Futsal Việt Nam ngẩng cao đầu rời World Cup

24/09/2021 13:30 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Thất bại trước đội tuyển futsal Nga tại vòng 1/8 Futsal World Cup 2021 là có thể đoán được nhưng cái cách đội tuyển futsal Việt Nam rời khỏi Vilnius Arena (Litva) cũng đầy tự hào và để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ.

VTV6 VTV5 trực tiếp futsal hôm nay - Lịch thi đấu Futsal World Cup 2021

VTV6 VTV5 trực tiếp futsal hôm nay - Lịch thi đấu Futsal World Cup 2021

VTV6 VTV5 trực tiếp futsal hôm nay. Lịch thi đấu Futsal World Cup 2021. Trực tiếp Futsal Thế giới 2021: Uzbekistan vs Iran, Bồ Đào Nha vs Serbia, Tây Ban Nha vs Séc.

 

Chẳng thể mà trên trang FIFA.com, FIFA đã chọn một trong hai khoảnh khắc đáng nhớ trong ngày của lượt trận đầu tiên vòng 1/8 là ở trận đấu giữa futsal Việt Nam và futsal Nga.

Ngẩng cao đầu

“Ngẩng cao đầu” là những gì FIFA đánh giá cùng bình luận: Việt Nam đã thua Nga 0-7 ở vòng 16 đội tại Colombia 2016, nhiều người đã dự đoán về một trận đấu tương tự và chắc chắn là thế khi futsal Nga đã vượt lên dẫn trước 2-0. Thế nhưng, phản ứng của Việt Nam không chỉ là ngay lập tức mà còn mang tính lịch sử.

Hồ Văn Ý tung ra cú phát bóng hoàn hảo đến từng centimet lên phía trên, bóng đi ngang khung thành và Nguyễn Đắc Huy đánh đầu ghi bàn trên hành trình thua 2-3 đầy kiêu hãnh. “Đó là một bàn thắng tuyệt vời, hoàn toàn tuyệt vời”, Miguel Rodrigo thuộc Nhóm Nghiên cứu Kỹ thuật của FIFA cho biết: "Một cú đánh đầu kiến tạo cho một cú đánh đầu là điều mà bạn hầu như không bao giờ thấy trên sân đấu futsal".

Để so sánh, khoảnh khắc còn lại được FIFA bình chọn là “Déjà vu” (tạm dịch: Quen thuộc), để chỉ việc Robinho ghi bàn một lần nữa cho futsal Nga sau tình huống tương tự cách đó 1 tuần. Và đây cũng là một ngày đáng nhớ cho hai chàng trai cùng tên Ivan khi Chishkala ghi 2 bàn để nâng thành tích của anh tại Litva lên 5 bàn (kém 1 bàn so với chân sút hàng đầu Ferrao), trong lúc Milovano trở thành cầu thủ Nga đầu tiên có 100 trận quốc tế.

Và cũng trên FIFA.com, đội trưởng đội tuyển futsal Việt Nam là Trần Văn Vũ, người hùng của futsal Việt Nam ở Colombia cách đây 5 năm với 2 bàn thắng vào lưới Guatemala và Paraguay, đã phát biểu: "Chúng tôi rất tự hào về màn trình diễn của mình tại FIFA Futsal World Cup. Chúng tôi đã cống hiến hết sức mình cho người hâm mộ và quốc gia của mình. Đây là giải đấu cấp cao nhất trên thế giới và chúng tôi đã có một giải đấu thành công nhất".

Trong khi đó, trên tài khoản Twitter của FIFA.com đã bình luận: “Robinho và Ivan Chishkala tỏa sáng khi đội tuyển Nga vượt qua một đội tuyển Việt Nam đầy nỗ lực để lọt vào tứ kết Futsal World Cup”.

Còn trên trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), afc.com giật tít: Đội tuyển Nga kết thúc giải Futsal World Cup của đội tuyển Việt Nam dũng cảm. Trong bài viết, afc-com bình luận: “Đội tuyển Nga khởi đầu ấn tượng nhưng rất vất vả trong việc ghi bàn trước một đội tuyển Việt Nam chơi phòng ngự trong những phút đầu tiên, khi những nỗ lực của Chishkala, Danil Davydov và Robinho đều bị cản phá.

bóng đá Việt Nam, kết quả futsal Việt Nam 2-3 Nga, vòng 1/8 World Cup futsal, HLV Phạm Minh Giang, HLV Phạm Minh Giang mắc covid, Trần Anh Tú, đội tuyển futsal Việt Nam
Đội tuyển Futsal Việt Nam đã khiến đương kim á quân World Cup Nga trải qua những giây phút đầy âu lo. Ảnh VFF

Các cầu thủ Nga, sau khi đã ghi 17 bàn thắng trong 3 trận toàn thắng ở vòng bảng, tiếp tục dồn ép hàng thủ Việt Nam và cuối cùng đã phá vỡ thế bế tắc ở phút 11 khi Andrei Afanasev kiến tạo cho Robinho ghi bàn...”.

Để kết thúc, afc.com viết tiếp: “Đội tuyển Nga bắt đầu hiệp hai một cách mạnh mẽ với Chishkala, Afanasev và Robinho gây ra nhiều khó khăn cho Việt Nam, đội giờ chỉ có thể chơi phản công. Sức ép liên tục của đội bóng Nga đã được đền đáp khi Chishkala ghi bàn thắng thứ ba khi trận đấu còn 10 phút. Thế nhưng, Việt Nam không chịu từ bỏ, với việc Phạm Đức Hòa gỡ lại một bàn ở phút 39 nhưng đội tuyển Nga vẫn bảo toàn tỉ số để đi tiếp vào vòng tứ kết và gặp đội thắng trong cặp Argentina - Paraguay".

Thắng lợi sít sao của đội tuyển Nga và những nỗ lực không mệt mỏi của đội tuyển Việt Nam rõ ràng làm tất cả bất ngờ, đặc biệt khi đội tuyển Nga từng vô địch châu Âu năm 1999, đứng thứ 2 tại World Cup 2016 (thua Argentina) và đã 6 lần tham dự Futsal World Cup. Và cũng không quên rằng, trong đội hình hiện tại của họ có nhiều cầu thủ nhập tịch, đáng chú ý như Robinho, Romulo hay Eder Lima.

Nỗ lực từng bước

Khi Trần Văn Vũ phát biểu “…chúng tôi đã có một giải đấu thành công nhất", quả thực futsal Việt Nam đã có những màn trình diễn ấn tượng ở Litva. Dẫu Litva 2021 mới chỉ là lần thứ hai đội tuyển futsal Việt Nam có mặt ở World Cup nhưng so với Colombia 2016, chúng ta đã thi đấu thành công hơn. Mặc dù để thua futsal Brazil với tỉ số chênh lệch 1-9 trong trận mở màn, các cầu thủ của HLV Phạm Minh Giang đã đánh bại Panama 3-2 và hòa CH Séc 1-1 để lọt vào vòng knock-out. Dĩ nhiên, nếu chỉ nhìn vào thất bại 2-3 ở Vilnius Arena so với tỉ số 0-7 mà họ nhận được trước đội tuyển Nga cách đây 5 năm mà nói vậy, thực tế không hoàn toàn chỉ là những con số.

Để thấy rõ hơn, tại Colombia năm 2016, đội tuyển futsal Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV người Tây Ban Nha là Bruno Garcia Formoso cũng nằm ở một bảng khó khăn với sự hiện diện của Guatemala, Paraguay và Italy. Mặc dù thắng Guatemala nhưng chúng ta đã để thua Paraguay 1-7 và Italy 0-2, được vỏn vẹn 3 điểm so với 4 điểm đội bóng của HLV Phạm Minh Giang có được tại Litva. Ở vòng 1/8, chúng ta để thua Nga 0-7 và đành an ủi với giải Fair-Play của FIFA.

Cũng nên nói thêm là khi đó, chúng ta tham dự Futsal World Cup là nhờ thành tích ở giải AFC Futsal Championship, giải đấu mà chúng ta vào đến vòng bán kết sau cú sốc tạo ra trước đội tuyển Nhật Bản ở vòng tứ kết, và những nền tảng được xây dựng trong hai năm từ 2014-2016. Còn năm nay, chúng ta đã vượt qua Lebanon ở vòng play-off để trở thành 1 trong 5 đội futsal châu Á có mặt tại World Cup, bên cạnh những Iran, Nhật Bản, Uzbekistan và Thái Lan mà không có gì nổi bật ngoài việc ông Bruno Garcia Formoso từ chức và một người Tây Ban Nha khác là Miguel Rodrigo lên thay.

Thế nên, điều quan trọng và khác biệt là so với 5 năm trước, futsal Việt Nam còn được một HLV ngoại dẫn dắt thì người nắm đội hiện là một HLV nội, đủ cho thấy chúng ta vẫn còn nhiều tiềm năng để phát triển, phát huy hơn nữa trong tương lai mà cụ thể là ở sân chơi khu vực và thế giới.

Văn Hiếu được FIFA vinh danh

Trên FIFA.com có bài viết 5 ngôi sao trẻ tỏa sáng ở Litva, có nhắc đến cầu thủ Nguyễn Văn Hiếu của chúng ta, bên cạnh Youssef Jouad của Morocco, Leozinho của Brazil, Khusniddin Nishonov của Uzbekistan và Zicky của Bồ Đào Nha. Riêng Nguyễn Văn Hiếu đã được bình luận như sau: “Sẵn sàng cho một thực tế đáng kinh ngạc? Khi FIFA Futsal World Cup gần đây diễn ra, Văn Hiếu thậm chí còn chưa từng chơi môn thể thao này. Anh ấy bắt đầu chơi bóng vào năm 2018, là tuyển thủ Việt Nam chỉ 12 tháng sau đó và hiện đang chói sáng tại Litva 2021.

Và cầu thủ chạy cánh trông như một cậu học sinh đã có những tình huống xuất sắc ở trận đấu thứ 5. Văn Hiếu cản phá một đợt tấn công của Panama bằng một pha xử lý tốt bên phần sân nhà, dẫn bóng suốt chiều dài của sân, vượt qua hai thử thách, vòng qua thủ môn và đưa bóng vào từ một góc hẹp.

“Văn Hiếu là tài năng của đội tuyển futsal Việt Nam”, HLV Phạm Minh Giang nói với FIFA.com. “Triết lí chơi bóng của anh ấy luôn được cập nhật. Anh ấy là một cầu thủ rất hứa hẹn”.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm