Cuộc chạy trốn xuyên nước Mỹ của Michael Jackson, Liz Taylor... sắp lên phim

28/01/2016 18:16 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Năm 2001, Vua nhạc pop tổ chức 2 liveshow hoành tráng ở New York với khách mời là 2 người bạn thân thiết: Elizabeth Taylor (Liz) và Marlon Brandon. Cuộc vui vừa kết thúc thì diễn ra vụ khủng bố 11/9. 3 siêu sao không chấp nhận bị mắc kẹt tại New York...

Câu chuyện nửa hư nửa thực nhưng được rất nhiều người truyền miệng: Jackson, Taylor và Brandon đã quyết định tự lái xe từ New York về California, nghĩa là từ Bờ Đông về Bờ Tây nước Mỹ, nhưng chỉ đi được đến Ohio (ngay kề New York). Mặc dù vậy, đây vẫn là chuyến hành trình đáng nhớ.

Đã có nhiều bài báo, câu chuyện viết về chuyện này. Và nay là một bộ phim. Theo Guardian, phim do hãng Sky Arts sản xuất, chưa có tên.

3 siêu sao “trốn” khỏi New York

Trong những câu chuyện bên lề vụ 11/9, đây hẳn là chuyện lạ lùng nhất. Chuyện kể rằng 3 siêu sao đã quyết định rời khỏi thành phố đang khủng hoảng vì vụ tấn công vô tiền khoáng hậu. Họ đều là những thần tượng hàng đầu của âm nhạc và điện ảnh Mỹ, đang sống những năm gần cuối đời: Brando qua đời năm 2004, Jackson năm 2009 và Taylor năm 2011.

Trong thập niên cuối cùng của cuộc đời, Elizabeth Taylor đã làm nhiều chuyện phiêu lưu gắn với nhiều sự kiện trong lịch sử nước Mỹ. Bắt đầu với năm 2001, vụ khủng bố. Michael Jackson đến đây, tổ chức 2 buổi hòa nhạc lớn vào ngày 7 và 10/9 tại Quảng trường Madison. Ông mời 2 người bạn và cũng là thần tượng của mình, Marlon Brando và Elizabeth, đến dự.


Ảnh chế Michael Jackson, Marlon Brandon và Elizabeth Taylor trên chuyến xe trứ danh.

Ban đầu, Jackson muốn họ xuất hiện trên sân khấu như 2 bức tượng trên đảo Phục Sinh, nhưng cả hai từ chối. Thay vào đó, họ ngồi cùng đám đông khán giả.

Chỉ một ngày sau đó, 11/9, cả ba nhận thấy mình bị mắc kẹt trong thành phố sau khi Tháp đôi đổ sụp. Jackson nhận được điện thoại của bạn bè từ Ả Rập Saudi cảnh báo rằng nước Mỹ vẫn đứng trước nguy cơ bị tấn công. Ông hét ầm lên ngoài hành lang khách sạn, thuyết phục mọi người, trong đó có Brando, rời đi ngay. Taylor đang nghỉ tại một khách sạn khác cách đó vài ngôi nhà.

Và đây là điểm mà câu chuyện trở nên mù mờ. Có nhiều phiên bản được kể lại, trong đó một phiên bản cho rằng 3 biểu tượng của âm nhạc và điện ảnh Mỹ đã lên kế hoạch trốn khỏi New York vì sợ rằng họ sẽ là mục tiêu tiếp theo. Jackson và Brando gặp khó khi lái xe khỏi gara khách sạn vì người hâm mộ tụ tập kín xung quanh xe, gõ vào cửa sổ và chạy theo họ xuống đường, la hét. Đi lại bằng hàng không bị cắt do ảnh hưởng của vụ khủng bố, họ quyết định lái xe ra khỏi New York.

Lại có phiên bản khác như sau: Nam diễn viên Corey Feldman, một người bạn nhỏ tuổi của Jackson, nhớ lại rằng anh và Vua nhạc pop đã có cuộc cãi lộn vào đêm diễn hôm trước, trong phòng thay đồ của Taylor. “Sáng hôm sau, Michael đã cố giúp Elizabeth thoát khỏi thành phố. Đầu tiên, ông ấy tìm máy bay riêng nhưng không ai được phép bay. Bay được là điều không tưởng. Tôi không đi cùng ông ấy chuyến đó” – Feldman nói.

Một cựu nhân viên của Jackson kể, nam ca sĩ đã dẫn cả đoàn tổ chức lưu diễn đến một bến cảng, rồi ông rời đi cùng 2 người bạn. Họ lái xe ra đường chính với đích đến California. “Thực tế, họ chỉ đi đến Ohio, cả 3 người, trong chiếc xe tự lái”.

Có tin cho rằng Brando đã khiến 2 người bạn đồng hành phật lòng khi nằng nặc đòi dừng xe ở mọi cửa tiệm KFC và Burger King bên đường cao tốc. Tại mỗi điểm đổ xăng và trạm dừng chân, sự xuất hiện của họ đều khiến người dân choáng váng.

Vụ 11/9 gắn kết tình bạn Michael Jackson – Liz Taylor

Câu chuyện về 3 siêu sao trên một chuyến xuyên Mỹ bất thành đủ hấp dẫn để làm thành một bộ phim hành trình. Ai cũng muốn tin rằng đây là chuyện có thật. Hãng sản xuất hứa hẹn kịch bản sẽ rất vui nhộn, đời thường.

Bên cạnh đó, cũng có thông tin cho rằng sự thực không phải như vậy. Một người bạn thân kiêm trợ lý giấu tên của Elizabeth Taylor, kể rằng nữ diễn viên không có mặt trên chuyến đi này cùng 2 người bạn.

“Elizabeth ở lại New York” - người bạn kể - “Bà đến nhà thờ để cầu nguyện, rồi đến các kho vũ khí nơi những người bị mất nhà cửa trú ẩn. Bà còn đến khu vực Ground Zero (nơi tháp đôi sụp đồ) để gặp người dân. Cuối cùng, sân bay mở cửa và bà lên máy bay về nhà”.

Mặc dù vậy, truyền thông thời đó không ghi nhận được một hình ảnh hay thông tin nào về việc Taylor xuất hiện tại Ground Zero. Vì thế, đa số nghiêng về giả thiết bà đã rời New York cùng Jackson và Brandon. Cũng nhờ cùng nhau trải qua cuộc khủng hoảng hậu khủng bố này, tình bạn giữa Taylor và Jackson ngày càng bền chặt cho đến tận cuối đời.

Tranh cãi vì chọn diễn viên da trắng đóng Michael Jackson

Joseph Fiennes (đóng vai chính trong Shakespeare in Love), được chọn vào vai Vua nhạc pop trong bộ phim đang xây dựng kịch bản này. Chuyện không có gì khó hiểu vì vào năm 2001, Jackson đã sống với hình hài da trắng sau nhiều cuộc phẫu thuật thay đổi màu da.



Mặc dù vậy, thông tin này vẫn khiến dư luận hơi xôn xao, chủ yếu vì ở Hollywood đang có tranh cãi nảy lửa về việc giải Oscar quá ưu tiên người da trắng, nên mọi chủ đề về sắc tộc ở Hollywood hiện nay đều là nhạy cảm. Cùng với Fiennes, hai diễn viên Stockard Channing và Brian Cox đã được chọn vào vai Marlon Brando và Elizabeth Taylor.

Nha Đam
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm