Cảnh sát tiết lộ thêm về nguyên nhân cái chết của DJ tài hoa Avicii

22/04/2018 21:05 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) – Các nhà chức trách đã loại trừ khả năng có nghi án hình sự trong cái chết của siêu sao DJ Avicii, người qua đời tuần trước khi đi nghỉ tại Oman.

Avicii, tên thật là Tim Bergling, được tìm đã qua đời hôm thứ Sáu tại Oman, thủ đô của Muscat. Nguyên nhân cái chết vẫn chưa được công bố.

Chú thích ảnh

“Chúng tôi đã khám nghiệm tử thi hai lần và có thể xác nhận rằng không có nghi án hình sự trong cái chết”, cảnh sát hoàng gia Oman nói với CNN.

Tuần này, cha mẹ cùng các anh chị em của Avicii đã tới Muscat để mang thi thể của DJ 28 tuổi về nhà, theo cảnh sát ở Oman, một địa điểm du lịch nối tiếng ở bán đảo Ả Rập. Người hâm mộ đã tụ tập tại Stockholm hôm thứ Bảy để tưởng nhớ tới nghệ sĩ quá cố.

Avicii từng khiến người hâm mộ điên cuồng bởi những ca khúc đình đám, ánh sáng chớp nháy và các màn cộng tác đình đám của mình. Anh là một trong những DJ nổi tiếng nhất thế giới và có vị thế trong giới nhạc EDM. Anh từng cộng tác với những nghệ sĩ lớn như Madonna và Chris Martin, và “tung hoành” thế giới với ca khúc Wake Me Up năm 2013.

Chú thích ảnh

Bất chấp cuộc sống sôi động giữa những người hâm mộ la hét gọi tên, anh luôn phải vật lộn với danh tiếng và vấn đề sức khỏe. Anh đã dừng biểu diễn từ hai năm trước, xa rời những chuyến lưu diễn và lối sống mệt mỏi đi kèm. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội, anh cho biết căng thẳng, lo lắng và bệnh tật là những yếu tố khiến anh đưa ra quyết định trên. Rời đi là khó khăn, anh nói, nhưng anh cũng cần phải theo đuổi những sở thích khác.

“Sáng tác nhạc là thứ khiến tôi hạnh phúc và tôi đã được biết thêm rất nhiều người tuyệt vời trong những ngày đi lưu diễn, nhìn thấy rất nhiều nơi tuyệt đẹp và có vô vàn những kỷ  niệm đẹp”, anh viết. “Quyết định của tôi có vẻ kỳ quặc với một số người nhưng mọi người đều khác nhau và với tôi, đây là điều đúng đắn”.

Avicii nói rằng hơn 800 buổi diễn đã gây hại cho anh, cộng thêm với lo lắng và cuộc đời trượt dài theo tiệc tùng. Anh cũng gặp một số vấn đề về sức khỏe, bao gồm viêm tụy cấp tính, mà anh cho là do say sưa quá độ. “Vâng, tôi đã uống quá nhiều, tiệc tùng nói chung quá nhiều”, anh nói. “Rồi tôi bị viêm tụy tấn công, thứ vốn hiếm. Vì vậy tôi buộc phải thay đổi 180 độ và ngừng uống”.

Chú thích ảnh

Anh trấn an người hâm mộ rằng sẽ tiếp tục sáng tác trong phòng thu. Vào tháng 8/2017, một năm sau chuyến lưu diễn cuối cùng, anh công bố sắp ra mắt album mới.

DJ nổi tiếng Calvin Harris miêu tả Avicii là một “tâm hồn đẹp, đầy đam mê và cực kỳ tài năng”. Ca sĩ Wyclef Jean coi anh như “cậu em trai” và sẽ mãi nhớ anh. “Trong những giờ phút tăm tối nhất đời tôi, tôi đã tới Thụy Điển và cậu ở đó vì tôi. Chúng tôi tìm thấy ánh sáng trong những cuộc trò chuyện về âm nhạc”, Jean viết. “Nỗi đau này không sao giãi bày”.

Ca khúc lừng danh "Wake Me Up" của Avicii

Cuộc đời tài hoa bạc mệnh của DJ Avicii: 'Đó là một hành trình điên rồ'

Cuộc đời tài hoa bạc mệnh của DJ Avicii: 'Đó là một hành trình điên rồ'

Cái chết của DJ – nhà sản xuất 28 tuổi người Thụy Điển Avicii là nỗi đau to lớn với nền âm nhạc thế giới, kết thúc sự nghiệp thành công toàn cầu với những buổi biểu diễn cháy vé.

Giả Bình (Theo CNN)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm