Trái tim mùa thu

21/08/2017 12:20 GMT+7 | Giải trí của GCO

(Thethaovanhoa.vn) - Chẳng phải tự nhiên mùa thu trở thành cảm hứng cho mọi nguồn sáng tác. Bởi sự nhẹ nhàng, bay bổng của tiết thu luôn làm trái tim người ta xao xuyến, bồi hồi.

Những tia nắng nhẹ nhàng, len lỏi vào từng đám mây lững lờ theo chiều gió. Không còn sự bỏng rát như ngày hè oi ả khiến người ta khó chịu, thay vào đó là cảm giác thoải mái, thư thái trong lòng.

Có lẽ vì thế, mà trái tim con người cũng trở nên nhạy cảm và dễ rung động hơn. Em nhớ lại ngày chúng ta gặp nhau, cũng là vào một chiều thu êm ả, hai con người với tâm hồn xa lạ, không ngờ rằng lại cùng nắm tay nhau đi tiếp sau này.

Chú thích ảnh
Nguồn ảnh: Internet

Anh đến bên em cũng như tia nắng mùa thu, không nắng gắt mà chan hòa ấm áp. Chuyện tình yêu đi tới ngày hôm nay, em thật sự cảm thấy hạnh phúc. Mặc dù đôi lúc em và anh cãi vã giận hờn, hay có những bất đồng trong quan điểm cuộc sống, nhưng sau cùng chúng ta đều ngồi lại, kể cho nhau khó khăn của mình.

Mỗi lần như vậy em và anh thấy hiểu nhau hơn, anh ôm em vào lòng vỗ về và nói: “Cô gái ngoan của anh, lần sau đừng giận dỗi vu vơ”. Chúng ta thường nói về chuyện tương lai, nơi có “ngôi nhà và những đứa trẻ”, em thích con trai còn anh thích con gái. Vậy chúng ta cùng cố gắng đẻ cả hai.

Anh bảo tốt hơn là con giống em, vừa xinh đẹp lại dễ thương nữa. Em thì thích để con giống anh, vì vừa thông minh lại biết quan tâm người khác. Chúng ta nhìn nhau bằng ánh mắt hạnh phúc, đều mong chờ cái kết đẹp ở cuối con đường.

Em còn tưởng tượng ra ngôi nhà chúng ta ở, nhất định phải có vườn rau để em trồng, em còn phải mua thêm mấy chậu hoa để chăm sóc, những lúc buồn phiền có thể ngồi ngắm cho thảnh thơi.

Anh thì muốn gia đình mình có những chuyến đi xa, để hai ta có thời gian nghỉ ngơi sau những ngày làm việc mệt mỏi. Em thích thú nói về ngày đó: “Anh nhớ chăm con cho em ngủ dậy muộn đấy”

Anh lại xoa đầu em và bảo: “Anh lấy vợ hay là lấy chồng đây”. Việc đấy tùy vào suy nghĩ của anh thôi, còn em sẽ cố gắng làm tốt trách nhiệm của một người mẹ, vì gia đình mình.

Chẳng biết tương lai đó còn xa lắm không, nhưng em mong mọi thứ sớm trở thành hiện thực, vì em nghĩ rằng, mình không thể tìm thấy nơi nào bình yên hơn vòng tay anh nữa.

Anh có nhớ bộ phim “Trái tim mùa thu” chiếu ngày chúng ta còn bé, chuyện tình yêu chúng mình cũng đẹp như cặp đôi nhân vật chính, nhưng chắc chắn cái kết sẽ không bi thảm như vậy đâu.

Không rõ điều gì đã đưa chúng ta đến với nhau, có lẽ do duyên số hoặc cũng chỉ là một sự tình cờ, nhưng em thầm cảm ơn thượng đế vì đã để anh bước vào cuộc đời em.

Từ ngày có anh trái tim em bớt cô đơn, lạnh lẽo. Em không phải ghen tị với lũ bạn thân vì có người yêu bên cạnh, cũng chẳng còn những hờn dỗi với mùa thu, vì làm em cảm thấy cô đơn.

Chú thích ảnh
Nguồn ảnh: Internet

Sau này sẽ còn rất nhiều khó khăn mà chúng ta không biết được, nhưng em mong anh sẽ luôn nắm chặt tay em như bây giờ. Thật ra đoạn đường này có đi hết cùng nhau hay không, thì phải đến cuối cùng mới biết. Nhưng chúng ta hãy cứ học cách yêu thương và đón nhận mọi thứ một cách bình thản.

Chiều mùa thu, bóng hoàng hôn đổ xuống ôm lấy thân hình bé nhỏ của em. Anh đang trên đường đến đón, khi nghe em nói đi một mình. Có một trái tim khác cũng rất yêu em.

Linh Giang

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm