25 câu tổng kết cay độc về nhạc pop 2015

28/12/2015 13:20 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Về bài Hello: xin lỗi bạn không phải là Adele nên đừng cố hát theo nữa. Về bài See You Again: vâng, ai cũng thương tiếc Paul Walker nhưng bài hát què quặt này có nhất thiết phải nổi lâu vậy không?

Những nhận xét mang màu sắc cay độc trên đã xuất hiện trong một bài viết đặc biệt đăng trên tờ Los Angeles Times, tổng kết làng nhạc pop thế giới 2015. Dưới đây là 25 câu nhận xét đáng chú ý trong bài viết.  

1. Madonna cưỡng hôn Drake: Khi Madonna hôn Britney Spears và Christina Aguilera, sự kiện đã gây sốc cho cả các fan lẫn giới quan sát. Los Angeles Times nói rằng màn cưỡng hôn tại đại nhạc hội Coachella trông như một nỗ lực gây chú ý đầy tuyệt vọng. Nó trái ngược với hình ảnh mạnh mẽ thường thấy của Madonna.

2. Bài Cheerleader của Omi thống trị mùa Hè: Lạm dụng quá mức auto-tune (hoạt động chỉnh âm). Đây chắc chắn là một trong những bài hát tệ nhất mùa Hè.

3. Hula Hoop của Omi: Còn tệ hơn nữa, nam ca sĩ Jamaica này không chịu chấp nhận số phận chỉ có mỗi một bài hit (one-hit-wonder), nên đã xúc phạm tai nghe của công chúng toàn thế giới, với một bài hát làm mất uy cả cái top 20.

4. 12 tuần See You Again đứng thứ nhất Billboard: Nghe này, chúng ta ai cũng đau lòng vì cái chết bất ngờ của Paul Walker. Nhưng anh ấy xứng đáng với một bài hát tưởng niệm đỡ què quặt hơn bản tình ca rap này của Wiz Khalifa.

Nhưng do nhận được một đống đề cử Grammy nên bài hát này sẽ không sớm biến đi.


Madonna cưỡng hôn Drake, Wiz Khalifa hát See You Again, Psy cố trở lại và “bè lũ” của Taylor Swift.

5. Dear Future Husband của Meghan Trainor: Nếu bạn tìm thông tin trên Google về bài hát này và thấy được quan điểm giới tính bất thường của nó thì có lẽ không cần phải giải thích thêm nữa.

6. Marvin Gaye của Charlie Puth và Meghan Trainor: Hai người xinh đẹp hôn nhau thì cũng hay đấy nhưng không cần tình tứ nguyên cả màn biểu diễn ở Giải Âm nhạc Mỹ như thế. Bất tiện đến nỗi chẳng biết bình luận gì.

7. Vụ Blurred Lines bị phạt đạo nhạc: Nếu những gì Robin Thicke và Pharrell làm bị coi là đạo nhạc, thì hầu hết các nghệ sĩ trên radio hiện nay nên bắt đầu viết hàng đống séc đi nhé.

8. Bản hát lại Hello mà bạn đăng lên YouTube: Xin lỗi, tên bạn không phải là Adele nên không ai muốn nghe đâu.

9. Văn hóa đại chúng cố dụ chúng ta yêu thích Five Seconds of Summer(một nhóm nhạc nam): Còn lâu nhé.

10. Fight Song của Rachel Platten: Chớ dại mà nghe bài hát ca ngợi sức mạnh bản thân này. Đoạn điệp khúc phô trương của nó sẽ khiến máu chảy ngập tai bạn mất.

11. Album Fan Of A Fan của Chris Brown và Tyga: Album chung của 2 nhân vật được báo lá cải yêu thích là một đĩa nhạc bẩn thỉu nhất từng xuất hiện tới nay.

12. 6 giây R. Kelly nhóp nhép trong The Poem: Thôi cho xin đi.

13. Bè lũ của Taylor Swift: Những điều chúng tôi cần dịp Giáng Sinh này là không còn phải nhìn thấy cuộc xoay vòng, của biệt đội các cô bạn gái nổi tiếng trên Instagram của Taylor Swift.

14. Bob Dylan hát nhạc Frank Sinatra: Đây là ý kiến tồi, kể cả người hát là Dylan huyền thoại.

15. Psy trở lại:Anh bạn, anh đã được nổi tiếng tới 15 phút, trong khi chỉ xứng đáng có 5 phút với Gangnam Style. Nên đừng quấy chúng tôi nữa nhé, làm ơn đi!

16. One Direction giả vờ không tan rã: Tạm-ngừng -hoạt-động. Chắc rồi. Sao cũng được.

 10 album nhạc pop tuyệt vời nhất năm 2015

10 album nhạc pop tuyệt vời nhất năm 2015

Thống kê do tờ Los Angeles Times thực hiện dường như đã phản ánh một bức tranh âm nhạc đầy đủ hơn về năm 2015 so với bảng đề cử giải Grammy.


17. Cee-Lo Greenvà màn tưởng nhớ Robin Williams kỳ quặc để quảng bá album mới: Trái tim Green có lẽ đặt đúng chỗ nhưng tiết mục dựa vào cái chết của Robin Williams thì không hay ho chút nào.

18. Ariana Grande liếm bánh donut: Bị bắt gặp liếm và nhổ nước bọt vào một chiếc bánh donut rồi lại đặt nó lên giá trong cửa hàng là hành vi xấu, càng đáng lên án hơn khi đó là ngôi sao pop.

19. Các lễ trao giải: Vẫn quá dài, quá dễ đoán và mỗi năm lại phát sinh thêm các loại giải mới. Bao giờ hết đây?

20. Miley Cyrus làm chủ xị MTV Video Music Awards: Thảm họa đáng ra phải vui chứ, phải không?

21. Tiết mục tôn vinh Star Wars ở Giải Âm nhạc Mỹ: Hiểu rồi, cả thế giới háo hức vì The Force Awakens nên ai cũng muốn nhân cơ hội gây chú ý. Nhưng có cần cả một nhóm hát cappella Pentatonix hóa trang Star Wars biểu diễn nhạc nền Star Wars ở toàn bộ lễ trao giải không nhỉ?

22. Britney Spears và Iggy Azalea hợp tác: Năm ngoái chúng ta đã đầu hàng và đành để Fancy của Iggy Azalea là bài hát của mùa Hè. Nhưng khi Spears và Azalea nhất quyết phải tái sản xuất nó thành ca khúc lười nhác Pretty Girls, sự kiện nhắc chúng ta nhớ rằng Fancy gây cảm giác là một sản phẩm bắt chước nhợt nhạt của Hollaback Girl.

23. Frank Ocean, Rihanna và Kanye West: 3 ngôi sao pop lớn hứa ra album trong năm nay rồi quỵt. Làm sao đây?

24 -25. The Whip (tên một điệu nhảy trong bài hát Watch Me của Silento) và Nae Nae (một điệu nhảy khác cũng trong bài hát trên). Thêm mấy động tác nhảy nhót kỳ quái vào cũng không giúp bài hát này nghe hay hơn đâu.

Top 10 BXH Billboard Hot 100 tuần 2/9 (BXH cuối cùng của năm 2015):

1. Hello - Adele
2. Sorry - Justin Bieber
3. Hotline Bling - Drake
4. Love Yourself - Justin Bieber
5. What Do You Mean? - Justin Bieber
6. Same Old Love - Selena Gomez
7. The Hills - The Weeknd
8. Here - Alessia Cara
9. Stitches - Shawn Mendes
10. Like I'm Gonna Lose You - Meghan Trainor, John Legend

Nha Đam
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm