Đạo diễn Yoji Yamada, ứng viên giải Gấu vàng: Vẫn cần gợi lại cơn ác mộng chiến tranh

16/02/2014 12:03 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) -  Đến với LHP Berlin lần thứ 64, nhà làm phim Nhật Bản cựu trào Yoji Yamada (82 tuổi) tham gia tranh giải Gấu Vàng cùng bộ phim mới The Little House, có bối cảnh đặt trong những năm 1940.

1. Hôm 14/2, Yamada nói tại LHP Berlin rằng ông làm phim dành cho một thế hệ người Nhật dường như không biết gì đến những điều rùng rợn của chiến tranh. Phim của ông thể hiện rõ sự tàn phá mà Thế chiến II gây ra nhằm hướng tới đối tượng khán giả trẻ.


Đạo diễn Nhật Bản Yoji Yamada tại LHP Berlin lần thứ 64.

The Little House là tác phẩm điện ảnh mới nhất của đạo diễn Yamada trong sự nghiệp kéo dài 60 năm của ông. Phim được dàn dựng theo tiểu thuyết ăn khách cùng tên của Kyoko Nakajima, xuất bản năm 2010.

“Những người từ kỷ nguyên này rồi sẽ qua đời hết. Họ là những người cuối cùng thực sự hiểu được cuộc sống thời chiến là như thế nào. Đó là thảm họa, là cảnh chết chóc, tàn bạo, bi kịch, cảnh tượng mà các bạn nên biết và đừng bao giờ lặp lại”- đạo diễn Yamada nói.

Phim kể về một sinh viên Nhật Bản nhận được cuốn hồi ký của một người bác gái mới qua đời tên Taki. Hồi ký kể về những năm tháng tuổi trẻ đầy hỗn loạn của Taki, khi bà làm giúp việc trong gia đình của một ông chủ công ty sản xuất đồ chơi.

Tuy nhiên, chủ nhân gia đình này là ông Masaki lại đang điên cuồng chuẩn bị cho chiến tranh. Ông và các doanh nhân đồng nghiệp lạc quan về triển vọng thắng nhanh của Nhật Bản nên đã vạch hướng kinh doanh của họ ở Trung Quốc.

Người vợ của Masaki là Tokiko, một phụ nữ thanh lịch, lãng mạn, thích đọc các tiểu thuyết phương Tây như Cuốn theo chiều gió. Khi ông Masaki thuê một nghệ sĩ trẻ vừa tốt nghiệp trường nghệ thuật tới làm việc trong nhà, cả bà Tokiko và Taki đều ngưỡng mộ tài năng người đàn ông trẻ này. Và rồi tình hình chiến tranh ngày càng xấu đi, dẫn tới việc các mối quan hệ trong gia đình cũng trở nên phức tạp, nhất là khi Tokiko yêu say đắm anh nghệ sĩ trẻ.

Đạo diễn Yamada nói rằng phim có phản ánh thực tế rằng trong những năm chiến tranh đầy gian nan, tinh thần người dân vẫn lạc quan bởi chính quyền luôn tuyên truyền Nhật Bản sẽ chiến thắng. “Tất cả các tờ báo đều liên tục khẳng định rằng Nhật Bản sẽ thắng, nhưng điều đó không trở thành hiện thực” - Yamada nói về ký ức thời thơ ấu vẫn còn sống động trong ông.


Cảnh trong phim The Little House.    

2. Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Tokyo hồi năm 1954, Yamada vào nghề với vai trò nhà biên kịch kiêm trợ lý đạo diễn. Ông viết kịch bản phim đầu tiên vào năm 1958 và năm 1961 thì tung ra bộ phim đầu tiên với vai trò đạo diễn.

Cho đến nay, Yamada vẫn nổi tiếng nhất với loạt phim Otoko wa Tsurai yo và bộ ba phim Samurai, gồm The Twilight Samurai, The Hidden Blade Love And Honor.

Yamada đã đoạt nhiều giải thưởng, được giới phê bình khắp thế giới và công chúng Nhật Bản kính trọng. Năm 2010, Yamada được tôn vinh với giải Berlinale Camera do những đóng góp cho LHP Berlin. Năm đó, LHP đã khép lại với màn chiếu phim Her Younger Brother (Ototo) của ông. Tokyo Family, bộ phim được ông dàn dựng lại từ tác phẩm điện ảnh kinh điển của đạo diễn Yasujiro Ozu từ những năm 1950, cũng được trình chiếu tại LHP Berlin năm 2013.

VIỆT LÂM (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm