Anh Thơ 'một mình' Xa khơi

19/03/2016 15:30 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Sau gần 2 năm chuẩn bị, Tình xa khơi 2 - liveshow đánh dấu 20 năm ca hát của "nữ hoàng nhạc đỏ" Anh Thơ ới đã diễn ra tối 18/3 tại Cung văn hóa Hữu nghị Hà Nội.

Liveshow Tình xa khơi 2 chứa đựng tâm huyết làm nghề sau nhiều năm nhưng ca sĩ Anh Thơ không nặng về trình diễn sân khấu mà chỉ duy nhất âm nhạc và giọng ca sẽ là điểm nhấn trong chương trình.

Nhưng cái mới của chị là đã "làm màu" cho giọng ca của chị qua nhiều thể loại, nhiều sáng tác không thuộc sở trường của mình. Tuy nhiên, vì không muốn mình quá "cũ" nhưng cũng không muốn mình quá "mới" với cuộc "cách mạng" này nên phần thể hiện của chị có lẽ mới chỉ dừng ở mức "thử lòng" khán giả qua các ca khúc như Trở về dòng sông tuổi thơ, Chiếc khăn Piêu, Còn ngày dài còn tình đầy, Tháng tư về.

Phần song ca giữa Quang Linh và Anh Thơ với Gặp nhau giữa rừng mơ, Tình ca trên lúa, Ô kìa đời bỗng vui, có thể xem là những màn trình diễn thú vị, sôi động nhất của chương trình. Ca sĩ Quang Linh lần đầu song ca với Anh Thơ, dù cả hai chưa thực sự "bắt bài" để tung hứng nhiều với nhau trong các tiết mục nhưng anh đã "nâng đỡ" bạn diễn của mình trong từng câu hát.

Hơn thế, Quang Linh lại là người ăn nói có duyên nên những câu chuyện nhỏ anh kể đã đem lại những tiếng cười vui vẻ cho khán giả. Vì thế, điểm cộng cho chương trình thuộc về Quang Linh khá nhiều.

Như đã hứa hẹn, ca khúc chủ đề Tình xa khơi với 15 năm gắn bó cùng tên tuổi của Anh Thơ một lần nữa đã được cô hát với một phong cách "lạ mà quen" trong đêm diễn này. Đó là "hát chay" - không nhạc đệm. Trên sân khấu, Anh Thơ "một mình" chinh phục khán giả mà không cần đến bất cứ một sự hỗ trợ nào về âm thanh, hình ảnh.

Nhưng thực ra, cũng không khó gì với một giọng ca như cô thể hiện ca khúc này chỉ bằng duy nhất một nhạc cụ là giọng hát của chính mình. Lúc này, Anh Thơ không còn "khoe giọng" nữa. Chỉ có bản lĩnh của một người làm nghề đang khẳng định: tôi tự tin về giọng hát của mình sau nhiều năm: vẫn mạnh, khỏe, căn tràn sức sống và mượt mà.

Một số hình ảnh tại đêm diễn:


Anh Thơ trên sân khấu


Quang Linh hát lại ca khúc "đinh": Ca dao em và tôi


Song ca Anh Thơ - Quang Linh


Anh Thơ "Xa khơi" một mình

Yến Thảo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm