Thua Đức, Sneijder òa khóc như đứa trẻ

14/06/2012 11:23 GMT+7 | Khoảnh khắc Euro

(TT&VH Online)- Tiền vệ của ĐT Hà Lan, Wesley Sneijder đã không giấu nổi được cảm xúc và òa khóc nức nở trên sân.


Bước vào trận chạm trán ĐT Đức với nỗ lực chiến đấu hết mình để có 3 điểm đầu tiên sau trận thua thất vọng 0-1 trước Đan Mạch ở trận ra quân nhưng cuối cùng Hà Lan phải ngậm ngùi chấp nhận thua cuộc 1-2 trước Die Mannschaft.


Khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu, Wesley Sneijder đã ôm mặt khóc tức tưởi. Podolski đã phải chạy lại an ủi anh.


Thế nhưng điều đó không giúp cho Sneijder cảm thấy nhẹ lòng. Anh vừa đi vừa khóc khi biết rằng việc ĐT Hà Lan bị loại khỏi EURO 2012 đang đến rất gần



Từ vị thế là ứng viên cho danh hiệu, đội bóng áo cam đang đứng trước thực tại phũ phàng


Cúi mặt rồi ngẩng mặt lên khóc òa


Robben thẫn thờ rời sân cỏ bước vào đường hầm


Van Persie, chân sút đã ghi bàn cho ĐT Hà Lan ngồi sụp xuống sân



Tiền đạo Hunterlaar thì ôm đầu đầy thất vọng và tiếc nuối

K.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm