Sir Alex 'lừa' Robin van Persie để đưa tiền đạo này về Old Trafford?

07/09/2017 10:37 GMT+7 | Thể thao

(thethaovanhoa.vn) - Sir Alex sẽ không bao giờ thừa nhận điều này, nhưng có thể chức vô địch Premier League giúp ông giải nghệ trong vinh quang được xây dựng trên một sự lừa dối.

Mùa giải 2011/2012, Manchester United bị đội bóng cùng thành phố giành lấy chức ngay trước mũi, khi Man xanh ghi 2 bàn trong 4 phút bù giờ để giành lấy trọn vẹn 3 điểm ở trận đấu cuối của giải Ngoại hạng mùa đó. Man City có 89 điểm, bằng Man Utd nhưng vượt trội về hiệu số bàn thắng.

Chú thích ảnh
Ngày cuối cùng của PL 2011/2012 khiến MU gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường (Ảnh: PA)

Chính thất bại không thể chấp nhận đó đã khiến Alex Ferguson – người dự định giải nghệ vào cuối mùa, tiếp tục ở lại Manchester United. Bởi ông muốn chia tay sân cỏ bằng một chức vô địch, và ông đã quyết tâm phải làm được điều đó.

Cũng trong mùa giải đó, Arsenal đứng thứ 3 trên BXH với cách biệt 19 điểm so với 2 đội bóng thành Manchester. Và toàn bộ công lao gần như đều thuộc về tiền đạo Robin van Persie, người ghi đến 30 bàn thắng tại PL 2011/2012. Ngài Alex lập tức nhận ra ai sẽ là người giúp ông hoàn thành tâm nguyện của mình.

Tháng 8 năm 2012, Manchester United đã vượt qua các đối thủ như Man City, Juventus, bỏ ra đến 22 triệu bảng để chiêu mộ một cầu thủ đã 28 tuổi. Nhưng Sir Alex sớm chứng minh mình đã đúng, ngay mùa đầu tiên chơi bóng tại Nhà hát của những giấc mơ, van Persie ghi 26 bàn tại Premier League, giúp Quỷ Đỏ tiến thẳng đến ngôi vô địch, xếp ngay trên đại kình địch Manchester City. Đó cũng là chiếc cúp vô địch nước Anh đầu tiên của Robin mà anh hằng mơ ước.

Chú thích ảnh
Van Persie có chức vô địch Ngoại hạng Anh đầu tiên cùng Quỷ Đỏ

Nhưng ngày vui của cầu thủ này ngắn chẳng tày gang, khi vừa nhận cúp, HLV Ferguson đã lập tức tuyên bố giải nghệ. Từ đó đến nay, chẳng còn ai nhận ra một van Persie mùa giải 2012/2013 nữa. Anh lụi tàn dần trong màu áo đỏ, phải chuyển đến chơi bóng ở Thổ Nhĩ Kỳ, thường xuyên ngồi dự bị và mới đây, phải đối diện với nguy cơ giải nghệ sớm khi gặp phải chấn thương nghiêm trọng trong đợt hội quân cùng đội tuyển Hà Lan cho vòng loại World Cup.

Trong lần đầu tiên trở lại Old Trafford với tư cách tiền đạo của đội đối thủ năm 2016, Persie ngậm ngùi nói trước báo giới, rằng có lẽ bây giờ anh vẫn đang ở bên kia chiến tuyển, đối đầu chính Fenerbahce nếu HLV Ferguson vẫn còn tại vị.

“Tôi quyết định tới Manchester United là bởi lời hứa của Sir Alex. Ông ấy nói sẽ ở lại đội bóng thêm 3 năm nữa, điều đó ảnh hưởng rất lớn đến quyết định của tôi. Tất nhiên, trong bóng đá mọi thứ đều có thể thay đổi, bạn có thể tự vẽ nên những dự tính của mình, nhưng của HLV thì không”.

Chú thích ảnh
Và cũng nhanh chóng lụi tàn trong màu áo này

Về phía Sir Alex, ông đã thừa nhận điều này, nhưng khẳng định những lời nói đó là chân thật, mọi quyết định chỉ thay đổi sau khi chị dâu ông qua đời vào tháng 10 năm đó. Trong cuốn tự truyện của mình, Sir Alex có đoạn viết: “ Tôi hi vọng không khiến một số cầu thủ thất vọng khi nói với họ sẽ ở lại thêm một vài năm nữa. Tôi đã nói với Robin van Persie và Shinji Kagawa rằng sẽ không nghỉ hưu sớm, và đó đúng là suy nghĩ của tôi khi nói ra điều đó”.

HLV người Scotland thực sự dồn hết tâm huyết cho đội bóng trước khi treo chiếc máy sấy tóc của mình lên. Bao gồm việc cho một trong những công thần của MU – tiền đạo Wayne Rooney xuống hàng tiền vệ để làm nhiệm vụ dọn chỗ cho cầu thủ đá cao nhất van Persie. Thậm chí trong cái ngày Manchester United sẵn sàng tinh thần để bước lên bục nhận cúp, gã Shrek thậm chí không có tên trong đội hình dự bị.

Chú thích ảnh

Để rồi sau ngày ông đi, những thứ còn lại ở Old Trafford là một van Persie bần thần vì sự ra đi của ông thầy yêu quý, là một Wayne Rooney giận dỗi, hơn 1 lần muốn rời khỏi CLB. Và tất cả những gánh nặng của một đội hình rệu rã đó đè lên đôi vai của David Moyes tội nghiệp.

Khi nghĩ đến hình ảnh van Persie chạy ra đường pitch ôm xốc ông thầy của mình để ăn mừng bàn thắng sau 10 trận liên tiếp tịt ngòi, có người hâm mộ nào cảm thấy cay đắng cho anh. Rời xa Ronaldo 8 năm, Sir Alex vẫn luôn dõi theo, liên tục nhắc đến cầu thủ này với một niềm tự hào đặc biệt. Còn người đã giúp ông hoàn thành chặng đường vinh quang và giờ đã qua bên kia sườn dốc sự nghiệp, liệu ông có thường nhớ đến?

Hoài Thu (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm