Ca sĩ Ngô Quang Vinh: Trân trọng vẻ đẹp của những điều xưa cũ

23/09/2019 21:37 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Chưa đến Tết, nhưng ca sĩ Ngô Quang Vinh đã chính thức phát hành CD Xuân xưa acoustic - Ngô Quang Vinh vol.4.

'Nối gót' Quang Vinh, Văn Mai Hương bị fan của Chi Pu dọa giết

'Nối gót' Quang Vinh, Văn Mai Hương bị fan của Chi Pu dọa giết

Vừa mới đây, Văn Mai Hương phải livestream vì bị fan của Chi Pu "nhảy vào nhà" của mình chửi bới, thóa mạ thậm chí đe dọa giết cô. Đây không phải là lần đầu tiên một nghệ sĩ Việt bị fan của đồng nghiệp "tấn công" theo cách này.

- “Xuân xưa” là chùm ca khúc ngợi ca tình yêu từ thời gian khó gồm 11 bài hát, hầu hết là nhạc Việt trong nước, 2 bài nhạc Việt hải ngoại, 1 bài tiền chiến lãng mạn và 1 bài nhạc nước ngoài lời Việt" - ca sĩ Ngô Quang Vinh mở đầu cuộc trò chuyện.

* Những ngày tháng 9 này, khi Hà Nội đang tất bật “đón thu”, điều gì khiến Quang Vinh chọn điểm nhấn nhá với hương “Xuân” trong tiết trời dịu ngọt?

Thực ra khi chọn các ca khúc này vào album, tôi nhận thấy không chỉ mùa Xuân được nhạc sĩ lồng ghép vào từng câu chữ, mà đó chính là các sáng tác ngợi ca tình yêu trong sáng, giản dị.

Không chỉ riêng tôi mà rất nhiều người nghe thuộc thế hệ giữa 8x trở về trước sẽ thực sự yêu thích các bài nhạc Việt trong nước thể hiện ở album này, ví dụ như “Câu chuyện nhỏ của tôi”, “Như khúc tình ca”... Đó thực sự là những hoài niệm khi mượn Xuân làm nét chấm phá, thể hiện những khát khao có phần hoang hoải để tôn lên vẻ đẹp một thời.

Chú thích ảnh
Bìa album "Xuân xưa" của Ngô Quang Vinh

* Trong một chia sẻ gần đây với người yêu nhạc, anh có nói rằng album “Xuân xưa” sẽ được “đi tàu” để thể hiện đúng nét Xuân ngày xưa còn nhiều gian khó?

- Đúng là như vậy. Thời bao cấp chúng ta hay nghe những bài hát như: “Làng quan họ quê tôi”, “Mùa xuân bên cửa sổ”... Không chỉ mùa xuân mới nghe mà chúng ta nghe trong mọi thời điểm, bởi trong câu chuyện tình yêu đôi lứa có cả tình yêu quê hương, đất nước.

Thế hệ bố mẹ, anh chị chúng ta đôi khi phải kiên nhẫn với cuộc sống, nhưng quãng thời gian thiếu thốn, gian khổ ấy cũng rất đẹp và đáng trân quý. Đó cũng là lý do tôi muốn truyền tải cảm xúc của mình bằng một “chuyến tàu chậm” mà không phải những chuyến xe đò, bởi hình ảnh đoàn tàu nó khắc khoải và da diết hơn. Đoàn tàu tuy nhiều toa nhưng lại có sự gắn kết rất bền chặt.

Chú thích ảnh

* Phải công nhận rằng, 11 ca khúc trong album vol.4 thực sự “đậm chất xưa”. Vậy điều đặc biệt gì khiến anh quyết định giới thiệu đến những người yêu nhạc bài ca tình yêu “trong Xuân có Tình, trong Tình đã thấy Xuân”?

- Tất cả đều là những kỷ niệm của riêng tôi, nhưng tôi tin rằng, nhiều người khi nghe album này sẽ thấy được câu chuyện tình yêu của chính mình một thời được gửi gắm trong đó.

Những tâm sự thầm kín với “Câu chuyện nhỏ của tôi” vẫn vẹn nguyên cảm xúc khi sánh cùng “Mùa xuân bên cửa sổ” hay “Em đã thấy mùa xuân chưa”. Hoài niệm là một trong những điều tôi rất thích, và khi lựa chọn ca khúc để thể hiện, tôi cũng thường tìm đến những điều dung dị nhất.

* Phải chăng Quang Vinh đã qua rồi thời “nông nổi” và chạm tuổi “hoài niệm” về những xưa cũ đang dần chảy trôi theo thời gian?

- Ai cũng bảo vậy, tôi sinh năm 1977, năm nay đã ngoài 40 tuổi nhưng tâm hồn còn trẻ lắm!!! Tuy vậy tôi lại thích cái gì đó xưa cũ, từ những đồ vật hay bài hát, ngay cả bài hát nhạc trẻ tôi cũng có thể hát cho nó xưa đi một chút để phù hợp với mình.

Các album “Phôi pha”, “Lớn lên cùng Hà Nội” và “Sống ở Sài Gòn” nằm trong bộ sưu tập Ngô Quang Vinh acoustic với 3 album tác giả - tác phẩm: Trịnh Công Sơn, Phú Quang, Nguyễn Ánh 9. Tôi rất thích các sáng tác của 3 tác giả này. Riêng với nhạc Trịnh, tôi cảm nhận rất nhanh được giai điệu và ca từ khi nghe các thế hệ gạo cội hát trước, sau đó tôi thu âm một bản với sắc thái riêng của mình.

Ai cũng có chất giọng riêng, trời cho mỗi người một âm vực và sắc thái giọng hát, đúng là ngoài tứ tuần thì tôi thấy cách hát của mình có nhiều trải nghiệm hơn, cẩn thận hơn, nhưng thực sự thấy thảnh thơi và thoải mái hơn, không bị gò bó.

Album vol.4 vẫn là chất “mộc” quen thuộc nhưng tôi đã “làm mới” cách kể chuyện bằng những cảm xúc sâu lắng hơn, đằm thắm hơn. Chọn những câu chuyện xưa cũ là tình cảm tôi muốn dành tặng những người đã từng trải qua quãng thời gian đó. Nếu chúng ta trân trọng vẻ đẹp của những điều xưa cũ, chúng ta sẽ thấy điều đó thật sự có giá trị cho cuộc sống ngày hôm nay.

Chú thích ảnh
Ngô Quang Vinh

* Là một người đam mê ca hát nhưng không theo đuổi sự nghiệp âm nhạc, vậy anh mong muốn điều gì? Người thân của anh, đặc biệt là những người “cao tuổi” có nhận xét gì về “Xuân xưa”?

- Mỗi người theo đuổi đam mê ca hát theo một cách khác nhau. Tôi học ở trường Đại học Văn hoá và có ảnh hưởng từ âm nhạc quần chúng. Sau này, tôi học thêm với các thầy, cô giáo là nghệ sĩ ưu tú và nghệ sĩ nhân dân ở trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, Học viện Âm nhạc Quốc gia.

Học tập, trải qua các cơ sở đào tạo khác nhau đã cho tôi quan niệm rằng, đam mê ca hát có thể đến từ nhiều cách. Có thể là hát ở quán cafe ca nhạc, sự kiện, sân khấu văn nghệ, thu âm băng đĩa, thậm chí là những buổi tiệc riêng...

Gia đình luôn ủng hộ tôi đam mê âm nhạc. Còn khán giả, họ đều yêu thích những bài tôi hát, thích cách kể chuyện giản dị của tôi, thích chủ đề album bởi những cảm xúc và hoài niệm, có giá trị sưu tầm.

* Những năm gần đây, rất nhiều ca sĩ làm album về nhạc xưa, rầm rộ các cuộc thi tìm kiếm tài năng, giọng hát Bolero…, cảm giác như đang “chạy theo phong trào” vậy. Suy nghĩ của anh về điều này?

- Đó là những nhu cầu thiết thực của xã hội. Tất nhiên, người nghe và người xem với những đôi tai tinh tế sẽ biết chắt lọc, lựa chọn những chương trình hay sản phẩm âm nhạc yêu thích cho riêng mình.

Có một điều tôi luôn tin rằng, những giá trị tốt đẹp của làng nhạc khi được cộng hưởng cùng với người nghệ sĩ tâm huyết với nghề, thì các chương trình giải trí nói chung và các sản phẩm âm nhạc nói riêng sẽ có những kết quả rõ rệt.

Những nghệ sĩ tài năng, lao động nghệ thuật nghiêm túc, dù sự xuất hiện của họ không ồn ào, nhưng “hữu xạ tự nhiên hương”, khi đã được công chúng đón nhận thì luôn có sức sống lâu bền.

Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

Đôi nét về ca sĩ Ngô Quang Vinh

Ca sĩ Ngô Quang Vinh sinh ngày 29/10/1977 tại Hà Nội.

Đi hát từ năm 1997 khi còn là sinh viên, anh có duyên với các ca khúc nhạc Trịnh, nhạc trữ tình của Phú Quang và nhạc xưa.

Tháng 9/2006: Ca sĩ Ngô Quang Vinh thu âm bài hát đầu tiên, ca khúc "Biển nhớ" tại Phòng thu sinh viên. Bài hát đầu tiên anh hát live trước khán giả là "Diễm xưa", "Sóng về đâu".

Việc lọt vào tới Bán kết cuộc thi Giọng hát hay Nhạc Trịnh tại TP. Hồ Chí Minh - một cuộc thi hát nhạc Trịnh chuyên nghiệp được tổ chức hàng năm - đã đưa giọng hát của Ngô Quang Vinh đến gần hơn với những người yêu nhạc Trịnh Công Sơn.

Tháng 10/2012, sau Mini Show nhạc Trịnh đầu tiên mang tên "Để người phiêu lãng quên mình lãng du" do anh tổ chức nhân dịp sinh nhật mình, Ngô Quang Vinh được giới chuyên môn đánh giá là "giọng nam hát nhạc Trịnh giàu cảm xúc".

Ấp ủ và luôn theo đuổi đam mê nhạc Trịnh, tháng 4/2013, nhân kỷ niệm 12 năm Trịnh Công Sơn rời "Cõi tạm", nam ca sĩ gốc Hà thành phát hành đĩa CD nhạc đầu tiên - Album Phôi Pha Acoustic - Tiếng hát Ngô Quang Vinh Vol.1.

Tiếp đó, ngày 25/6/2014, CD nhạc Phú Quang Acoustic - Ngô Quang Vinh Vol.2 (Lớn lên cùng Hà Nội - Born in Hanoi) đã ra mắt trên toàn quốc.

2 năm sau, ngày 20/10/2016, anh tiếp tục giới thiệu đến người yêu nhạc cả nước CD nhạc Nguyễn Ánh 9, hát với piano acoustic - Ngô Quang Vinh Vol.3 (Sống ở Sài Gòn - Live in Saigon).

CD Xuân xưa Acoustic, hát với guitar - Ngô Quang Vinh vol.4 phát hành toàn quốc và độc quyền trên KEENG.VN.

Giáng Tiên (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm