20 năm sự nghiệp của Tuấn Hưng: 'Ngựa hoang' không còn 'bất kham'

03/10/2018 07:31 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Chẳng có gì phải bàn cãi khi gọi Tuấn Hưng là “ngựa hoang”, và hẳn cũng chẳng có “biểu tượng” nào thích hợp hơn.

Tuấn Hưng kỷ niệm 20 năm ca hát ở đúng tuổi 40. Tròn trịa và viên mãn từ con số đến cuộc sống, sự nghiệp.

Ngựa hoang vốn ngông cuồng và bản năng. Tuấn Hưng đúng là như vậy, cho đến khi anh được “cầm cương” bởi thứ gọi là “trách nhiệm” thì tính hoang dại ấy xem ra đang chuyển hóa rất khác, theo chiều tích cực hơn.

“Tôi luôn an toàn”

Đó là khẳng định của Tuấn Hưng. Nhưng không phải khi đề cập đến những chuyện râu ria đời tư hay dăm ba cuộc “khẩu chiến” trên mạng mà ở cách anh hoạt động âm nhạc.

20 năm vớinhiều album theo nhiều thể loại, có thể khẳng định Tuấn Hưng không phải kiểu nghệ sĩ thích thể nghiệm. Nam ca sĩ chủ yếu trải mình trong thế giới của tình ca mà trong đó đa phần là “nhạc thất tình”.

Chú thích ảnh
Tuấn Hưng

Anh nói mình tự biết “lượng sức”, biết ưu khuyết điểm của mình ở đâu. “Chưa bao giờ tôi chọn bài quá sức. Mãi về sau mới có chút gọi là phá cách, làm những gì khó hơn”.

Năm 2015, Tuấn Hưng cũng từng tuyên bố sẽ không ngồi ghế giám khảo Giọng hát Việt nữa vì “chiếc ghế này quá rộng với tôi”.

Cũng dễ hiểu vì anh đến với âm nhạc chỉ là “tay ngang”. Học đến năm 3 ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Thăng Long, Tuấn Hưng bỏ ngang đi hát với nhóm Quả Dưa Hấu mặc sự phản đối của gia đình, bạn bè. May sao Quả Dưa Hấu ra mắt thành công và tạo bệ đỡ ban đầu cho tên tuổi Tuấn Hưng.

Để một giọng ca “tay ngang” đạt đến vị trí hàng đầu làng giải trí như hiện tại thì tài năng của Tuấn Hưng là không thể phủ nhận. Người “đồng đội” của anh - nhạc sĩ Tú Dưa cũng không giấu nổi sự ngưỡng mộ trước những gì anh đã làm được. Thế nhưng bên cạnh đó còn có những cay đắng.

“Rõ ràng mình đang có nhiều bản hit, có khán giả, bán được vé, có show nhưng không bao giờ có ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng hay được giải thưởng lớn. Nhưng rồi tôi tự nhận thức được con đường mình đang đi. “Bảng xếp hạng” của tôi hôm nay là bán được bao nhiêu vé, có được bao nhiêu show. Và tôi cũng hiểu chỗ đứng trong lòng khán giả mới chính là huy chương người đời phong tặng”.

Chú thích ảnh
Tuấn Hưng cùng vợ và con trai

“Mọi người chỉ biết đến tôi ở góc ngang tàng”

20 năm qua, một “dấu ấn” của Tuấn Hưng mà ai cũng biết là những lần nóng tính và bộc trực. Anh không ngại công khai “khẩu chiến” với cả những đàn anh, đàn chị trong giới khi cảm thấy bị “động chạm”. Song như lời Tuấn Hưng, nhiều việc sau đó anh đều chủ động xin lỗi và cũng không thể nhớ được đã bao nhiêu lần phải nói lời xin lỗi như vậy.

Tuấn Hưng tâm sự nhiều chuyện của anh bị làm lớn lên vì mạng xã hội. “Nếu biết đan xen giữa thực và ảo thì cuộc sống sẽ thú vị. Tôi dùng facebook đã lâu và biết những gì nên hay không nên đưa lên đó”. Ấy vậy mà gần nhất, anh lại vướng vào “lùm xùm” khi đăng hình Quế Vân, Nam Em cùng chú thích ẩn ý đến Trường Giang, sau đó nhanh chóng xóa đi để tránh ồn ào.

Tuấn Hưng vô tư theo kiểu “nghĩ gì nói đấy”, kể cả trong cách quan hệ bạn bè anh cũng vô tư như vậy. Tuấn Hưng chơi đủ mọi giới, từ hàng “sao” như Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên đến các “đàn em” như Lê Bảo Bình, Hạnh Sino anh cũng nâng đỡ nhiệt tình.

Và từ đây, Tuấn Hưng thừa nhận một điều “cay đắng” khác: “Tất cả mọi người chỉ biết đến tôi ở góc ngang tàng nhưng đó không phải tất cả. Tôi cũng không muốn đính chính vì biết chỉ càng thêm rắc rối”.

Một góc rất khác của Tuấn Hưng mà thời gian gần đây người ta nhắc nhiều về anh hơn và dường như đã đẩy những ồn ào trở về quá khứ - người đàn ông của gia đình. Được mệnh danh là “ông bố yêu con phát cuồng”, Tuấn Hưng nổi tiếng với câu nói “Tôi thế nào cũng được, đừng động đến vợ con tôi”.

Dấu mốc làm cha đối với Tuấn Hưng cực kỳ quan trọng. Đồng hành với cuộc sống anh giờ đây, thay vì những ồn ào phù phiếm là bóng dáng vợ con trên mọi bước đường. Thường xuyên thấy nam ca sĩ sánh vai với vợ con tại các sự kiện. Anh cũng tự nhận mình là ông bố rất đảm, đảm nhận từ việc tắm rửa đến cho con ăn thay vợ.

Tuấn Hưng ở tuổi 40, với gia đình làm điểm tựa đã khác theo cách mà chỉ vài năm trước chẳng ai tưởng tượng được. “Có con, mọi hành động lời nói của mình đều vì con. Nó như một sự ám ảnh. Cả cuộc đời về sau tôi chỉ sống vì con mà thôi. Tôi nghĩ bất kỳ người đàn ông nào cũng vậy. Con cái là niềm hy vọng, niềm tin của cuộc sống” - giọng ca Tìm lại bầu trời kết luận.

“Ngựa hoang” ôn lại hành trình 20 năm ca hát

Liveshow Ngựa hoang dự kiến diễn ra tối 5/10 tại Sân vận động Quần Ngựa, Hà Nội.

Chương trình được chia thành 3 phần:Phần đầu khán giả sẽ được gặp lại một Tuấn Hưng thuở mới vào nghề với các ca khúc Vũ điệu thần tiên, Tình yêu lung linh, Cầu vồng khuyết, Tìm lại bầu trời... Phần hai Tuấn Hưng sẽ "tăng tốc" với loạt hit từng khuấy đảo V-biz một thời: Hối hận trong anh, Độc thoại, Nắm lấy tay anh... Phần ba, khán giả sẽ được chứng kiến "ngựa hoang" đích thực khi Tuấn Hưng thỏa sức vẫy vùng sáng tạo ở Đêm cô đơn, Không thể và có thể, Phải chia tay thôi,...

Đặc biệt liveshow sẽ dành hẳn phần kết để thể hiện các ca khúc về tình cảm gia đình như Ngày cha gặp con, Tình cha, Mẹ yêu...

Chương trình có sự tham gia của các ca sĩ khách mời: Lệ Quyên, Tú Dưa, Khắc Việt, nhóm Oplus, Hạnh Sino…

Hà My

Ca sĩ Tuấn Hưng: Làm liveshow đa phần lỗ vì... bộp chộp

Ca sĩ Tuấn Hưng: Làm liveshow đa phần lỗ vì... bộp chộp

Tuấn Hưng cho biết anh không nhớ đã tổ chức bao nhiêu liveshow nhưng đa phần là... lỗ. 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm