'Cheerleader' chiếm ngôi 'See You Again': Sức mạnh không ngờ của nhạc remix

21/07/2015 11:47 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Đĩa đơn Cheerleader của OMI vừa chấm dứt 12 tuần quán quân Billboard của ca khúc “làm chủ mùa Hè” See You Again (nhạc phim Furious 7). Đây là thành công lớn nhất trong sự nghiệp của OMI, nam ca sĩ người Jamaica ít danh tiếng.

Năm nay 29 tuổi, OMI (đọc là oh-mee) đã phải đợi 3 năm để Cheerleader có được vinh quang hiện tại. Ca khúc ra đời năm 2012 thuộc dòng nhạc kén người nhe reggae. Vì vậy, chỉ đến khi bản remix nhạc sàn của Felix Jaehn phát hành vào năm nay, ca khúc mới đạt được thành công.

Chỉ như món lạ mùa Hè?

Nhưng, “Tôi không phải nghệ sĩ dancehall (cũng là một thể loại nhạc của Jamaica), cũng không phải nghệ sĩ reggae” – OMI tự nói về mình với New York Times. Tôi chưa bao giờ che giấu gốc gác Jamaica của mình, tôi cũng không bao giờ chối bỏ ảnh hưởng từ cội rễ của mình. Nhưng nếu nói mình là nghệ sĩ reggae, tôi sẽ bị đóng đinh với thể loại đó”.

Đã gần 6 năm kể từ một nghệ sĩ Jamaica đứng đầu Billboard, gần đây nhất là Sean Kingston với đĩa đơn Beautiful Girl năm 2009. Còn lâu hơn thế từ khi làng nhạc Mỹ còn chú ý đến nhạc reggae hay nhạc dancehall (người em họ có giai điệu nhanh mạnh hơn reggae) như một loại nhạc ăn khách trên thị trường. Mùa hè, người ta thường chuộng nhạc dance vùng Caribbe hơn.


Nam ca sĩ OMI trong video nhạc Cheerleader đậm chất mùa Hè

Mặc dù vậy, các bài hát như Cheerleader có chung số phận là có thể thành hit vào mùa Hè nhưng tên nghệ sĩ hầu như không được chú ý, và thành công đơn lẻ đó không dẫn đến một sự nghiệp âm nhạc rực rỡ.

“Có một xu hướng không may của các đài phát thanh là thường coi các dự án nhạc reggae như món lạ mùa Hè” – Rob Kenner, nhà sáng lập mạng trang mạng Boomshots về dòng nhạc reggae và dancehall, nhận định - “DJ chọn 1 hoặc 2 bài hát để phát vào ngày Lễ Lao động, khiến dòng nhạc này chỉ nổi theo thời vụ, và thỉnh giả chẳng cần biết tên nghệ sĩ”.

Riêng Cheerleader thành công rất nổi trội: quán quân iTunes ở 55 thị trường lớn nhỏ, trên Shazam, Spotify (300 triệu lượt nghe) và 230 triệu lượt xem trên YouTube. Quán quân Billboard là thành công khá muộn màng nhưng gây tiếng vang nhất.

Những tháng gần đây, OMI xuất hiện liên tiếp trong trên các kênh quảng bá âm nhạc quan trọng nhất như chương trình Good Morning America, The Tonight Show của Jimmy Fallon, Good Day New York, MTV, VH1, The Huffington Post, Billboard, Shazam… Giữa các sự kiện, nam ca sĩ ngáp khi các thành viên nhóm quản lý thảo luận về sự kiện tiếp theo. Anh chỉ tỉnh táo khi một người hứa sẽ cho anh chút thời gian rảnh để đi mua giày.

“Đó là một trải nghiệm thật tuyệt vời” – dù mệt mỏi, OMI vẫn cảm thấy như vậy với danh tiếng - “Đó là một phần nghĩa vụ công của tôi”.

Hiện tại, nam ca sĩ chưa có album nhạc nào. Con đường đến danh tiếng của anh chỉ được xây dựng dựa vào các bài hát, đĩa đơn đơn lẻ được châu Âu đón nhận trước cả nước Mỹ, khiến thể loại world music của anh có thêm sức nặng.

OMI thể hiện trong video Cheerleader:


Nhạc remix tái sinh bài hát cũ

Thành công của Cheerleader hôm nay giống như một sự tái sinh. Bài hát không gây tiếng vang khi ra mắt năm 2012, nhưng được nhà sản xuất Patrick Moxey, Chủ tịch Ultra Music thuộc Sony Music, chú ý đến vào năm 2014. Ultra đầu tư cho 2 bản remix, trong đó bản do Felix Jaehn, DJ 20 tuổi người Đức, tỏ ra xuất sắc. Video nhạc được quay rất hợp thời khi lấy bối cảnh bãi biển.

Bản remix này thành hit ở Thụy Điển trước tiên, rồi Pháp, Italy, đoạt đĩa bạch kim ở Anh. Mỹ gần như là “pháo đài” cuối cùng.

Điều thú vị ở bản remix này, đó là sự hợp tác gián tiếp. OMI và DJ Felix Jaehn chưa hề gặp nhau mà mỗi người chỉ tham gia vào một công đoạn sáng tạo độc lập, rồi gộp lại thành thành phẩm chung.

Dù nhiều người đánh giá cao bản remix, OMI vẫn tin vào nội lực của mình: “Cheerleader luôn là một bài hát hay. Không có bài hát thì không có bản remix nào cả”.

Với một nghệ sĩ nhỏ như OMI, thành công quá lớn có thể trở thành cái bóng đè nặng lên sự nghiệp về sau. Anh nói sẽ không hấp tấp phát hành đĩa đơn tiếp theo để ăn theo thành công này, bởi đằng sau một hit lớn là “98% kinh doanh, 2% tài năng”, một tỷ lệ chênh lệch kinh khủng.

Trước anh, nghệ sĩ Wayne Wonder của Jamaica cũng từng đứng đầu Billboard vào năm 2003 với đĩa đơn No Letting Go nhưng từ đó hoàn toàn chìm lấp. “Thật khó khăn khi bạn có một hit cực lớn nhưng lại không thể phát hành thứ gì tiếp theo” – Wonder từng nói. Hiện anh là nghệ sĩ độc lập.

Còn Ultra Music đang tiếp tục chiến lược “98% kinh doanh” cho Cheerleader bằng cách phát hành bản remix mới của nghệ sĩ rap Kid Ink.

Các quán quân Billboard… tên ngắn nhất mọi thời

Nghệ danh 3 chữ cái, OMI nằm trong nhóm 9 nghệ sĩ, nhóm nhạc có tên ngắn nhất từng đứng thứ nhất BXH Billboard. Giữ kỷ lục ngắn nhất là M với đĩa đơn Pop Muzik (1979), tiếp đến là ban nhạc U2, và các nghệ sĩ có tên 3 ký tự gồm OMI, D4L, Mya, Joe, TLC, SWV, EMF.

Top 10 BXH Billboard Hot 100 tuần 25/7:

1. Cheerleader - OMI
2. See You Again - Wiz Khalifa và Charlie Puth
3. Can't Feel My Face - The Weeknd
4. Bad Blood - Taylor Swift và Kendrick Lamar
5. Watch Me - Silento
6. Trap Queen - Fetty Wap
7. Shut Up And Dance - WALK THE MOON
8. Fight Song - Rachel Platten
9. Where Are U Now - Skrillex & Diplo With Justin Bieber
10. Hey Mama - David Guetta và Nicki Minaj, Bebe Rexha & Afrojack

Nha Đam
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm