Đám tang Lam Khiết Anh: Những tiếng gào thét muộn màng?

10/11/2018 15:57 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) – Hàng trăm người hâm mộ đã tụ tập tại một nhà thờ ở Hong Kong (thuộc Trung Quốc) vào tối thứ Sáu để bày tỏ lòng thương tiếc với nữ diễn viên quá cố Lam Khiết Anh.

Cuộc gọi cuối cùng tiết lộ bi kịch từng bị cưỡng bức của Lam Khiết Anh

Cuộc gọi cuối cùng tiết lộ bi kịch từng bị cưỡng bức của Lam Khiết Anh

Do vẫn chưa có người nhà đến nhận nên thi thể của Lam Khiết Anh hiện vẫn đang quàn tại nhà xác.

Nhiều vòng hoa và những bó hoa tươi đã được đặt ngoài nhà thờ St Anne ở Stanley, mang theo những lời vĩnh việt gửi tới Lam Khiết Anh, người đã qua đời tại nhà riêng tuần trước.

Khoảng 300 người đã đứng kín trong nhà thờ, hát những bài thánh ca để tưởng nhớ nữ diễn viên. Các diễn viên như  Trương Vệ Kiện, Thiệu Trọng Hành, Đào Đại Vũ, Lý Lệ Trân,… cũng có mặt.

Chú thích ảnh

Khoảng 100 người hâm mộ đã đứng hàng dài ngoài nhà thờ từ chập tối. Đứng đầu hàng là Double Dong, 23 tuổi, người tình Hồ Bắc, đang làm việc trong lĩnh vực tài chính. Dong cho biết anh ở đây từ trưa và so sánh Lam Khiết Anh, thần tượng của anh, là bông sen “mọc lên từ bùn, nhưng vẫn nở hoa tinh khiết chẳng ô uế”.

Bên cạnh lời hát đưa Lam Khiết Anh về cõi vĩnh hằng cũng không ít những tiếng la ó đòi công lý cho nữ diễn viên quá cố. Họ mang theo biểu ngữ đòi “lão đại” phải đền tội vì đã cưỡng hiếp, đẩy Lam Khiết Anh tới cái chết cô độc cuối đời.

Chú thích ảnh

Trước đó, nhiều sao Hong Kong (thuộc Trung Quốc) cũng bày tỏ nỗi đau buồn trước cái chết bi thảm của ngọc nữ TVB một thời.

“Tôi hi vọng cô ấy sẽ tìm thấy hạnh phúc trong thế giới khác”, Tăng Hoa Thiên nói về Lam Khiết Anh, người cô nói là coi như chị em. Khi được hỏi lần cuối họ gặp nhau là khi nào, Hoa Thiên nói là từ nhiều năm trước. Tuy nhiên, cô cho biết xưa nay họ vẫn thường gọi điện cho nhau – dù từ chối chối bình luận quá nhiều về những vấn đề của Khiết Anh như để tôn trọng người đã khuất.

Ngô Khải Hoa, người quen biết Khiết Anh thời học cùng khóa đào tạo ở TVB, chia sẻ rằng anh không thể tin nổi rằng nữ diễn viên nay đã ra đi. Thừa nhận Khiết Anh có thể đôi khi khá ngoan cố, tuy nhiên, nam diễn viên nói họ vẫn khá thân thiết. Anh cũng xác nhận lời của nhiều sao trước kia nói rằng nữ diễn viên nói với mọi người rằng cô nhìn thấy ma.

Quản lý của Lưu Đức Hoa cũng xác nhận nam diễn viên vô cùng đau buồn trước cái chết của Khiết Anh. “Anh ấy không thể chấp nhận chuyện này và rất buồn”, theo quản lý.

Có tin đồn rằng Khiết Anh coi Đức Hoa, cũng như ngôi sao võ thuật Thành Long, là những người đáng tin nhất trong đời. Hồi năm 2005, khi cô tuyên bố phá sản và bị nghi là vô gia cư, chính Đức Hoa là người đưa cho cô 100.000 HKD (gần 300 triệu VND) để cải thiện cuộc sống.

Chú thích ảnh
Trương Vệ Kiện tại đám tang

Lam Khiết Anh đã qua đời một mình tại nhà ít ngày trước khi cảnh sát phát hiện thi thể bà. Theo kết quả khám nghiệm tử thi, nữ diễn viên hiện đã qua đời được 10 ngày. Thi thể đã bị phân hủy nhưng giờ vẫn chưa được an táng.

Khiết Anh nổi tiếng nhất với vai yêu nhền nhện trong bộ phim giả tưởng hai phần Đại Thoại Tây Du với Châu Tinh Trì đóng vai chính. Nữ diễn viên, được biết đến với vẻ đẹp lộng lẫy thời hoàng kim, bắt đầu sự nghiệp ở đài truyền hình Hong Kong như một tài năng TVB. Theo Apple Daily News, bà tham gia chương trình đào tạo diễn viên của TVB vào năm 1983, cùng đợt với Lưu Gia Linh và Ngô Quân Như.

Với màn thể hiện trong loạt phim truyền hình như Nghĩa Bất Dung Tình (1989), phim đạt lượng người xem kỷ lục thời kỳ đó, Lam Khiết Anh trở nên rất nổi tiếng. Nhưng sau Đại Thoại Tây Du, bà bắt đầu rút lui khỏi làng giải trí. Cha mẹ bà liên tiếp qua đời vào năm 1995 và 1996, vào khoảng thời gian các phim phát hành. Trước đó, bà cũng vướng phải cú sốc khi bạn trai tự tử.

Chú thích ảnh
Lam Khiết Anh trong vai yêu nhền nhện

Năm 1998, Lam Khiết Anh gặp tai nạn xe hơi khi lái xe ở Hong Kong, khiến bà bị thương ở tay và cổ. Sức khỏe của bà đi xuống và gặp các vấn đề về tâm thần. Bà tuyên bố phá sản năm 2006 và bắt đầu sống nhờ trợ cấp.

Năm 2013, Lam Khiết Anh gây chú ý khi tiết lộ trong một buổi phỏng vấn rằng bà bị hai ông lớn trong ngành công nghiệp giải trí hãm hiếp cách đây hai thập kỷ. Bà nói một trong hai người hiếp bà ở Singapore, sau khi mời bà tới thăm hắn và các bạn. Bà nói tên này có chìa khóa ngôi nhà bà thuê ở và đã tự tiện xông vào. Bà đã không bao giờ báo cảnh sát vì muốn “tránh rắc rối”.

Mặc dù những cái tên không được nêu ra trong buổi phỏng vấn, hồi đầu năm nay, câu chuyện lại nổi lên ở Trung Quốc khi một video cho thấy Lam Khiết Anh đã chỉ đích danh hai kẻ hãm hiếp mình là Tăng Chí Vỹ và Đặng Quang Vinh.  

Lam Khiết Anh cũng được biết tới với hình ảnh nhếch nhác, hành vi bất thường mà nhiều người suy đoán là do vấn đề tâm thần.

Chú thích ảnh

Sau cái chết của Lam Khiết Anh, người hâm mộ cũng đổ xô vào trang mạng của Tăng Chí Vỹ. Bức ảnh chiếc du thuyền sang trọng mà Chí Vỹ đăng hôm 16/10 hiện đã có thêm hơn 10.000 bình luận, chủ yếu với nội dung “Lam Khiết Anh đã chết”, số khác chỉ trích Chí Vỹ hủy hoại đời nữ diễn viên và chờ nghiệp báo dành cho người này.

Theo lời hàng xóm, ít ngày trước khi mất, Khiết Anh cũng có cuộc điện thoại nảy lửa với người nhà. Cụ thể, cựu minh tinh đã rất kích động khi đề cập tới chuyện bị cưỡng hiếp khi xưa. Có thể nói như Lưu Gia Linh rằng Lam Khiết Anh đã chết vào ngày bà bị cưỡng hiếp. Từ đó tới nay, nỗi đau vẫn còn nhưng công lý có đến cũng đã quá muộn.

Giả Bình (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm