Chết cười với ấn tượng sai lầm của V và Jin BTS trong lần đầu gặp nhau

19/10/2021 20:45 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) – Nhìn vậy mà hóa ra hoàn toàn không phải vậy! Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong!

BTS: Jimin bối rối hạnh phúc khi được J-Hope tỏ tình

BTS: Jimin bối rối hạnh phúc khi được J-Hope tỏ tình

J-Hope đúng là tia nắng mặt trời, luôn thu hút người khác, nhưng lần này, lại thu hút cả rắc rối!

Hãy thắt dây an toàn! ARMY hãy cùng du hành xuyên thời gian để xem lại khoảnh khắc quý giá khi BTS còn là thực tập sinh.

Chú thích ảnh

Trở lại đầu thập niên 2010, bảy ngôi sao tương lai đang gói ghém hành lý để tới Seoul theo đuổi mơ ước. Jin và V đều cùng chia sẻ câu chuyện về lần đầu họ gặp nhau, theo những góc độ rất khác nhau.

Chú thích ảnh

Trong phim BTS Music Journey, V đã hồi tưởng về lần gặp Jin trong phòng tập. “Các thực tập sinh tập trung ở phòng tập 1 hoặc phòng tập 2 nếu họ chưa được học hành” – anh nói. “Lần đó, tôi nhớ Jin với bờ vai rộng đã bảo tôi “ngồi xuống””.

Nghe quả là đe dọa! Một ấn tượng sai lầm khi ARMY giờ đều biết Jin là ông anh cả vô cùng dễ tính!

Về phía “bờ vai Thái Bình Dương”, anh lại nhớ về chiếc áo khoác V mặc.

“Tôi đi học về, và bọn trẻ đều ở trong phòng tập. Giữa những gương mặt quen thuộc, em ấy ngồi đó, một đứa trẻ tôi chưa thấy trước đó. Em ấy đang mặc áo khoác đệm màu đỏ của North Face đó ư?” – Jin hài hước kể.

Áo khoác North Face không hề rẻ chút nào nói chung, chứ đừng nói gì một thực tập sinh. Giá áo có thể lên tới vài trăm USD, nhưng mẹ V đã không ngại chi để chăm chút vẻ ngoài cho con trai.

“Mẹ không muốn những đứa trẻ ở Seoul coi thường tôi” – V giải thích khi các thành viên trêu chọc anh. “Vì vậy mẹ đã gửi cho tôi chiếc áo đó. Mẹ nói màu đỏ là nổi bật nhất”.

Đúng là V luôn có vẻ sang chảnh, nổi bật nhưng ARMY cũng biết bên trong, anh chỉ là một đứa trẻ thuần khiết!

Thật hài hước khi nhớ lại ấn tượng đầu gặp nhau!

Chú thích ảnh

  Giả Bình (Theo Koreaboo)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm