Daniel Craig chia tay siêu điệp viên 007: 'Bond đã thay đổi cuộc đời tôi'

30/09/2021 14:00 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Cuối cùng, sau nhiều lần trì hoãn vì đại dịch Covid-19, No Time To Die cũng tổ chức buổi ra mắt trước khán giả thế giới tại London vào tối 28/9. Đây là tập phim thứ 5 - và là cuối cùng - của tài tử Anh Daniel Craig trong vai chàng điệp viên James Bond huyền thoại.

Daniel Craig buồn không nói nên lời khi quay cảnh cuối James Bond ‘No Time To Die’

Daniel Craig buồn không nói nên lời khi quay cảnh cuối James Bond ‘No Time To Die’

Daniel Craig mới đây đã chia sẻ rằng cảnh cuối phim James Bond No Time To Die đã khiến anh “vô cùng xúc động”.

Như lời kể, Daniel Craig (53 tuổi) đã khóc trong ngày quay cuối cùng của No Time to Die (Không phải lúc chết), khi anh từng có tròn 15 năm gắn bó với vai diễn này.

“Bond đã thay đổi cuộc đời tôi”

Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Time Out ở London hồi năm 2015, Craig nói rằng anh thà tự rạch cổ tay mình còn hơn đóng vai James Bond một lần nữa. Tuy nhiên, sau một vài cuộc thương lượng sau đó, nam diễn viên đã thay đổi quyết định và chấp nhận đóng vai điệp viên 007 lần cuối cùng trong No Time To Die.

Craig nói với Reuters: “Tôi rất vui vì tôi có cơ hội thực hiện điều này. Những năm qua, tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời, được làm việc với những người tuyệt vời. Bond đã thay đổi cuộc đời tôi”.

Chú thích ảnh
Trong "No Time to Die", James Bond lái chiếc Aston Martin V8 Vantage Volante – từng xuất hiện trong tập phim Bond thứ 15 - The Living Daylights (Ánh sáng chết người – 1987)

No Time To Die do Eon Productions là nhà sản xuất chính có chi phí sản xuất ước tính khoảng 200 triệu USD. Tập phim này chứng kiến ​​Bond rời khỏi cuộc sống bình dị ở Jamaica để truy tìm một nhân vật phản diện mới được trang bị công nghệ gây chết người.

Với thời lượng gần 3 tiếng đồng hồ, bộ phim của đạo diễn Cary Joji Fukunaga hứa hẹn những pha hành động thường thấy của Bond - những màn rượt đuổi bằng ô tô và những pha nguy hiểm ở những địa điểm đẹp như tranh vẽ, bao gồm cả những ngôi nhà trong hang động của thành phố Matera, miền Nam Italy. Phim cũng giới thiệu nhân vật mới Nomi, do nữ diễn viên da màu Lashana Lynch thủ vai.

Chú thích ảnh

Thực tế, việc lần thứ 5 lựa chọn Craig hóa thân thành siêu điệp viên đã gây nên nhiều tranh cãi, nhưng đa số các nam diễn viên phát biểu rằng họ ủng hộ anh. Đáng chú ý nhất, bốn trong số năm diễn viên chính đã từng thủ vai Bond trước đó là Pierce Brosnan, Timothy Dalton, Sean Connery và Roger Moore đều cho rằng chọn Craig đóng vai Bond là một quyết định đúng đắn.

Trước sức ép của dư luận, Craig phát biểu rằng anh “hiểu rõ được các thách thức” trong vai diễn này, cũng như hướng tới việc đem đến “chiều sâu cảm xúc nhiều hơn cho nhân vật Bond.

Lựa chọn gây tranh cãi nhưng thành công nhất

Chào đời vào năm 1968, Craig là nam diễn viên đầu tiên thủ vai Bond sinh ra khi loạt phim về điệp viên này đã có mặt trên thị trường.

Vào ngày 23/10/2005, Craig đã ký hợp đồng đóng 5 phim với hãng EON Productions để đóng vai James Bond và anh trở thành diễn viên thứ 6 trên thế giới thủ vai điệp viên Bond. Và, lần đầu tiên Craig xuất hiện trên màn bạc trong chân dung điệp viên 007 là tập phim Casino Royale (Sòng bạc Hoàng gia) vào năm 2006.

Chú thích ảnh

Vai diễn của anh về điệp viên bí mật do tác giả Ian Fleming “nhào nặn” đã gây kinh ngạc. Trong phim, Bond đang có trái tim tan vỡ và quá khứ của anh đột nhiên trở thành một vấn đề cần đào xới lại. Thực tế, nhà sản xuất Eon Productions quyết định khởi động lại loạt phim khi “bắt tay” với cho Metro-Goldwyn-Mayer và Columbia Pictures, điều cho phép họ thể hiện một nhân vật Bond ít kinh nghiệm và dễ bị tổn thương hơn.

Cũng cần nói thêm, chàng Bond tóc vàng của Craig không hoàn toàn phù hợp với hình ảnh của siêu điệp viên trước đó do các diễn viên Sean Connery và Roger Moore thủ vai. Tương tự, vai diễn thượng cấp của Bond, M, lần đầu tiên được giao cho một phụ nữ - nữ diễn viên Anh Judy Dench. Thế nhưng, bất chấp tất cả những yếu tố “lạ” đó, phim đã gặt hái thành công.

Chú thích ảnh

Sau khi phim được công chiếu, diễn xuất của Craig đã được đánh giá cao. Nhà phê bình Paul Arendt nhận định: “Craig có thể xem như là nam diễn viên đầu tiên diễn tả trung thực nhân vật James Bond đúng theo bản gốc trong tiểu thuyết của Ian Fleming: khôi hài, cứng rắn, và lạnh lùng”. Phim đã thu về 600 triệu USD tại phòng vé khắp toàn cầu và trở thành phim điện ảnh James Bond có doanh thu cao nhất cho đến thời điểm trước khi tập phim Skyfall ra rạp vào năm 2012.

Bond của Craig là con người, không phải bất khả xâm phạm

Hai năm sau, Craig tái xuất với tập phim Quantum of Solace (Định mức khuây khỏa). Tập phim Bond này có ít hiệu ứng đặc biệt hơn nhiều so với các tập phim trước và cũng không có tiếng chuông và còi thông thường do chuyên gia vũ khí Q cung cấp trong phim.

Cốt truyện rất thanh lịch và Craig đã miêu tả một Bond khá buồn đang vật lộn với những con quỷ trong mình cũng như những kẻ phản diện ngoài đời thực.

Trong tập phim Skyfall (2012), do Sergio Mendes đạo diễn, cũng chứng kiến sự trở lại của chiếc xe hơi Aston Martin DB5 của đặc vụ từng xuất hiện trong các tập phim Goldfinger (Ngón tay vàng - 1964) và Thunderball (Quả cầu sấm sét - 1965), được trang bị những tính năng bổ sung cần thiết bởi một gã mọt sách Q - do nam diễn viên Ben Whishaw thủ vai. Và Miss Moneypenny cũng đã trở lại, do nữ diễn viên da màu người Anh Naomie Harris thủ vai.

Chú thích ảnh

Trong khi đó, trong tập phim Spectre, câu chuyện cá nhân của Bond đã đi đến hồi kết. Trong các bộ phim có Craig, quá khứ của một mật vụ - mất cha mẹ, lớn lên với cha nuôi - lần đầu tiên trở thành cốt truyện quan trọng trong lịch sử của loạt phim. Bond của anh là con người: anh yêu, đau khổ và trái ngược với các phiên bản trước đó - không phải bất khả xâm phạm. Vì vậy, Bond phù hợp hơn với hình ảnh của nam giới ngày nay.

Bond của Craig cũng có mối quan hệ khác với phụ nữ. Anh vẫn có nhiều cách điệu khác nhau, nhưng các phụ nữ không còn nghi ngờ gì nữa mà phục tùng anh. Điều này bắt đầu với cấp trên nữ của Bond và kết thúc với những người phụ nữ anh yêu và cuối cùng là người làm tan nát trái tim anh.

Giờ người hâm mộ đang rất háo hức chờ đợi đón xem tập phim Bond cuối cùng do Craig thủ diễn và lại càng phấn khích hơn trong bối cảnh chưa có thông tin chi tiết quan trọng nào được tiết lộ. Nhà sản xuất Barbara Broccoli cho biết hiện họ vẫn chưa tìm kiếm người kế nhiệm, bởi “chúng tôi muốn dành thời gian để tôn vinh Daniel Craig”.

Trailer phim "No Time To Die":

Phim Bond thứ 25

Gần 60 năm sau khi bộ phim Bond đầu tiên - Dr No (Tiến sĩ No - 1962) - công chiếu, chàng điệp viên được yêu thích nhất của điện ảnh, nổi tiếng với tình yêu những chiếc xe nhanh và những tiện ích tuyệt vời, trở lại trong bộ phim Bond thứ 25 rất được mong đợi vào tuần tới, sau 18 tháng trì hoãn do đại dịch Covid- 19.

Phim sẽ có mặt tại các rạp chiếu ở Mỹ vào ngày 8/10.

Việt Lâm (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm