Cuộc đời “tài hoa, bạc mệnh” của ca sĩ nhạc đồng quê McCready

24/02/2013 13:03 GMT+7 | Âm nhạc


35 ngày cuối cùng trong cuộc đời của nữ ca sĩ nhạc đồng quê nổi tiếng của Mỹ Mindy McCready bị chấn động bởi hàng loạt sự kiện bi thảm, khiến chị quyết định bóp cò súng kết liễu đời mình hôm 16/2 tại chính nơi người bạn trai đã tự sát vài tuần trước đó.

Mindy McCready

Bị nghi ngờ sát hại người tình

Nữ ca sĩ xinh đẹp tóc vàng McCready đã nổi danh trên sàn diễn âm nhạc từ năm 1996 với bản nhạc đồng quê “Guys Do It All the Time”. Song kể từ đó, cuộc đời cũng như sự nghiệp của chị luôn đi kèm với những cơn lốc thăng, trầm, gắn liền với những đợt cai nghiện liên tiếp.

Cuộc đời của McCready chìm trong bão tố trong suốt 35 ngày cuối cùng, kể từ khi cơ thể đẫm máu của David Wilson, nhà sản xuất âm nhạc và là cha đẻ cậu con trai thứ hai, được phát hiện tại hành lang ngôi nhà ở Heber Springs, Arkansas - nơi họ sinh sống. McCready đã không thể vào bệnh viện để ở bên cạnh Wilson trong những giờ cuối cùng, vì các nhà điều tra giữ lại để xét nghiệm vết thuốc súng ở tay.

Kết quả cho thấy chị không phải là nghi phạm bắn chết Wilson, song Văn phòng Cảnh sát hạt Cleburne trì hoãn việc kết luận Wilson tự vẫn cho đến khi có kết quả khám nghiệm pháp y cuối cùng.

Nỗi đau quá sức

Trong cuộc phỏng vấn với Kênh truyền hình NBC hai tuần sau cái chết của Wilson, McCready bộc lộ nỗi đau khi bị ngờ là nghi phạm gây nên cái chết của bạn trai.

Không lâu sau, một nhân viên dịch vụ xã hội thiếu nhi đã đến gõ cửa nhà McCready theo yêu cầu từ cha của con trai đầu của chị, ca sĩ Billy McKnight. “Người cha đó cho rằng McCready là mối đe dọa đến các con và cả tính mạng của chị, rằng chị đã bị trầm cảm nặng và cần được thẩm định về tâm thần”, thám tử Hanks cho biết.

Cơ quan dịch vụ xã hội trẻ em đã đưa cả hai con của McCready vào trung tâm chăm sóc trẻ, sau khi nữ ca sĩ có xét nghiệm dương tính với rượu, điều mà McCready thanh minh rằng do nước súc miệng có cồn. Sau đó, McCready đã bị giữ lại để khám nghiệm tâm thần được thử nước tiểu và máu, song không hề có dấu hiệu của ma túy hay rượu.

“Em sẽ gặp anh trong quá khứ”

Hy vọng của McCready về việc giành lại con bị hủy hoại hoàn toàn khi nhận được trát của tòa yêu cầu giao 2 đứa trẻ cho bà ngoại - người mà McCready đã đấu tranh kịch liệt trước tòa để giành quyền nuôi cậu con trai đầu 5 tuổi.

“Vụ tự tử của Wilson, các con bị đưa đi đã tạo thành một cơn bão hoàn hảo khiến McCready quyết định tự vẫn” - ông Hanks nói.

Trong ngày cuối cùng còn sống, McCready đã cố gắng cùng Hanks để đưa bài hát cuối cùng “I’ll See you Yesterday” (Em sẽ gặp anh trong quá khứ) mà chị thu âm cùng Wilson lên mạng.

Điều ước cuối cùng của McCready đã thành hiện thực. Bài hát đã trở thành hiện tượng trên mạng xã hội, thu hút hàng trăm nghìn người xem kể từ sau khi chị tự vẫn.

Trong cuộc phỏng vấn với NBC hồi tháng trước, McCready cũng bày tỏ: “Cuộc đời của tôi chưa từng khi nào có ý nghĩa với chính tôi, vì tôi biết con người tôi là thế nào và tôi đã cố gắng để trở thành người tốt mỗi ngày có thể”.

Theo Phương Thủy
Lao Động

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm