Ca sĩ Quang Hà: 'Yêu nghề nên không sợ khán giả lãng quên'

02/06/2022 18:00 GMT+7 | Giải trí

Sau hơn 2 năm lỡ hẹn vì nhiều lý do, ca sĩ Quang Hà có 3 đêm nhạc liên tiếp vào cuối tuần qua, với cảm giác được thăng hoa đầy hạnh phúc trước hàng trăm khán giả.

Ca sĩ Quang Hà trở lại Hà Nội sau 10 năm lập nghiệp

Ca sĩ Quang Hà trở lại Hà Nội sau 10 năm lập nghiệp

Live show 'Quang Hà – chặng đường 10 năm' sẽ diễn ra tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô Hà Nội vào tối 27/9 tới.

Anh chia sẻ với Thể thao và Văn hóa (TTXVN) những cảm xúc và kỷ niệm “để đời” sau
liveshow hoành tráng nhất sự nghiệp.

Bỏ show dồn sức cho 3 đêm nhạc

* Sau nhiều lần lùi, hoãn, cuối cùng “Hà show” cũng đã diễn ra tại Thủ đô. Cảm xúc của Quang Hà lúc này ra sao?

- Tôi vẫn cảm thấy như mình đang mơ, bởi 3 đêm diễn Hà showBài hát anh dành tặng riêng em 3 thành công mĩ mãn, xứng đáng với sự chờ đợi hơn 2 năm trời. Tôi rất vui và hạnh phúc khi xung quanh có những người anh em tử tế bên cạnh giúp đỡ. Hồi bé, tôi ước làm hoàng tử và trong show tại sân khấu Nhà hát lớn Hà Nội, tôi vừa được hát, vừa làm hoàng tử trong vườn cổ tích.

Ngoài ra, tôi cũng muốn nói lời cảm ơn những người tài năng trong ê-kíp đã gắn kết, biến những điều không thể thành có thể. Khán giả hưởng ứng nồng nhiệt những tiết mục trong liveshow Quang Hà, đó chính là điều tôi mong muốn nhất và tôi sẽ lưu giữ những kỷ niệm này mãi trong tim.

Chú thích ảnh
Quang Hà được khán giả ủng hộ nồng nhiệt trong đêm nhạc. Ảnh: Tien Duy Luong

* Có điều gì khiến anh nuối tiếc hay còn trăn trở với những liveshow lần này?

- Tôi đã cố gắng tập luyện, đầu tư rất nhiều, bỏ rất nhiều show diễn để dành sức khỏe, thời gian tập luyện cho 3 đêm nhạc. Đáng lẽ sẽ là 3 đêm Hà show liên tục chứ không có sự tách biệt đêm thứ ba - Bài hát anh tặng riêng em 3. Tuy nhiên, tôi có chút hồi hộp và anh Quang Cường (anh trai kiêm quản lý của ca sĩ Quang Hà - PV) lo lắng cho tôi nên quyết định mời anh Quang Dũng hát cùng tôi và anh Bằng Kiều, Lệ Quyên trong đêm thứ ba.

Khán giả vẫn yêu cầu Quang Hà làm tiếp đêm thứ tư và tôi vẫn tự tin có thể hát đầy cảm xúc nhưng như vậy thì quá vất vả cho ê-kíp (cười). Cũng xin kể thêm, trước khi Hà show diễn ra tối 29/5, trời mưa rất to, Hà Nội ngập khắp nơi. Tôi thật sự bất ngờ và xúc động khi khán giả đội mưa tới, phủ kín Nhà hát Lớn để xem Quang Hà biểu diễn hết những tiết mục đã chuẩn bị.

Chú thích ảnh
Ca sĩ Lệ Quyên (bên trái) trong đêm nhạc

* Để có 3 đêm diễn Quang Hà như vậy, công sức của anh trai Quang Cường chắc là không nhỏ?

- Anh Cường đã gắn bó hơn 25 năm, lo từng miếng ăn, giấc ngủ cho tôi. Nhắc đến Quang Hà thì không thể thiếu Quang Cường. Tôi hay gọi anh là lớp trưởng.

Khi tôi đứng trên sân khấu, Quang Cường đứng đâu đó một góc quan sát, mắt 100% không rời tôi. Đôi khi, chỉ ánh mắt, một cử chỉ, hành động nhỏ là Quang Cường đã biết tôi muốn gì, cần gì. Tôi may mắn có anh Quang Cường lo lắng cho mọi thứ và tôi chỉ việc thỏa sức với đam mê.

Yêu nghề nên không bị cuốn theo những cám dỗ

* Nói không với scandal tình ái, tiền bạc..., Quang Hà có khi nào lo ngại tên tuổi mình sẽ nhạt nhòa hay bị lãng quên?

- Tôi vẫn luôn tự tin rằng, ưu điểm lớn nhất của Quang Hà chính là yêu nghề. Chỉ có yêu nghề mới có thể tồn tại, đồng hành được với nghề. Cuộc sống có rất nhiều điều cám dỗ, nếu không yêu ca hát, không đam mê thực sự thì dễ bị lung lay.

Nhiều người nổi tiếng sẽ rẽ hướng hoặc làm thêm những công việc khác. Tôi thì chỉ hát thôi, các nghề khác chỉ là bổ trợ. Với tôi một ngày không hát sẽ rất khó chịu. Không đi hát show thì Quang Hà livestream hát cho khán giả nghe hoặc vào phòng thu. Thật lòng, tình yêu đối với âm nhạc khiến cho tôi luôn sáng tạo, có nhiều cơ hội, học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm.

Chú thích ảnh
Ca sĩ Bằng Kiều (bên phải) trong đêm nhạc

* Anh từng nói muốn thực hiện chương trình thật tốt, thay lời tri ân bố. Con đường nghệ thuật của anh ảnh hưởng như thế nào từ bố?

- Gia đình tôi rất cởi mở, bố mẹ tôn trọng quyết định của con. Bố tôi từng chỉ huy dàn nhạc của Tổng cục Chính trị, làm lãnh đạo Đoàn Múa rối Hà Tây (cũ). Sau này, bố chuyển sang kinh doanh nhưng vẫn giữ tình yêu âm nhạc. Ông viết tặng tôi nhiều ca khúc.

Mỗi lần có sáng tác mới, ông đều hát cho con trai nghe đầu tiên. Hai bố con trao đổi về lời ca, giai điệu. Nhiều lúc, tôi nói chưa thích chỗ này chỗ kia, ông đều chiều lòng, sửa theo ý con. Bố qua đời, tôi mất một tri kỷ trong cuộc sống lẫn âm nhạc. Bố là người tôi thần tượng và kính trọng.

* Vừa thực hiện liền 3 đêm nhạc, Quang Hà có dành cho mình khoảng thời gian dài để nghỉ ngơi trước khi bước vào những dự án mới?

- Khoảng 20 ngày tới, tôi sẽ tiếp tục phát hành MV mới Mình đã vì nhau chưa. Ca khúc này tôi ấp ủ từ lâu rồi và lần này tôi mời diễn viên Vân Trang đóng trong MV. Đó sẽ tiếp tục là một món quà tặng khán giả, những người đã yêu mến tiếng hát Quang Hà.

Nhìn chung, tình yêu âm nhạc, tình cảm của khán giả và sự hậu thuẫn của ê-kíp khiến cho Quang Hà luôn cảm thấy hào hứng, không mệt mỏi, lúc nào cũng sẵn sàng cho các show diễn và dự án mới.

* Cảm ơn Quang Hà đã chia sẻ!

Niềm đam mê bất tận

Ca sĩ Thanh Lam chia sẻ: “Tôi thấy trong ánh mắt, giọng ca và trái tim của Quang Hà một niềm đam mê bất tận với âm nhạc. Tôi chắc chắn rằng, với tình yêu nghệ thuật ấy, Quang Hà sẽ ngày càng chiếm trọn được tình cảm của khán giả ở khắp nơi”.

Tiểu Phong (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm