Bí mật chưa kể về vòng eo 51 gây 'choáng ngợp' của MC Trác Thúy Miêu

10/06/2018 09:32 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) – MC Trác Thúy Miêu chia sẻ, số đo vòng eo của chị hiện tại là 51 cm, với sự chứng thực của nhà thiết kế áo dài Phạm Sĩ Toàn. Thông tin này khiến nhiều người bán tín bán nghi, nếu là thật, bí quyết nào để Trác Thúy Miêu sở hữu vòng eo nhỏ hơn cả Ngọc Trinh (56 cm)?

Trong giới showbiz, Ngọc Trinh vốn được nhiều người ngưỡng mộ bởi sở hữu vòng eo “tuyệt hảo” 56cm. Không quá nhiều người đẹp giữ được số đo lý tưởng như thế. Vậy mà MC Trác Thúy Miêu sở hữu vòng eo 51cm, thật khó tin, nhất là khi chị đang ở tuổi 43!

Thể thao và Văn hóa (TTXVN) trò chuyện với Trác Thúy Miêu, chị xác nhận thông tin đó không sai. Nữ MC cũng chia sẻ thêm, "tuyệt chiêu" để có vòng eo khiến mọi người choáng ngợp, cũng như bí quyết giữ nét tươi trẻ của phụ nữ tuổi ngoài 40.

Chú thích ảnh
MC Trác Thúy Miêu được nhiều người ngưỡng mộ khi sở hữu vòng eo 51cm

Có vòng eo 51cm vì... “nghiện đẹp”

* Chào chị Trác Thúy Miêu! Thông tin chị sở hữu vòng eo 51cm vẫn khiến người khác nửa tin nửa ngờ đấy. Đó là sự thật, hay chị có “tuyệt chiêu” gì?

- Vòng eo thật của tôi, mới hôm qua, sau khi tôi ăn 1 dĩa cơm chiên, một ly nước mía và 1 chén chè là 56. Số đo rập áo, ngay tại eo, là 55. Số đo lưng quần, do nhà thiết kế áo dài Phạm Sĩ Toàn xác nhận, chính xác là 51. Không sai một ly!

Đó chính là “ma thuật” của những bản rập và tay kéo Song Toàn đằng sau con số 51 làm “rúng động thiên hạ” những ngày qua. Tất nhiên, sẽ không có một ai đang to béo vạm vỡ mà thoắt một cái trở nên thon gọn được. (Cười)

* Phụ nữ ngoài 30 tuổi thường than phiền "chỉ uống nước lọc cũng tăng cân", giữ được số đo chuẩn và nét tươi trẻ như chị ở tuổi 43 hẳn rất khó khăn?

- Nếu bạn chưa bao giờ đẹp vì giảm cân thì bạn sẽ không hình dung ra bạn đang đấu tranh vì điều gì, không hình dung được bạn sẽ đẹp cỡ nào, và có đáng để nhịn ăn, tập luyện hay không?

Ngược lại, khi bạn có được vóc dáng chuẩn rồi thì việc tăng cân trở lại sẽ khiến bạn rất khủng hoảng. Khi được hưởng những lời tán tụng từ những người xung quanh, nhất là khi bạn làm trong ngành giải trí, được các nhà thiết kế, stylist… khen bạn thon gọn, bạn sẽ bị nghiện đẹp ngay lập tức. Tôi nghĩ đó là thứ nghiện có ích. Một khi bạn đẹp thì bạn sẽ khó muốn xấu trở lại, nó khiến bạn đau khổ ghê gớm đấy.

Trời cho tôi sở hữu cơ địa rất dễ xuống eo. Mà bạn thử nghĩ xem, một ngày nào đó, bạn nhận ra mình 43 tuổi mà được trời cho mình vóc dáng các em gái trẻ cũng chật vật để có được. Tôi đã nghĩ: A, may quá! (Cười)

Trước hết, bằng mọi “thủ đoạn”, có thể dùng phương pháp detox thải độc trong hệ tiêu hóa, để bạn thấy người nhẹ nhõm, thấy eo nhỏ và… mọi việc bắt đầu từ đó.

Và công thức của tôi thì cực kỳ đơn giản nhưng khó thực hiện, bắt đầu từ việc ăn ít lại. Tôi không ăn thịt động vật, chỉ ăn hải sản, trứng, sữa, cá… Nhưng tôi ăn chay không phải vì để có vòng eo nhỏ, tôi hoạt động vì phúc lợi động vật.

Đồng ý là chúng ta nuôi động vật để ăn nhưng phương thức giết mổ quá dã man khiến tôi có cảm giác sợ khi động vào thịt động vật. Như thế vừa có lợi cho hoạt động môi trường của tôi, mà vừa có lợi cho tôi trong việc giữ gìn vóc dáng.

Chú thích ảnh

* Nghĩa là chị từng giữ cân nặng và số đo không được chuẩn như hiện giờ?

- Đúng vậy. Giờ nhìn lại hình ảnh tôi chừng 3 năm trước, dù mọi người bảo tôi cao, thanh mảnh, lý tưởng rồi, nhưng bản thân tôi thì tự hỏi, không thể hiểu sao chồng tôi khi đó có thể kết hôn với tôi được. Tôi nói chồng tôi quá trời luôn, rằng anh không có gu thẩm mỹ… (Cười)

* Như chị nói thì… chỉ cần “nghiện đẹp”, giảm ăn thịt động vật sẽ có động lực để giảm cân, từ đó giữ được số đo chuẩn?

- Sự nỗ lực đó chỉ chiếm tỉ lệ thấp, bí quyết là ở chiếc áo dài và tay người thợ may tài tình. Trên phần bụng, eo của người phụ nữ có cái vùng nhỏ nhất, phần eo mà tôi gọi vui là “điểm G”. Đó chính là vùng linh hoạt, không bị chèn ép lên bao tử, phổi, không gây khó thở…

Chị em phụ nữ thường hoảng loạn về lượng mỡ thừa bụng dưới nhưng bỏ quên điều quan trọng là eo. Bụng dưới của bạn có thể lớn, không sao, miễn là thợ may biết và xiết trúng điểm đó sẽ khiến eo của bạn có thể giảm hơn số đo thực tế 4 – 5cm.

Thủ thuật đó thực ra đã được áp dụng cách đây nửa thế kỷ rồi, bởi các thợ may áo dài chuyên nghiệp ở Sài Gòn. Tiếc là những năm gần đây, thợ may lành nghề ở Sài Gòn đã lớn tuổi hoặc ra nước ngoài nên công thức đó bị thất truyền.

10 năm nghiên cứu và phục chế áo dài, tôi mới thấy “cuộc chơi” tỷ lệ của người may áo dài Sài Gòn xưa hay quá. Nó nằm trong thẩm mỹ phồn thực Đông Phương để tôn vẻ đẹp vòng eo nhỏ và vòng 3 nảy nở. Nó khiến phụ nữ đẹp, gợi tình nhưng không lộ liễu, sỗ sàng, phô trương da thịt…

* Phải chăng đó là lý do chị thường chọn áo dài đi sự kiện thay cho những chiếc đầm dạ hội hở táo bạo như các bạn trẻ? Nhưng tôi thấy, chị mặc đầm dạ hội hở bạo vẫn gợi cảm và ấn tượng lắm chứ?

- Đúng, mặc âu phục hay đầm dạ hội có thể tôi “thua” các bạn trẻ ngay. Tôi có 10 năm trong ngành thiết kế áo dài và bất cứ khi nào có thể, tôi đều lựa chọn áo dài đi dự sự kiện.

Vẫn cái vòng eo 51, nếu mặc đầm dạ hội, có thể người ta khen tôi “bà già này sao vẫn giữ được vóc dáng đẹp”, nhưng nếu đó là áo dài thì khác. Trong tiềm thức của công chúng, người ta luôn có thiện cảm, luôn tán dương vẻ đẹp của áo dài. 

Khi mặc áo dài, tôi nhận thấy sự nồng nhiệt trong ánh mắt người nhìn, trong cả cách phóng viên quay ống kính hướng về phía tôi, họ luôn có sự ưu ái đặc biệt. Đáng tiếc là nghệ sĩ nữ chưa tận dụng hoặc tận dụng chưa đúng cách điều này.

Tôi muốn nói với chị em phụ nữ, chúng ta hoàn toàn có thể gợi cảm, gợi tình, đẹp hiện đại mà không cần mổ xẻ cái áo dài “toe toét” ra, nó đẹp bởi chính hình dáng của mình.

Chú thích ảnh
"Phụ nữ hoàn toàn có thể gợi tình, đẹp hiện đại khi biết cách diện áo dài" - theo MC Trác Thúy Miêu

"Là đàn bà tôi có quyền phô diễn nét đẹp phồn thực"

* Nhiều người cho rằng áo dài quá kín đáo để khoe cơ thể, đó là trang phục dành cho chị em phụ nữ muốn giấu vòng 2 không được thon gọn?

- Đó là quan điểm sai lầm. Thời trang để khoe vẻ đẹp của người phụ nữ chứ không phải để che. Chỉ có thời tiền sử người ta mới dùng trang phục để che.

Nếu biết cách mặc chiếc áo dài không chỉ khiến phụ nữ đẹp mà còn giúp người mặc luôn giữ lưng thẳng, phần mỡ thừa luôn ở trên trục thẳng đứng, và xét về toán tỉ lệ sẽ rất đẹp.

Có điều, từ trước tới nay, người ta cứ mặc định áo dài đẹp tha thướt, dịu dàng, thùy mị nhưng lại không biết cách để áo dài khoe nét gợi cảm của người phụ nữ.

Điều này có thể thay đổi đơn giản từ chất liệu vải may áo dài, đừng chọn loại vải bay bổng, mỏng manh để lộ điểm xấu trên cơ thể người phụ nữ. Hãy mạnh dạn dùng chất liệu cứng hơn, bạn sẽ thấy nó tạo ra cái đẹp kỳ lạ, giảm thiểu việc nhìn phụ nữ bê trễ, mập ú.

Chú thích ảnh

* Ăn chay hơn 3 năm cũng đồng nghĩa với việc chị giữ số đo vòng eo 51 chừng đó thời gian?

- Đúng vậy, nhưng đương nhiên tôi không tung hỏa mù nhé, bạn không thể nào vừa loại thịt động vật khỏi thực đơn là vòng eo sẽ về ngay 51 được đâu. Điều đó còn phụ thuộc nhiều yếu tố như tôi nói ở trên.

* Khi công bố số đo của mình, có ý kiến “phản pháo” rằng, như thế là chị phải ép mình, khổ sở. Trong khi, nhiều người quan niệm rằng, phụ nữ mập một chút cũng đẹp chứ sao. Chị nghĩ thế nào về quan điểm ấy?

- Ai thích vẻ đẹp đầy đặn, tôi ủng hộ. Hồi còn làm áo dài, tôi rất thích may áo dài cho phụ nữ đầy đặn. Có người mập do cơ địa, hoặc do biến cố nào đó, họ phải dùng thuốc và tăng cân. Dù thế nào, tôi vẫn sẽ tìm được nơi nhỏ nhất ở vòng 2 của họ.

Bạn hỏi như thế có quá khắc nghiệt với cơ thể không? Tôi đặt ngược vấn đề, không chỉ riêng người phụ nữ Việt Nam, giới trẻ Việt Nam mà cả trên thế giới, con người đang quá chiều chuộng các yêu cầu cơ thể về tình dục, thực phẩm, chế độ nghỉ ngơi, tiện nghi trong hoạt động hàng ngày…

Chúng ta nên nhớ một điều, nhu cầu ăn chúng ta đâu có nhiều đến thế! Hãy nhìn thực đơn của các bạn trẻ bây giờ, nhiều chất béo, nhiều kem, nhiều sữa… Cuồng chất béo, chất ngọt thì không còn là ăn để sống, để sinh tồn, mà ăn để chết.

Lựa chọn như thế nào là quyền của mỗi người, nhưng nên nghĩ, nếu tôi chọn thao túng nhu cầu của bản thân là chọn ăn để chết trong một hình dạng xấu xí. Tôi không chọn điều đó.

Chú thích ảnh

Chưa kể, tôi nhìn ở góc độ văn hóa, một đất nước từng hãnh diện vì có phụ nữ đẹp nhất nhì trong khu vực mà hiện giờ tôi thấy quá nhiều phụ nữ thừa cân.

Tôi không làm cách mạng, tôi chỉ muốn thay đổi người phụ nữ từ đời sống thường ngày, từ quan điểm về cái đẹp. Khi đó tôi thấy thật may mắn vì tôi đã già, đã hơn 40 tuổi. Số người trong độ tuổi của tôi đang vận hành kinh tế, vận hành các tế bào gia đình trong xã hội chiếm phần lớn. Phải là người ở tuổi tôi lên tiếng thì sẽ thuyết phục, hơn hẳn một em gái trong độ tuổi còn trẻ, còn xinh đẹp.

Nếu không mặc áo dài, tôi là người rất bình thường không có gì đặc biệt cả nhưng khi mặc áo dài, ngoài việc chú ý tới vòng eo 51, tôi nghĩ điều khán giả yêu quý tôi là ở thần thái, dáng đi, đứng đàng hoàng.

Là đàn bà tôi có quyền đẹp theo lối phồn thực, tôi có quyền phô diễn nét đẹp đó ra. Tôi cũng muốn chia sẻ bí quyết của mình, để phụ nữ mặc chăm mặc áo dài hơn, để nhiều phụ nữ biết khoe vẻ gợi cảm của cơ thể bằng áo dài Việt hơn, tôi tự cho đó là sứ mệnh của mình.

* Cảm ơn chị đã chia sẻ!

Còn đâu Ngọc Trinh 'vòng eo 56cm' một thời?

Còn đâu Ngọc Trinh 'vòng eo 56cm' một thời?

Những hình ảnh khác lạ mới đây của Ngọc Trinh khiến nhiều khán giả khá ngỡ ngàng.

Tiểu Phong (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm