Công chiếu 3 ngày, phim 'Mắt biếc' đã thu 50 tỷ đồng

23/12/2019 14:00 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Sau 3 ngày chiếu chính thức, Mắt biếc chính thức chạm mốc 50 tỷ đồng và trở thành phim Việt cán mốc doanh thu này nhanh nhất trong lịch sử phim Việt, theo thông tin từ nhà phát hành.

Sống chậm cuối tuần: 'Mắt xanh' Victor Vũ dành cho 'Mắt biếc' Nguyễn Nhật Ánh

Sống chậm cuối tuần: 'Mắt xanh' Victor Vũ dành cho 'Mắt biếc' Nguyễn Nhật Ánh

Với hơn 15 phim đã làm, đa phần có chất lượng hàng đầu Việt Nam - một giải Cánh diều vàng và hai giải Bông sen vàng cho hạng mục đạo diễn xuất sắc nhất - nhưng Mắt biếc mới thực sự là phim hay nhất của Victor Vũ. Phim công chiếu toàn quốc từ ngày 20/12/2019.

Trong 3 ngày công chiếu, đạo diễn Victor Vũ cùng các diễn viên chính đã thực hiện chuyến giao lưu trực tiếp với các khán giả tại một số cụm tại TP.HCM. Biết được thông tin này, nhiều khán giả ở có mặt từ sớm, háo hức gặp gỡ đoàn phim.

MV nhạc phim "Mắt biếc" - "Có chàng trai viết lên cây"

Dù không phát hành trong các dịp lễ Tết như các phim Em chưa 18 hay Cua lại vợ bầu, nhưng phim Mắt biếc cũng đạt tỷ lệ lấp đầy các phòng chiếu cao ngất ngưởng, trung bình 50% cho các suất buổi sáng và 90% cho các suất chiếu buổi tối.

Đặc biệt tại khu vực miền Trung, Mắt biếc nổi lên như một hiện tượng phòng vé với những suất chiếu đỏ đèn liên tục. Khu vực miền Bắc cũng chiếm tỷ trọng cao đáng kể so với các phim Việt khác trước đây.

Mắt biếc tạo hiệu ứng tốt trên mạng xã hội kể từ khi phim công chiếu. Nhiều khán giả và giới chuyên môn dành cho bộ phim mới nhất của đạo diễn Victor Vũ những nhận xét tích cực. Giới phê bình nhận xét đây là tác phẩm tốt nhất của "đạo diễn triệu đô".

Mắt biếc, phim Mắt biếc, doanh thu Mắt biếc, Ngạn Mắt biếc, Hà Lan Mắt biếc, Victor Vũ, Nguyễn Nhật Ánh
Dàn diễn viên trong phim "Mắt biếc"

Mắt biếc được chuyển thể từ tác phẩm nổi tiếng cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Phim kể về chuyện tình đơn phương của chàng thanh niên Ngạn dành cho cô bạn từ thuở nhỏ Hà Lan...

Ngạn và Hà Lan vốn là hai người bạn từ thuở nhỏ, cùng sống ở làng Đo Đo an bình. Họ cùng nhau đi học, cùng trải qua quãng đời áo trắng ngây thơ vụng dại với những cảm xúc bồi hồi của tuổi thiếu niên.

Tuy nhiên, khi Hà Lan lên thành phố học đã sớm bị thành thị xa hoa làm cho quên lãng Đo Đo. Cô quên mất cả cậu bạn thân mà chạy theo gã lãng tử hào hoa Dũng, bỏ lại Ngạn ôm mối tình đơn côi phía sau… Phim đang chiếu tại tất cả các rạp trên toàn quốc.

Tiểu Phong. Ảnh, Clip: NSXCC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm