Cuộc sống đáng mơ ước của người lính dù vừa hy sinh trong vụ rơi máy bay ở Hòa Lạc

08/07/2014 13:36 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Với tất cả những ai từng gặp, thậm chí mới chỉ nghe nói hoặc biết trên Facebook về Thiếu tá Đặng Thành Chung, chỉ có thể nói về anh rằng: Một người đàn ông đáng ngưỡng mộ và có một cuộc sống đáng mơ ước.

Anh có mặt khắp mọi miền Tổ quốc, tham gia rất nhiều môn thể thao mạo hiểm, yêu thích chụp ảnh và giao lưu bạn bè. Niềm đam mê lớn nhất của anh luôn là bầu trời với các bộ môn dù.

Dù tròn (nhảy dù) là môn đầu tiên phải biết với lính không quân như anh. Nhưng khi dù lượn chính thức vào Việt Nam, anh cũng trở thành một trong những người đầu tiên chơi và phát triển. Đến ngày dù lượn có động cơ (Paramotor) được nhập về, anh cũng trở thành nòng cốt của đội.

Ngoài ra, Thiếu tá Đặng Thành Chung còn là người đam mê chụp ảnh, và là một cộng tác viên của Thể thao & Văn hóa với những góc ảnh độc đáo, hiếm ai có được.

Thể thao & Văn hoá xin giới thiệu một số hình ảnh của anh và bạn bè chụp trong những chuyến đi tập luyện cũng như khám phá khắp mọi miền Tổ quốc, để tưởng nhớ đến anh và đồng đội - những người đã hy sinh trong chuyến bay huấn luyện dù vừa qua tại Hà Nội.

Mạnh Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm