Phải chăng Man City thắng Arsenal chỉ nhờ may mắn?

09/11/2017 15:44 GMT+7 | Thể thao

(thethaovanhoa.vn) - Man City đã giành thắng lợi với một bàn thắng được ghi từ thế việt vị và một quả penalty gây tranh cãi. Liệu họ có xứng đáng với một chiến thắng trước Arsenal? Câu trả lời là có!

Phỏng vấn sau trận, Pep Guardiola chốt lại bằng một câu vô cùng rõ ràng: "Chúng tôi thắng vì chúng tôi xứng đáng", bất chấp việc bị chất vấn về 2 bàn thắng có phần tranh cãi của Man City.

Những fan lạc quan nhất của Pháo thủ vẫn sẽ có lí do để biện minh cho thất bại của đội nhà. Nhưng điều đó chẳng giải quyết được vấn đề gì. Man City cầm bóng nhiều hơn, sút nhiều hơn, nhận thẻ ít hơn, tạo ra nhiều cơ hội mười mươi.... Do đó, chẳng có lí do gì để phủ nhận câu nói của HLV người Tây Ban Nha cả. 

Bất kì ai từng theo dõi đủ 90 phút tại Etihad  chắc hẳn phải đồng ý với Pep. Đội chủ nhà đã có một trận đấu quá hay (sự thực là họ chơi hay từ đầu mùa, không phải tới bây giờ mới hay) và biến những ngôi sao áo đỏ thành những anh chàng học việc. Nhìn cái cách hàng tiền vệ Arsenal bị "quay như chong chóng" ở bàn thua thứ nhất, hay việc hai cánh liên tục bị Sane và Sterling khoét vào, chẳng ai dám nghĩ đội khách là một ứng cử viên cho top 4.

Nói về 2 bàn thắng gây tranh cãi, các cầu thủ Arsenal đã quá non kinh nghiệm, dù cả tuổi đời lẫn tuổi nghề của họ thì không "non" một chút nào. Rõ ràng, chỉ một sai lầm thôi họ đã phải trả giá, chứ đừng nói tới 2. Họ có quyền khiếu nại với trọng tài về những quyết định gây tranh cãi, nhưng làm sao biện minh được cho sự "ngây thơ" của mình.

Nacho Monreal đã 31 tuổi, và đã có 4 năm kinh nghiệm tại Premier League, nhưng anh lại xử lí quá thiếu tỉnh táo trong tình huống kèm Sterling ở đầu hiệp 2. Những tác động đó, nếu ở ngoài vòng cấm thì không mấy trọng tài sẽ thổi penalty. Nhưng thật tiếc, Monreal đã không kịp nhận thức về vị trí tranh chấp của mình, và trọng tài Michael Oliver đã lạnh lùng chỉ tay vào chấm 11m.

Nacho Monreal thật đáng trách, nhưng cũng còn tạm chấp nhận được vì anh vốn là một hậu vệ trái, bị kéo vào đá trung vệ do Arsenal quá thiếu nhân sự. Nhưng ở tình huống sau đó thì cả hệ thống phòng ngự của Pháo thủ đáng bị lên án. Lần lượt cả Bellerin, Koscielny lẫn Monreal đồng loạt giơ tay ra hiệu trọng tài biên phất cờ. Rõ ràng David Silva đã việt vị, nhưng không thể tin được rằng những cái tên trên đã dừng cả lại thay vì tranh chấp bóng, để Jesus thoải mái ghi bàn.

Người Pháp có câu "với chữ nếu, có thể nhét Paris vào cái chai". Do đó, sẽ chẳng thể nói, nếu Arsenal may mắn hơn họ đã có 1 điểm, được. Họ đã thua, từ thua về mặt tâm lí khi nhập cuộc (không dám để Lacazette đá chính), cho tới thế trận (chỉ kiếm soát bóng 40%) và kết quả (3-1). 

Arsenal đang 'sống mòn' vì Arsene Wenger quá cũ kĩ

Arsenal đang 'sống mòn' vì Arsene Wenger quá cũ kĩ

Arsenal bị Man City đánh bại 1-3 mới rồi là một Arsenal không quá tồi nhưng vẫn bị đối phương áp đảo. Wenger phàn nàn chuyện bàn thắng thứ 3 của Man City là việt vị, rằng Raheem Sterling đã ăn vạ kiếm 11m.

Pep đã đúng. Một chiến thắng hoàn toàn xứng đáng cho Man City, dù họ vẫn chưa đạt được phong độ cao nhất của mình. 

Thích Mây Đỏ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm