Ca sĩ Amee: 'Cảm thấy mình được yêu thương nhiều lắm'!

17/02/2021 07:21 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Sau một năm 2020 có nhiều cột mốc ấn tượng, Amee hứa hẹn sẽ có nhiều điều bất ngờ hơn trong năm 2021. Gần nhất sẽ là lần đầu chạm ngõ điện ảnh của Amee trong tác phẩm kinh dị của Victor Vũ.

Đề cử Giải Âm nhạc Cống hiến lần 16 - 2021: Dấu ấn Tùng Dương và Amee

Đề cử Giải Âm nhạc Cống hiến lần 16 - 2021: Dấu ấn Tùng Dương và Amee

Đó là 2 gương mặt đặc biệt. Tùng Dương là ca sĩ đã thành danh và là ca sĩ đoạt nhiều giải thưởng nhất trong lịch sử của Giải Âm nhạc Cống hiến. Còn ca sĩ trẻ thế hệ 10X Amee là ca sĩ trẻ nhất lọt vào đề cử Ca sĩ của năm của Giải Âm nhạc Cống hiến từ trước đến nay, sau khi đã giành giải ở hạng mục Nghệ sĩ mới của năm vào năm ngoái.

Làng văn hóa - nghệ thuật - giải trí gặp nhiều khó khăn trong năm 2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh, thiên tai, bão lũ. Song, ca sĩ trẻ Amee liên tục có những sản phẩm mới ra mắt công chúng và có những dấu mốc thật đáng nhớ.

Amee chia sẻ niềm vui cùng Thể thao và Văn hóa (TTXVN), trong những ngày đầu năm mới 2021.

Trải nghiệm điện ảnh thật thú vị!

* Nhìn lại năm 2020 với nhiều “trái ngọt”, cảm xúc của Amee thế nào?

- Đối với tôi, năm 2020 rất tuyệt vời. Tất cả các kế hoạch đề ra tôi đều đã hoàn thành, những sản phẩm ra mắt được đón nhận nhiệt tình, đầy yêu thương. Đôi khi, tôi cũng không tưởng tượng được mình đã làm được nhiều đến như vậy.

Chú thích ảnh
Amee tại Lể trao giải Âm nhạc Cống hiến lần 16 - 2012

* Nếu còn điều gì đó tiếc nuối, đó có phải là Amee chưa chiến thắng tại giải Âm nhạc Cống hiến?

- Không có gì phải tiếc nuối cả, tôi còn quá trẻ, còn rất nhiều cơ hội.Tại Lễ trao giải Âm nhạc Cống hiến, tôi đã lắng nghe hết những chia sẻ của mọi người. Nghe anh Tùng Dương và các anh chị báo giới nhận xét và ghi nhận khiến tôi cảm thấy mình được yêu thươngnhiều lắm.

Anh Tùng Dương là nghệ sĩ gạo cội, có quá nhiều cống hiến cho nền âm nhạc Việt Nam. Tôi vừa nể trọng, vừa cảm thấy tự hào khi được đề cử trong hạng mục có anh Tùng Dương, chị Thanh Lam…

* Còn những dự định cho năm mới 2021 thì sao, Amee có thể “bật mí” một chút?

- À, kế hoạch năm 2021 tôi đã có rồi. Nhìn vào tôi nghĩ, không biết mình có làm được không đây? Tôi sẽ cố gắng hết sức có thể, sẽ có nhiều điều bất ngờ và mong là mọi người đón nhận.

Sắp tới, tôi có tham gia một vai diễn trong bộ phim điện ảnh của anh Victor Vũ là Thiên thần hộ mệnh, phim đã bấm máy quay trong năm 2020, dự kiến ra mắt ngày 19/3/2021.

Salim, Trúc Anh -2 người chị em thân thiết của tôi cũng tham gia dự án. Trong phim, Trúc Anh đóng vai một ca sĩ, còn tôi là bạn thân của cô ấy. Tôi luôn ở bên cạnh nhắc nhở cô ấy về những điều đen tối mà cô ấy có thể gặp phải trong showbiz.

Chú thích ảnh
Nữ ca sĩ Amee

* Lần đầu đóng phim điện ảnh, Amee thấy thế nào?

- Trời ơi! Đi quay phim Amee mới biết rằng, bản thân cần có sức khỏe thật tốt, quay ròng rã 1 tháng trời, ngày nào cũng 16 tiếng, ăn ngủ trên set.

Nhưng phải thừa nhận đó là trải nghiệm thú vị, khi tôi được sống, nhập tâm trong một nhân vật giống y tính cách tôi ngoài đời - một cô gái vô tư, ngây thơ, lúc nào cũng muốn bên cạnh để bảo vệ bạn của mình.

* Như vậy là Amee không gặp thử thách nào trong lần đầu diễn xuất?

- Đúng vậy, nhân vật và tôi giống nhau về tính cách nên tôi có thể làm một cách tự nhiên nhất. Trước khi tham gia phim này, tôi có hỏi các anh chị trong ê-kíp xem mình có cần đi học diễn xuất không?

Anh Victor Vũ bảo Amee không cần đi học diễn xuất, đến set thì anh sẽ chỉnh luôn. Tôi diễn theo tính cách và sự tự nhiên nhất của mình và anh Vũ rất thích điều đó.

Tôi thuộc tuýp người của gia đình

* Công việc - mà cụ thể là những sản phẩm âm nhạc, những show diễn khiến Amee luôn bận rộn. Cuộc sống thường nhật của Amee như thế nào?

- Tôi dành thời gian tập trung cho âm nhạc, vũ đạo, thiền... Những ngày được nghỉ, tôi vẫn lên công ty để… ngắm các anh chị làm việc. Có thể tôi cũng bị “nghiện” công việc rồi (cười).

Tôi luôn cố gắng làm tốt nhất, giữ gìn hình ảnh bởi vì đó không chỉ là trách nhiệm với cá nhân mình và gia đình mà còn với công ty - những người hết lòng vì mình, với khán giả - những người yêu thương, tin tưởng mình.

Chú thích ảnh
Nữ ca sĩ Amee

* Gia đình của Amee có ai theo đuổi con đường nghệ thuật?

- Ba tôi làm về xây dựng, anh trai cũng làm việc cùng công ty của ba. Chỉ có mình tôi theo đuổi nghệ thuật. Tôi có anh trai và em trai. Là con gái duy nhất trong nhà, tôi được yêu thương và ủng hộ nhiều lắm.

* Còn chuyện tình yêu thì sao?

- Hiện tại thì… không có (cười). Cuộc sống của tôi khá khép kín, để có thể chia sẻ và yêu, đó phải là người tôi thực sự tin tưởng.

* Amee đón Tết Nguyên đán 2021 như thế nào?

- Mấy ngày Tết tôi ở nhà là chính, nếu ra ngoài thì chỉ đi chúc Tết cùng bố mẹ thôi. Tết này Covid-19 vẫn còn nên hạn chế tụ tập đông người, tôi nghĩ cần ưu tiên phòng dịch để bảo vệ sức khỏe và hỗ trợ các cô chú, anh chị tuyến đầu đang vất vả chống dịch.

Thật ra bản thân Amee cũng không có quá nhiều bạn bè đâu nên thường thì tôi cũng chỉ ăn Tết đơn giản vậy: Ăn ngon ngủ ngon, tâm sự với mẹ, nhõng nhẽo với bố và trêu em trai (cười).

Từ khi làm thực tập sinh tôi đã phải xa nhà vào Nam. Sau khi ra mắt lịch trình của tôi cũng bận rộn nên thời gian dành cho gia đình không nhiều. Tôi lại thuộc tuýp người của gia đình nên rất nhớ nhà. Với tôi, Tết là dịp được nghỉ ngơi, sum họp. Gia đình tôi đón Tết truyền thống, giản dị nhưng ấm áp.

* Tết Nguyên đán năm nay có điều gì đáng nhớ nhất với Amee?

- Đến mùng 3 Tết, “bố” Aiden (Quản lý công ty ST.319 - PV) xuất hiện, đưa Amee đi mua hoa tự tặng mình Ngày Lễ tình nhân (cười to). Đây chắc là điểm nhấn mùa Tết này đối với Amee đấy. Tôi thấy rất hạnh phúc khi được bao bọc bởi gia đình và những người thân yêu như gia đình.

Được ở nhà thật lâu, tận hưởng không khí lạnh ở Thủ đô cũng là điều rất thích thú đối với tôi. Amee thường có thói quen thiền mỗi buổi sáng khi thức dậy, được hít thở không khí ngoài ban công trong lành, tươi mới, dễ chịu.

Trong ngày, tôi được cùng mẹ nấu nướng, dọn dẹp, trang trí nhà cửa… Đặc biệt, đây là dịp tôi được ăn tất cả những món ăn yêu thích do mẹ tôi nấu, như: Miến gà măng, chim quay, cốm xào giò chả... mà không sợ… “bố” Aiden (cười to).

* Amee có điều nguyện ước nào trong năm mới?

- Ước nguyện đầu tiên của tôi trước đây là sức khỏe cho bản thân, người thân. Nhưng 2 năm gần đây tôi ước mọi người đều khỏe. Sau thời gian dịch, tôi nhận ra chúng ta tác động lẫn nhau kể cả là sức khỏe cá nhân. Cho nên tôi mong tất cả chúng ta đều mạnh khỏe.

Tôi cũng hy vọng phim điện ảnh đầu tiên tôi tham gia -Thiên thần hộ mệnh- khi ra mắt sẽ thành công, và các dự án âm nhạc của mình được hoàn thành tốt nhất.

* Cảm ơn Amee đã chia sẻ!

Năm thành công rực rỡ của Amee

Năm 2020, tại lễ trao giải Mnet Asian Music Awards (MAMA), Amee thắng giải Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất tại Việt Nam - trở thành ca sĩ trẻ nhất ở Việt Nam đạt được giải thưởng này cho đến thời điểm hiện tại.

Nữ ca sĩ được vinh danh Ca sĩ của năm tại giải Làn sóng xanh 2020; đồng thời được đề cử ở 3 hạng mục ở Giải Âm nhạc Cống hiến lần 16-2021 do báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN) tổ chức: Ca sĩ của năm, Album của năm và Music video của năm.

Sau chưa đầy 2 năm hoạt động không mệt mỏi, đây là sự ghi nhận hoàn toàn xứng đáng cho những nỗ lực và cống hiến của ca sĩ 10X và ê-kíp thời gian qua.

TIỂU PHONG (thực hiện)

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm