Ca sĩ Tố Loan cùng chồng sáng tác ca khúc và hát tặng đội tuyển Việt Nam

06/12/2018 16:00 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Ca sĩ Đào Tố Loan quán quân dòng nhạc thính phòng Sao mai 2011 (hiện là ca sĩ Nhà hát nhạc Vũ kịch Việt Nam) người vừa xuất sắc giành được giải nhất cuộc thi Singapore Lyric Opera 2018 Slo-Asian Vocal Competition đã gấp rút cùng chồng thu âm ca khúc do chính họ sáng tác dành tặng đội tuyển bóng đá Việt nam trước giờ bóng lăn tại sân Mỹ Đình tối nay.

Tố Loan, Nguyệt Anh, Thúy Trang thắng ở Sao Mai 2011

Tố Loan, Nguyệt Anh, Thúy Trang thắng ở Sao Mai 2011

Trong khi Tố Loan, Nguyệt Anh là hai cái tên được dự đoán trước ở vị trí quán quân Sao Mai 2011 phong cách thính phòng và dân gian, thì với Thúy Trang, giải nhất phong cách nhạc nhẹ thực sự là một cuộc “lội ngược dòng”.

* Việt Nam trong triệu trái tim là ca khúc mới mà Tố Loan- Công Hưng vừa sáng tác lan tỏa không khí đầy tự hào về chiến thắng của đội tuyển bóng đá Việt Nam. Ý tưởng 2 vợ chồng cùng sáng tác ca khúc này đã đến như thế nào?

- Thật ra thì tất cả đều là sự đam mê âm nhạc tạo nên. Chồng Tố Loan tham gia hội nhạc sỹ Hà Nội và trong suốt 3 năm đó 2 vợ chồng cho ra cũng rất nhiều tác phẩm. Trong dịp 2 vợ chồng đi xem đội tuyển U23 Việt Nam tham gia giải Vô địch U23 Châu Á năm 2018, hôm đó U23 Việt Nam đá chung kết với U23 Uzbekistan, trận đó tuy thua, nhưng mình thấy thật sự xúc động, gay cấn và đầy kịch tính. Trời hôm đó phải gọi là mưa tuyết, dày đặc, mặc dù bị dẫn trước nhưng U23 Việt Nam vẫn kiên cường và đầy nghị lực, đặc biệt pha sút phạt phải gọi là đẳng cấp thế giới của Quang Hải đã làm dậy lên trong hai vợ chồng một nguồn cảm hứng và đó là giây phút ra đời ca khúc Việt Nam trong triệu trái tim. Niềm tự hào dâng trào nên rất tự nhiên lời ca khúc được viết rất nhanh: “Tôi yêu Việt Nam, từ trong trái tim, đất nước tiên rồng, ngàn năm vang danh... Đường Vinh quang khát khao, thắp sáng bao niềm tin, thôi thúc bao tâm hồn sáng trong, khắp chân trời tung cánh bay, mang trong mình tình yêu quê hương, màu cờ thắm tung bay, vang Quốc ca Việt Nam, muôn trái tim rực hồng, sắt son...”.

Chú thích ảnh
Ca sĩ Tố Loan bên chồng

* Hai vợ chồng Tố Loan- Công Hưng chắc hẳn là fan ruột của môn thể thao vua, đặc biệt là đội tuyển bóng đá Việt Nam?

- Vâng đã là người Việt Nam thì sự tự tôn và niềm tự hào về dân tộc là cốt lõi trong con người Việt Nam. Vợ chồng mình đều có chung sở thích và thường xuyên cùng nhau xem đội tuyển Việt Nam thi đấu. Và, hiện tại thì hai vợ chồng đang rất háo hức chờ đón trận thi đấu buổi tối hôm nay. Có lợi thế lớn khi giành chiến thắng 2-1 ở lượt đi AFF Cup, ĐT Việt Nam đang nắm thế chủ động trước Philippines. Với khí thế và tinh thần thi đấu hết mình, Tố Loan tin rằng ĐT Việt Nam sẽ tạo nên buổi tối đáng nhớ ở Mỹ Đình.

Chú thích ảnh

* Tố Loan viết ca khúc là chuyện không lạ trong giới nghệ sĩ, còn chuyện chồng bạn- một người ngoại đạo tham gia sáng tác nhạc hẳn là ít người biết?

- Vâng anh xã Tố Loan thì công việc chuyên môn là ngành Ngân hàng nhưng anh ý cũng đã là nhạc sỹ của Hội nhạc sỹ Hà Nội được 3 năm rồi và anh xã nhà mình cũng đã viết rất nhiều bài về ngành Ngân hàng cũng như các ca khúc về ngành giáo dục. Thật ra anh xã nhà mình rất đam mê, khi đã sáng tác ca khúc thì chỉ chú tâm vào việc viết. Tố Loan cũng đã đồng hành cùng anh xã đưa các ca khúc lan tỏa đến khán thính giả.

Chú thích ảnh
Gia đình nhỏ của vợ chồng Tố Loan

* Trở lại với ca khúc ca ngợi tinh thần thi đấu hết mình của đội tuyển bóng đá Việt Nam. Sáng tác thì lâu rồi nhưng việc cùng nhau thể hiện ca khúc tặng các cầu thủ ngay trước khi trận chung kết thì chắc vừa gấp rút thu âm?

- Công việc thu thanh thì Tố Loan cùng anh xã đã phải rất khẩn trương để kịp phục vụ khán thính giả của cả nước nên cũng chưa có thời gian trau chuốt kỹ, Tố Loan mong khán thính giả cả nước thông cảm.

Tố Loan cùng anh xã muốn gửi tình cảm của hai vợ trong ca khúc Việt Nam trong triệu trái tim, tới đất nước Việt Nam, tới khán thính giả của cả nước và đặc biệt hai vợ chồng Tố Loan xin gửi tới đội tuyển bóng đá VN, chúc các bạn luôn vững vàng và giành chiến thắng về cho đất nước, đó là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.

Nói về ý nghĩa của ca khúc thì bao trùm rất rộng ca khúc ngợi ca về đất nước Việt Nam về sự hào hùng của dân tộc, về vẻ đẹp của đất nước về những con người da vàng máu đỏ luôn mang trong tim tình yêu quê hương đất nước. Và trong đó là hình bóng đội tuyển bóng đá Việt Nam, những chiến binh kiên cường, tràn đầy nhiệt huyết, luôn mang trong tim khát khao chiến thắng và tình yêu đất nước.

Và sắp tới Tố Loan và anh xã sẽ chào đón chiến thắng của đội tuyển bóng đá Việt Nam bằng một ca khúc nữa. Tố Loan cùng chồng khẳng định Việt Nam sẽ vô địch...(cười) và ca khúc được mang tên: Tôi là người Việt Nam!

P.V (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm