Đại nhạc hội Son 3: 'Bữa tiệc âm nhạc' đầy thi vị của hương và sắc

31/03/2019 12:50 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Đại nhạc hội Son 3: Hương diễn ra tối qua (30/3) tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) đã để lại trong lòng người yêu nhạc thủ đô những "hương vị" khó quên.

Đại nhạc hội Son III: Bất ngờ xuất hiện 'át chủ bài' Mỹ Tâm

Đại nhạc hội Son III: Bất ngờ xuất hiện 'át chủ bài' Mỹ Tâm

Trong buổi họp báo giới thiệu Đại nhạc hội Son III với chủ đề "Hương" tại Hà Nội hôm qua (4/3), BTC gây bất ngờ khi công bố nhân vật đặc biệt của chương trình đó là "họa mi" Mỹ Tâm.

Nói về Đại nhạc hội Son, vài năm trở lại đây, nó đã trở thành "thương hiệu" nghệ thuật trong lòng công chúng. Bởi, vượt qua chiếc rào mang tên "tri ân khách hàng", chuỗi chương trình Son đều khiến ngay cả những khán giả khó tính nhất cũng phải rung cảm. Đêm Son 3 tối qua là một minh chứng rõ rệt.

Đại nhạc hội Son 3 không chỉ là những hương vị nồng ấm được lan tỏa bởi những người nghệ sĩ biểu diễn, đó là một sự hội tụ đầy đủ, hài hòa của cả hương và sắc, một cuộc chơi duy mỹ thực thụ. Nếu còn có sự hoài nghi nào đó dành cho "phù thủy" Long Kan hay về tài năng, thẩm mỹ âm nhạc của Hoài Sa, nhạc trưởng Nhật Minh khi đong đếm vừa vặn, kết hợp nhuần nhuyễn với từng tiết mục thì Son 3: Hương sẽ "hóa giải" hết nghi ngờ.

Chú thích ảnh
Hoa hậu Riyo Mori

Sau tiết mục múa mở đầu và giao lưu của Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2007 Riyo Mori, Nguyên Hà đến với chương trình sau lời dẫn của Hồng Nhung - Hà Anh Tuấn bằng Hà Nội 12 mùa hoa, Nhắm mắt thấy mùa hè với giọng hát trong trẻo, như một dòng suối mát lành, dễ chịu, dìu người nghe vào không gian rất đỗi nên thơ.

Chú thích ảnh
Hồng Nhung - Hà Anh Tuấn trong vai trò người dẫn chuyện
Chú thích ảnh
Nguyên Hà

Sự kết hợp lần đầu tiên giữa Nguyên Hà và Phạm Anh Duy qua bản phối mới Quỳnh hương - một sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nhận được nhiều lời tán dương từ khán giả. Không chỉ được khoác lên mình chiếc áo mới mà hai giọng ca trẻ đã mang đến cho khán giả một "hương quỳnh" rất lạ nhưng độc đáo và thú vị.

Có thể thấy, sự rụt rè, run rẩy qua từng lời chia sẻ và lẫn cả trong tiếng hát của Hà và Duy nhưng đó cũng chính là hai sắc hương mới lạ và riêng biệt, góp phần làm nên một đêm nhạc nhiều cung bậc cảm xúc khó phai mờ.

Chú thích ảnh
Phạm Anh Duy kết đôi cùng Hoa hậu Riyo Mori trên sân khấu

Phạm Anh Duy tâm sự, vì đây là sân khấu lớn đầu tiên cậu đứng, trước hàng ngàn khán giả và lại có rất nhiều tiền bối tên tuổi, nên Duy rất hồi hộp. Cái run rẩy hồn nhiên ấy cùng sự trưởng thành về cả giọng hát lẫn cách định hình cảm xúc đã khiến khán giả phải thốt lên "hay quá" khi Duy mang đến "mùi hương" nồng nàn của Hương ngọc lan, không gian đầy lãng mạn với Em sẽ đến cùng cơn mưa và màn song ca cùng "chị Bống" Hồng Nhung trong Vẫn hát lời tình yêu. 

Chú thích ảnh
Phạm Anh Duy thể hiện Em sẽ đến cùng cơn mưa trong không gian lãng mạn, ngọt ngào là một minh chứng cho thấy mỗi tiết mục đều được đầu tư công phu và tỉ mỉ

Sự kết hợp này bên cạnh một diva tầm cỡ lại không phải bài hát của mình nhưng Phạm Anh Duy đã tỏ ra khá bản lĩnh khi biết đặt để, tiết chế đúng chỗ và biết cả nhún nhường để nâng niu thêm tiếng hát Hồng Nhung. Chắc hẳn, sau đêm nhạc này, Nguyên Hà và Phạm Anh Duy sẽ có những bước tiến dài hơn trong sự nghiệp bởi họ trẻ, tài năng và đặt sự nghiêm túc trong lao động nghệ thuật lên trên hết. Nếu không như vậy, chắc hẳn rằng, sân khấu Đại nhạc hội Son 3 sẽ không có họ.

Chú thích ảnh
Hồng Nhung 

Sau màn song ca với đàn em, "chị Bống" đưa khán giả vào miền cảm xúc mà ở đó, tình yêu cháy bỏng với quê hương trong Hương xưa hay đong đầy những nỗi niềm với Lavie en rose, Đóa hoa vô thường... khiến người nghe chỉ biết nín lặng để tâm hồn mình nương theo giọng ca của chị.

Trong Đại nhạc hội Son 3 này, khán giả không chỉ được thưởng thức giọng ca của Bống mà sự duyên dáng, hóm hỉnh của chị ở vai trò dẫn dắt, kết nối các tiết mục cũng là điểm nhấn và tạo ra sự thoải mái cho mọi người.

Chú thích ảnh
Với Lavie en rose, "chị Bống" trổ tài hát bằng tiếng Pháp đầy cảm xúc

Nghệ thuật truyền thống mà Tùng Dương đem đến Son 3 là miếng ghép để bức tranh âm nhạc hoàn chỉnh. Đúng như Dương nói, "không lên đồng không phải Tùng Dương", Đêm ả đào được anh kết hợp với các nghệ sĩ ca trù đầy ma mị, huyền ảo như khiến không gian khán phòng bùng nổ. Bên cạnh đó, Tùng Dương mang đến đêm nhạc hai ca khúc Quỳnh Đưa em tìm động hoa vàng cùng một màn song ca với Nguyên Hà ca khúc Tháng tư về.

 

Chú thích ảnh
Tùng Dương "lên đồng" với Đêm ả đào
Chú thích ảnh
Cùng Nguyên Hà trong Tháng tư về

Nếu như Tùng Dương mê hoặc khán giả bởi sự "tinh quái" và cái "điên" thì ngược lại, nét lịch lãm, đĩnh đạc của Hà Anh Tuấn lại như ru lòng khán giả. Những không gian êm dịu, lãng mạn được Tuấn "vẽ" bằng mashup Phố mùa đông - Người tình mùa đông, Tái bút anh yêu emTháng tư là lời nói dối của em làm cho ai nấy cũng say lòng.

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh
Sự kết hợp thú vị của Mỹ Tâm và Hà Anh Tuấn mang lại niềm phấn khích cho khán giả

Ngoài 3 ca khúc nhạc phim trong Chị trợ lý của anhMỹ Tâm thể hiện, khán giả cũng khá bất ngờ khi "họa mi" cùng Hà Anh Tuấn kết đôi qua Dường như ta đãTuyết rơi mùa hè. Đặc biệt, cả hai còn khiến khán phòng đầy ắp tiếng cười lẫn sự hoan nghênh khi thể hiện Người hãy quên em đi với màn tung hứng thú vị.

H.A

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm