Francesco Acerbi: 'Tử thần còn không sợ, ngán gì Haaland!'

06/06/2023 06:20 GMT+7 | Bóng đá Italy

Từng phải đối diện với cả cái chết và căn bệnh trầm cảm tưởng không thể vượt qua, nhưng bằng nỗ lực phi thường, Francesco Acerbi đang đứng trước trận đấu lớn nhất sự nghiệp của anh, ở tuổi 35.

24 tuổi: Cha qua đời, bị trầm cảm, mất động lực cuộc sống. 25 tuổi: Phát hiện bị ung thư tinh hoàn, mất 1 năm nghỉ thi đấu để điều trị. Acerbi đã trải qua những ngày tháng kinh khủng nhất của cuộc đời như thế, để đi một chặng đường dài đến với trận chung kết Champions League 2022-23.

Chiến thắng Tử thần

"Sau khi cha tôi qua đời, tôi trống rỗng và thấy cuộc đời thật vô nghĩa… Mọi thứ ngày càng tồi tệ, nhưng rồi căn bệnh ung thư ập tới. Nó khiến tôi có động lực chiến đấu trở lại, tôi tự nói với mình 'Ok, tôi sẽ đối đầu với chúng', nó giống như một trận bóng đá vậy" - Acerbi kể lại trong cuốn tự truyện về cuộc đời mình. Cuộc chiến chống lại căn bệnh ung thư năm 2013 đã giúp anh trưởng thành trong cả cuộc sống và sự nghiệp. Không chỉ chiến thắng căn bệnh nan y, anh còn có 10 năm sự nghiệp vững vàng để rồi lúc này trở thành nhân vật chính của một trận chung kết Champions League mà cầu thủ nào cũng mơ được góp mặt.

Khi Inter công bố sẽ mượn Acerbi từ Lazio hồi đầu mùa, các Interista đã phản đối dữ dội. Họ lôi lại câu chuyện từ mùa giải trước, khi Acerbi còn chơi cho Lazio. Trong trận Lazio thua Milan 1-2 tại vòng 34 Serie A, Acerbi đã tỏ ra yếu đuối trong pha tranh chấp để cho Tonali ghi bàn quyết định. Điều đáng nói sau bàn thua đó, truyền hình đã chiếu được cảnh Acerbi cười rất vui. AC Milan có 3 điểm quan trọng và sau đó vượt qua Inter để đăng quang vô địch. Acerbi là một CĐV và là cựu cầu thủ của AC Milan. Các Inter nổi điên, họ cho rằng anh là gián điệp giúp Milan đoạt Scudetto. Ngay cả các fan Lazio cũng tẩy chay anh.

Nhưng HLV Simone Inzaghi kiên định với lựa chọn của mình, ông đã từng có 3 năm làm việc với Acerbi ở Lazio và hiểu rõ khả năng của cậu học trò. Thực ra ban lãnh đạo Inter cũng không quá kỳ vọng vào Acerbi. Bản hợp đồng này chỉ mang tính tạm thời, khi Inter vừa chia tay Ranocchia và không có tiền để mua về những ngôi sao nên chấp nhận mượn một "ông già" 35 tuổi.

Chiến thắng sự khinh rẻ

Từ chỗ chỉ được xem là giải pháp dự phòng, Acerbi đã có cơ hội thể hiện mình khi khi De Vrij xuống phong độ, Skiniar bị chấn thương. Rất nhanh chóng, cựu cầu thủ Lazio đã trở thành một nhân tố không thể thiếu của hàng thủ Inter.

Điểm mạnh của Acerbi là phán đoán tình huống. Theo thống kê của Whoscored, trung bình mỗi trận anh có 1,1 pha tắc bóng, chỉ cao thứ 9 trong đội. Nhưng anh là cầu thủ có nhiều pha ngăn chặn dứt điểm nhiều nhất với 0,6 lần/trận, phá bóng nhiều thứ 2 với 2,7 lần/trận và nhiều pha can thiệp thứ 2 với 1,3 lần/trận. Cả mùa này, Acerbi chỉ có 4 thẻ vàng, thấp nhất trong các trung vệ của Inter. Những thống kê này cho thấy sự kinh nghiệm và lối chơi thông minh của Acerbi.

Sự xuất sắc của Acerbi góp công lớn giúp Inter gây bất ngờ ở Champions League mùa này. Kể từ vòng knock-out, anh đã cùng các đồng đội giữ sạch lưới 5/6 trận đấu. Acerbi cũng đã thắng tay đôi khi đối đầu với nhiều chân sút xuất sắc như Osimhen, Vlahovic, Giroud… Trong chiến thắng 1-0 của Inter trước Napoli ở trận lượt đi Serie A mùa này, vua phá lưới Osimhen đã "nổi điên" trước sự đeo bám dũng mãnh của Acerbi.

Inter hướng đến chung kết Champions League, Acerbi: “Tử thần còn không sợ, ngán gì Haaland!” - Ảnh 1.

Francesco Acerbi đang trở thành điểm tựa cho Inter trước cuộc đối đầu với Man City

 Sẵn sàng chiến thắng Haaland

Từ vai phụ trở thành "kép chính", từ chỗ là người bị các Interista ghét bỏ, giờ đây Acerbi lại trở thành niềm hy vọng của họ trong trận chung kết với Man City. Sau một buổi tập ở Milano, Acerbi đã được một cổ động viên tặng chiếc vợt bắt cá với thông điệp hãy "tóm gọn" Erling Haaland. Chân sút 23 tuổi đang là nỗi ác mộng của mọi hàng thủ ở châu Âu với 52 bàn mùa này. Haaland giống như một "con cá", nếu để nhiều khoảng trống cho anh vùng vẫy, không một hàng thủ nào có thể chống lại. Việc của Acerbi cùng những đồng đội là phải tạo nên những chiếc lưới, để thu hẹp tầm hoạt động của Haaland, nếu không làm được điều đó, Inter sẽ thất bại.

Tất nhiên mọi thứ không đơn giản như một câu nói. Ngăn cản Haaland lúc này là việc từng khiến những Bayern Munich, Real Madrid, Man United, Liverpool bất lực. Giữa Acerbi và Haaland là những thứ đối nghịch: Tuổi tác, tốc độ, sức mạnh và cả một hệ thống hỗ trợ. Nhưng Acerbi đã từng chiến thắng cả Tử thần, thì Haaland đã là gì!

Vũ Tú

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm