80 năm ngày sinh John Lennon: Vẫn chờ huyền thoại... tái xuất

15/10/2020 19:51 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Sean Ono Lennon trùng ngày sinh nhật với cha mình – thành viên ban nhạc Beatles huyền thoại John Lennon. Ngày 9/10 vừa qua, Sean 45 tuổi còn cha anh tròn 80. Kỷ niệm tuổi “bát thập” của người cha quá cố, Sean đang cùng với mẹ mình - bà Yoko Ono - xử lý lại catalog âm nhạc của cha với dự án mang tên Gimme Some Truth: The Ultimate Mixes.

Cặp kính ‘bà già’ của John Lennon: Khi món đồ bình thường trở thành nhân chứng lịch sử

Cặp kính ‘bà già’ của John Lennon: Khi món đồ bình thường trở thành nhân chứng lịch sử

The Beatles là một huyền thoại lớn, thể hiện ở chỗ, từng vật dụng nhỏ của họ đều có thể kể thành một câu chuyện lịch sử và bán đắt như tôm tươi trên sàn đấu giá. Trong số đó, nổi bật và ghi dấu ấn bậc nhất chắc chắn là cặp kính “bà già” của John Lennon.

Sean cảm thấy lo lắng khi xúc tiến Gimme Some Truth: The Ultimate Mixes, dự án mà anh đảm nhiệm vai trò nhà sản xuất điều hành kiêm nhà sản xuất dự án. Nhưng anh đã gạt nỗi e ngại sang một bên để cố gắng đạt được 2 mục tiêu: Lưu giữ được thông điệp của cha mình trong các ca khúc và góp phần đưa âm nhạc của ông đến với thế hệ công chúng trẻ tuổi hơn.

John không thể bị lãng quên

Gimme Some Truth: The Ultimate Mixes gồm 36 ca khúc do chính bà Yoko Ono và Sean Ono Lennon tuyển chọn, trong đó có các ca khúc của John thời hậu The Beatles, từ Imagine tới WomanWhatever Gets You Thru the Night.

Hai mẹ con Sean đã làm việc chặt chẽ với kỹ sư xử lý âm thanh Paul Hicks để giữ được bản chất của các bài hát đã được phối lại hoàn toàn. Dự án này sẽ được phát hành trên các dạng kỹ thuật số, đĩa CD và đĩa than.

Chú thích ảnh
Sean Ono Lennon, con trai John Lennon và Yoko Ono

“Thành thật mà nói, tôi đã rất lo lắng khi xúc tiến dự án này. Tôi sợ mọi thứ rối tung lên hoặc không có ích gì và cảm thấy quá khó khăn khi chỉ nghe đi nghe lại giọng nói của cha tôi” - Sean chia sẻ -“Đặc biệt là Double Fantasy, album này khơi gợi lại cả thời thơ ấu đầy khó khăn của tôi vì đó là khi cha qua đời. Tôi phải chế ngự cảm xúc của mình rất nhiều khi xử lý album đó. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng qua và tôi nhận thấy việc xử lý lại album này giống như một quá trình trị liệu. Tôi rất vui vì mình đã làm được. Quả thật, tôi sẽ không nghe lại những ca khúc trong Double Fantasy nếu không có dự án này”.

Sean cho biết, động lực thực sự khiến anh xúc tiến dự án này là mong muốn âm nhạc của cha anh không bị lãng quên. “Tôi nghĩ rằng rất nhiều người luôn tin rằng các bài hát ấy đều phổ biến. Thực tế là không phải vậy. Có rất nhiều đứa trẻ không biết sự khác biệt giữa Ringo Starr và Paul McCartney (cựu thành viên The Beatles), Mick Jagger (Rolling Stones) và cha tôi”.

Sean đã cùng mẹ thực hiện một số album và lưu diễn thế giới. Sean từng là giám đốc âm nhạc của mẹ trong nhiều năm. Được làm việc cùng mẹ trong dự án này Sean lại càng hiểu được triết lý của bà. Chẳng hạn, Sean biết được rằng với mẹ anh, điều quan trọng hàng đầu trong các bản phối là đảm bảo giọng hát phải rõ ràng.

“Mẹ nói cha tôi vốn không thích giọng hát của mình. Khi mẹ sản xuất album Imagine, ông đi vào phòng tắm, mẹ mở to lên thì ông quay lại và giảm âm xuống. Mẹ cho rằng điều dở nhất là kìm nén giọng hát. Mẹ thực sự muốn mọi người nghe lời bài hát và bà nghĩ rằng âm nhạc phải phục vụ cho giọng hát” - Sean nói.

Chú thích ảnh
John Lennon và con trai Sean Ono Lennon trong một dịp sinh nhật

Cha mất khi Sean mới được 5 tuổi. Sinh thời, John yêu cậu con trai này hết mực (ông còn có con trai Julian Lennon với người vợ đầu) và đã sáng tác một số ca khúc cho Sean, trong đó có Beautiful Boy (Darling Boy). Sean đã đưa ca khúc này vào dự án Gimme Some Truth: The Ultimate Mixes.

Khi xử lý lại Beautiful Boy (Darling Boy), Sean cảm thấy mình như trở lại thời nhỏ bởi mỗi khi những người xung quanh anh nghe lại ca khúc này, họ lại nhìn anh với nụ cười và như nói rằng: “Thật ngọt ngào phải không?”.

“Thành thật mà nói, bài hát rất cảm động đối với tôi, nhưng với tư cách là một nhạc sĩ và một nhà sản xuất, đây là bài hát tôi ít yêu thích nhất về mặt âm nhạc, bởi vì nó quá ngọt ngào.Thật tuyệt vời.” - Sean chia sẻ - “Tôi rất xúc động khi nghe cha nói: “Goodnight Sean”. Điều đó luôn khiến tôi nhớ đến việc cha đưa tôi lên giường trước khi ngủ. Ông thường nhấp nháy đèn theo nhịp điệu với giọng nói của mình khiến tôi có cảm giác như giọng nói của ông đang điều khiển đèn. Nghe Beautiful Boy, những kỷ niệm tôi có được với cha lại dội về. Tôi thích ca khúc này”.

Kết nối với cha qua âm nhạc

Sean Ono Lennon cất tiếng khóc chào đời ở New York City vào đúng sinh nhật lần thứ 35 của cha mình - 9/10/1975. Khi Sean ra đời, John đã chọn trở thành một người chồng ở nhà và chăm sóc con trai mình trong khi mẹ của Sean, bà Yoko Ono, theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật riêng

Đáng buồn thay, cuộc sống của gia đình Sean đã bị đảo lộn khi John bị sát hại bên ngoài ngôi nhà của mình vào ngày 8/12/1980. Sau mất mát bi thảm ấy, Sean học mẫu giáo ở Tokyo và được học tại nhiều trường khá giả ở Thụy Sĩ và New York trước khi đến Đại học Columbia để nghiên cứu nhân chủng học.

Chú thích ảnh
Sean và mẹ, bà Yoko Ono

Lennon được thừa hưởng sự nhạy cảm của mẹ - một nghệ sĩ quan tâm nhiều tới âm nhạc. Âm nhạc của cha anh cũng đóng một vai trò rất lớn trong việc xác định sự phát triển thẩm mỹ của anh: “Âm nhạc của cha là những bản nhạc đầu tiên tôi nghe. Tôi có được sự đồng cảm khi nghe nhạc của cha và tôi nghĩ đó là lý do tại sao tôi bị cuốn hút vào âm nhạc. Cha mất khi tôi còn quá nhỏ và tôi nhận thấy mình có thể để kết nối được với ông thông qua âm nhạc”.

Cuối cùng Sean đã quyết định bỏ học để chú tâm vào âm nhạc, theo bước chân của cha mình, đi lưu diễn cùng mẹ. Sean đã tung ra 2 album solo, gồm Into the Sun (1998) và Friendly Fire (2006) đồng thời đã sản xuất album cho nhiều nghệ sĩ.

Mới đây, Sean đã xuất hiện trong chương trình The Late Show with Stephen Colbert và trình bày ca khúc Isolation của cha mình nhân sinh nhật ông 80 tuổi.

Việt Lâm

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm