Có một ‘chiến binh báo đen' bên trong Chadwick Boseman

24/02/2018 21:50 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Không cần thử vai, cũng chẳng phải cân nhắc lưỡng lự. Chadwick Boseman đến với vai diễn T'Challa/Black Panther trong Chiến binh báo đen như một lẽ dĩ nhiên.

Cuộc sống chàng “báo đen” Chadwick Boseman thay đổi đáng kể từ sau khi bom tấn này “nổ tung” các phòng vé. Theo số liệu công bố của Box Office Mojo, 4 ngày đầu ra mắt phim thu về 241,9 triệu USD, đứng thứ năm trong danh sách phim có doanh thu ra mắt cao nhất mọi thời đại.

“Mỗi tuần mỗi khác. Sức ép tăng dần theo sự phấn khích. Cảm giác tuyệt vời, dù đôi khi bất tiện và ngại ngùng. Nhưng cuối cùng, tôi trân trọng điều đó”, Chadwick Boseman chia sẻ khi xuất hiện cùng đạo diễn Ryan Coogler trong buổi phỏng vấn hậu trường phim với Variety.

Chú thích ảnh
Chadwick Boseman (phải) và đạo diễn Ryan Coogler

Nhận vai “báo đen” T'Challa sau một cuộc gọi

Cả Robert Downey, Christ Hemsworth hay Chris Pratt đều phải qua thử vai trước khi gia nhập đội quân siêu anh hùng Marvel. Riêng Chadwick Boseman là ngoại lệ.

“Chỉ mất chưa đầy 1 ngày để đề xuất Boseman trong cuộc họp, liên hệ với quản lý và gọi điện cho anh ấy”, Kevin Feige, giám đốc của Marvel Studios nói. Boseman nhận điện thoại khi đang quảng bá phim Get On Up tại Zurich vào năm 2014.

Chadwick Boseman là phương án duy nhất của Marvel cho vai Black Panther. Và khi lời đề nghị đến, Boseman gần như đã sẵn sàng. “Anh ấy đồng ý ngay trên điện thoại. Không một chút lưỡng lự”, Kevin Feige kể thêm.

Chú thích ảnh
Chadwick Boseman có nhiều chuyến đi đến Nam Phi để tìm hiểu văn hoá truyền thống

Chadwick Boseman sinh ra và lớn lên tại Mỹ, trong khi nhân vật T'Challa là vị vua của vương quốc giả tưởng Wakanda thuộc châu Phi. Boseman có thể sở hữu ngoại hình, màu da của một người châu Phi thuần tuý, nhưng anh gần như “mù tịt” về truyền thống và văn hoá bản địa.

Boseman cho rằng, Black Panther khác với những siêu anh hùng còn lại ở yếu tố chính trị và truyền thống. Điều này buộc anh phải tìm đến những chuyến hành hương về nguồn cội.

Anh đến Nam Phi 2 lần, tiếp xúc với dân bản địa, tìm hiểu những điển tích có thể ảnh hưởng đến nhân vật T'Challa (bài diễn văn của Nelson Mandela, âm nhạc của Fela Kuti), học nói tiếng địa phương. Anh còn thuê người đào tạo những thế võ của lục địa đen. 

Quan trọng là phát âm. Trong phim, người Wakanda nói tiếng Xhosa, ngôn ngữ chính thức của Nam Phi. Vì vậy dĩ nhiên khi họ nói tiếng Anh cũng theo giọng điệu Xhosa. Song ban đầu đoàn làm phim e ngại phát âm kiểu đó sẽ gây khó khăn cho người xem.

Boseman khẳng định: “Không thể diễn xuất mà không có kiểu trọng âm đó. Tôi đã phải thuyết phục đoàn làm phim. Cách chúng ta làm là “huấn luyện” đôi tai khán giả. Có thể đặt phụ đề hay bất cứ thứ gì họ cần. Giống như khi ta xem phim tiếng Anh theo giọng điệu Ireland hay Cockney. Tại sao đến phiên người châu Phi lại không được?”.

Chú thích ảnh
Những cảnh giao đấu đòi hỏi Chadwick Boseman phải "nằm lòng" những thế võ kiểu châu Phi

“Báo đen” tĩnh lặng cẩn trọng

Chadwick Boseman bên ngoài màn ảnh dễ khiến người ta liên tưởng đến chính anh trong Chiến binh báo đen. Trầm tĩnh, cẩn trọng, đầy suy tính và tham vọng. Nhưng theo một cách nào đó, trái ngược với cuộc sống ồn ào của một ngôi sao bom tấn. Anh thừa nhận mình sợ đám đông.

Vài tuần trước khi Chiến binh báo đen công chiếu, người ta vẫn thấy Chadwick Boseman đăm chiêu bên tách trà bạc hà trong quán cafe tại Los Angeles, đầu tư cho một kịch bản mới. Anh đặc biệt yêu thích công việc của một đạo diễn và biên kịch, hơn hẳn diễn xuất.

Kịch bản đầu tiên được Chadwick Boseman viết vào cuối năm trung học, dựa trên nỗi ám ảnh cái chết của bạn học. Người bạn đó bị bắn chết bởi một kẻ da trắng có tư tưởng phân biệt chủng tộc.

“Có điều gì đó vẫy gọi tôi. Và đột nhiên, chơi bóng rổ không còn quan trọng nữa”, Chadwick Boseman kể. Từ đó, anh luôn để tâm tìm kiếm những dự án điện ảnh đủ sức nặng về cảm xúc như thời điểm viên đạn cướp đi người bạn thuở trước.

“Đối với tôi, làm việc này, nó cần có ý nghĩa. Bởi đó là cách nó bắt đầu”, Boseman nói. Tận tâm với cộng đồng, một tính cách nữa của "chiến binh báo đen" mà Boseman sở hữu.

Chú thích ảnh
Tính cách của Chadwick Boseman ngoài đời có nhiều điểm tương đồng với Black Panther

Phân biệt chủng tộc không phải chuyện của quá khứ

Chiến binh báo đen gây sốt phòng vé kéo theo nhiều luồng quan tâm về tình trạng của người Mỹ gốc Phi. Đối với Chadwick Boseman, vấn đề này chưa bao giờ cũ.

Ngày còn đi học, anh thường xuyên bị gọi là “đồ da đen”, bị đuổi đánh, chửi bới. Thậm chí đến năm 2015, thời điểm Boseman đang đóng Captain America: Cilvil War, tin tức về những cuộc biểu tình, xả súng vào người da màu vẫn liên tục đến.

Gần hơn, Chadwick Boseman cảm nhận rõ thực tế khắc nghiệt ở chính Hollywood. Anh nói say sưa với Rolling Stone về chuyện diễn viên da màu phải vật lộn thế nào tìm kiếm vai diễn tốt, cũng như con mắt định kiến các nhà tuyển vai thường dành cho diễn viên da màu.

“Mỗi năm, họ cử hàng tá người đến tận Úc để tìm kiếm diễn viên da trắng. Nhưng có ai dành ra 14 tiếng bay để tìm kiếm diễn viên da màu?”, Boseman cay đắng.

Chú thích ảnh
Một cảnh Black Panther trong phim "Captain America: Cilvil War" vào năm 2016

“Có thừa mứa những câu chuyện về văn hoá của chúng tôi chưa được kể. Bởi Hollywood không tin nó có thể sống.”, anh nói, “Thật tuyệt biết bao khi nhìn thấy những lát cắt lịch sử chưa được nhìn nhận theo dáng hình của châu Phi. Tại Bồ Đào Nha, họ dựng tượng người da màu ở khắp nơi. Không riêng ở đây, chúng tôi đã ảnh hưởng trực tiếp đến một châu Âu bạn vốn biết”.

Chiến binh báo đen đã phần nào làm thoả lòng Chadwick Boseman khi khắc hoạ lên màn ảnh rộng không chỉ siêu anh hùng da màu đầu tiên, mà còn bức tranh tuyệt sắc về văn hoá của lục địa đen. Anh gọi đây là “thời khắc của thay đổi”, nhưng vẫn không khỏi cẩn trọng.

“Nhiều người mua vé vào rạp. Tuy nhiên họ không thực sự trông đợi điều đó”, anh nói với nụ cười châm biếm.

Và nếu như Marvel có tham vọng kéo dài cuộc chiến của báo đen trên màn ảnh rộng, Boseman muốn nó phải thật đặc biệt. “Tôi đang tận hưởng khoảnh khắc của hiện tại. Làm thêm 2, 3 hay 4 phần nữa, tôi chỉ muốn chúng đặc biệt như phần đầu”.

'Chiến binh báo đen' đại náo Bắc Mỹ, '50 sắc thái' tụt hạng

'Chiến binh báo đen' đại náo Bắc Mỹ, '50 sắc thái' tụt hạng

Bộ phim Black Panther, tạm dịch Chiến binh báo đen, do Marvel Studios sản xuất và Walt Disney phân phối, đã khai màn khá ấn tượng tại thị trường Bắc Mỹ, với doanh thu lên tới 192 triệu USD, chỉ trong 3 ngày cuối tuần.

Đông Hà. Ảnh: Marvel

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm