ họ trong suốt thời gian vừa qua.

Sau vai diễn nàng dâu Minh Vân đình đám trong Sống chung với mẹ chồng, Bảo Thanh tái xuất vô cùng ấn tượng trong Về nhà đi con - “bom tấn truyền hình” của năm 2019. Thể thao và Văn hóa (TTXVN) có dịp trò chuyện với nữ diễn viên trước thềm năm mới 2020.

“Phim quốc dân” cùng khoảnh khắc đặc biệt

* Chúc mừng Bảo Thanh có một năm hoạt động miệt mài và gặt hái nhiều thành quả. Thành công của phim “Về nhà đi con” có ý nghĩa như thế nào với chị?

- Nếu như Sống chung với mẹ chồng là một dấu son đặc biệt trong chặng đường 21 năm làm nghề của tôi thì Về nhà đi con là bộ phim đưa tôi tới gần hơn nữa với đông đảo quý vị khán giả. Tôi hạnh phúc lắm khi được góp mặt trong một bộ phim mà được khán giả gọi là “phim truyền hình quốc dân”.

Giờ đi ra đường, vẫn còn rất nhiều người gọi tôi là “Xính Lao” - cảm xúc đó, tôi không biết diễn tả thế nào, nói chung là vui và hạnh phúc lắm.

Chú thích ảnh
Bảo Thanh mặc áo dài dự Lễ trao giải AAA. Ảnh: NVCC

* Bảo Thanh từng giành rất nhiều giải thưởng trong chặng đường làm nghề. Vậy, khoảnh khắc nhận giải Nghệ sĩ Việt Nam xuất sắc tại Giải thưởng Nghệ sĩ châu Á (AAA) cùng Quốc Trường có gì đặc biệt?

- Trên sân khấu AAA chỉ có mỗi Bảo Thanh, Quốc Trường và Bích Phương là những nghệ sĩ đại diện cho Việt Nam. Thú thực là tôi run lắm, run ngay từ lúc make-up (cười).

Tôi muốn đại diện của Việt Nam xuất hiện trên thảm đỏ AAA sẽ không thua kém đại diện của các nước khác. Và tôi cũng muốn khi các nghệ sĩ nước khác nhìn vào sẽ nhận ra ngay tôi là đại diện của Việt Nam. Đó là lý do tôi chọn mặc áo dài. Khoác lên mình bộ áo dài Việt Nam và sải bước lên thảm đỏ của một Lễ trao giải mang tầm cỡ châu Á - lòng tự hào dân tộc trong tôi vô cùng mãnh liệt.

Lúc ngồi bên dưới, Bảo Thanh và Quốc Trường cứ động viên nhau vì cả hai đứa cùng run. Tới khi nghệ sĩ Jang Dong gun xướng tên hai anh em cùng Bích Phương lên nhận giải, cảm xúc lúc đó như vỡ òa.

Tôi lập cập lên nhận giải trong tiếng vỗ tay reo hò của khán giả Việt Nam mà tai ù đi. Lên phát biểu mà chính xác là tôi không nhớ nổi mình đã nói gì. Đó là một kỷ niệm tuyệt vời mà tôi sẽ không bao giờ quên.

Chú thích ảnh
Bảo Thanh lần đầu hợp tác với các nhà làm phim phía Nam trong dự án "Đôi mắt âm dương"

* Dự án phim kinh dị “Đôi mắt âm dương” vừa công bố có sự tham gia của Quốc Trường, Thu Trang và Bảo Thanh. Đây là vai diễn điện ảnh thứ mấy của chị?

- Vai Nụ trong Vào Nam ra Bắc (2000) của đạo diễn Phi Tiến Sơn là vai diễn điện ảnh đầu tiên của tôi. Vai diễn năm 8 tuổi đã đem về cho tôi giải thưởng Diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 13. Vai diễn thứ hai chính là vai cô y tá Mai trong bộ phim điện ảnh Những người viết huyền thoại của đạo diễn Bùi Tuấn Dũng (2013).

Đôi mắt âm dương là dự án điện ảnh đầu tiên mà tôi kết hợp với ê-kíp miền Nam. Vai diễn là một cái duyên - khi Về nhà đi con kết thúc, vừa được khán giả ưu ái ghép đôi trong phim, Bảo Thanh và Quốc Trường lại được tái hợp.

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều khi nhận được lời mời của nhà sản xuất. Được gia đình ủng hộ và nhất là khi anh Quốc Trường nói: “Nếu em nhận thì anh cũng nhận”. Vậy là chúng tôi đã quyết tâm đặt bút ký kết dự án này, dốc hết sức mình đánh liều một phen.

Chú thích ảnh

* Có nhiều diễn viên chia sẻ họ không thể sống được với nghề diễn vì cát-xê thấp, ít dự án phim mới... Có quá trình hoạt động nghệ thuật khá dài, Bảo Thanh nhìn nhận ra sao về vấn đề này?

- Điều đó đúng nhưng chỉ là một khía cạnh thôi. Ví dụ tôi đã có 5 năm hoạt động tại sân khấu kịch Nhà hát Tuổi trẻ. Khi đó lương của diễn viên hợp đồng chỉ được khoảng hơn 1 triệu/tháng. Năm 2011, khi vừa ra trường, tôi vẫn thuê nhà với mức tiền là 2,5 triệu/tháng. Chỉ nhìn qua thôi cũng biết như vậy thì không đủ chi tiêu rồi.

Ai cũng phải nỗ lực rất nhiều trong công việc để có vai diễn, mỗi đêm diễn tiền bồi dưỡng được hơn một trăm ngàn. Sân khấu nào sáng đèn nhiều thì diễn viên đủ sống và ngược lại. Nhưng không phải bạn nào cũng có cơ hội được lên sân khấu. Đó cũng là những điều thiệt thòi rất lớn cho những bạn diễn viên trẻ khi các bạn muốn cống hiến, muốn thể hiện khả năng của bản thân nhưng lại không có cơ hội.

Chúng tôi hay nói vui với nhau rằng “có thực mới vực được đạo”, nghe hơi chua chát nhưng đó là thực tế, đó là sự thật mà không ai có thể phủ nhận được.

Chú thích ảnh

365 ngày sống hết mình

* Nhìn lại một năm đã qua, Bảo Thanh thấy hài lòng nhất điều gì?

- Một năm 365 ngày với tôi đều là những ngày sống hết mình và đầy ý nghĩa. Cũng như mỗi vai diễn - mỗi dự án mà tôi nhận lời tham gia - đó đều là những cái duyên, thử thách, bước ngoặt, là những lựa chọn và cả những may mắn mà tôi nhận được.

Mỗi khi nhận lời tham gia một bộ phim nào đó, tôi luôn trăn trở và tự đề ra áp lực cho chính bản thân mình. Tôi muốn mình thay đổi trong từng vai diễn, đem đến cho khán giả những món ăn tinh thần mới lạ, cố gắng để lại thật nhiều dấu ấn cho vai diễn đó, thổi hồn vào đó... để khán giả cảm thấy cuốn hút và tin rằng nhân vật do tôi thủ vai là có thật ở ngoài đời. Khi khán giả tin, thì họ sẽ đồng cảm, khóc cười cùng nhân vật và sẽ ghi nhớ mãi hình ảnh của nhân vật đó.

Mỗi bộ phim lên sóng, nhân vật của tôi cứ hiện diện và len lỏi vào tâm trí của khán giả để xuất hiện sống động trong lời kể của các cô bán hàng ngoài chợ, các chị em làm văn phòng, trong bữa cơm mỗi gia đình… đó chính là điều khiến tôi hài lòng nhất.

Tôi luôn nghĩ, nếu không muốn là một hạt cát vô danh thì phải cố gắng miệt mài phấn đấu tô vẽ lên hình hài một sự chấm phá - mà ở tôi chính là sự hóa thân vào mỗi vai diễn mà mình nhận được. Tôi yêu nghiệp diễn - nhất là sân khấu. Để có được những tháng ngày như hôm nay, tôi đã đi một chặng đường dài, gian nan, sóng gió, có cả khổ đau và hạnh phúc, có máu và nước mắt, đó là một hành trình trải đầy hoa hồng có gai.

Chú thích ảnh
Gia đình nhỏ của Bảo Thanh

* Sau khi gặt hái những thành công lớn trong sự nghiệp, đâu sẽ là thách thức với chị ở chặng đường phía trước?

- Tôi nghĩ giờ này chắc chẳng còn thử thách nào lớn hơn việc lựa chọn giữa gia đình và công việc. Con trai tôi năm nay 9 tuổi rồi, tôi mong muốn sinh thêm một cô công chúa nữa cho “đủ nếp, đủ tẻ”. Gia đình tôi rất ủng hộ việc này, chỉ có ông xã thì cứ lăn tăn vì lo lắng tôi sinh thêm thì bệnh tật ốm yếu.

Tôi phải lựa chọn, khi sự nghiệp đang thăng hoa, mọi người đang yêu mến và chờ đợi mình xuất hiện trong các dự án mới thì tôi muốn dừng lại để sinh con. Sinh con xong, mình còn có nhiều cơ hội như bây giờ không? Mọi người còn chờ đợi và đón nhận mình nữa không?

Suy nghĩ rất nhiều nhưng là một nữ nghệ sĩ yêu nghệ thuật đến cháy bỏng, tôi vẫn luôn hy vọng và tin rằng, dù cho mình có dừng lại nghỉ ngơi một chút, dành thời gian cho gia đình một chút, làm trọn thiên chức của một người phụ nữ - người mẹ một chút... thì khán giả vẫn sẽ tin yêu, chờ mong và dành nhiều tình cảm cho tôi như lúc này.

* Cảm ơn Bảo Thanh đã chia sẻ!

Kỳ Duyên (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa Xuân Canh Tý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm