ĐT Anh mất nốt Cahill: Thảm họa nơi hậu tuyến

04/06/2012 10:31 GMT+7 | Bảng D

(TT&VH) - Đội tuyển Anh đang lo lắng Gary Cahill có thể đã bị vỡ xương hàm trong trận giao hữu thắng Bỉ 1-0 và trở thành cầu thủ mới nhất sẽ không tới được Euro 2012. Trong khi đó, Terry cũng dính một chấn thương nhẹ.

HLV Roy Hodgson cũng có nhiều lo lắng về trung vệ số một của ông, John Terry, người phải đi chụp phim hôm Chủ nhật vì một vết căng dây chằng. Nhưng HLV đội tuyển Anh sẽ phải nghĩ nhiều nhất đến Cahill sau chiến thắng nhờ một bàn đẹp mắt của Danny Welbeck. Cahill đã bị gẫy một chiếc răng khi va vào thủ thành Joe Hart sau khi bị tiền đạo Bỉ Dries Mertens bất thình lình xô vào lưng trong hiệp 1. Cahill rời sân ngay sau đó và được gửi đi chụp CT.



Đến lượt Cahill chia tay EURO 2012 - Ảnh Getty

“Nếu đó chỉ là một vết bầm, chúng tôi sẽ mang cậu ấy theo, nhưng nếu bị nứt xương hàm, rõ ràng là phải tìm người thay thế khác”, Hodgson nói. HLV tuyển Anh rất giận dữ về sự cố với Cahill, mà ông cho rằng ngay trong một trận đấu giải cũng đáng trách, chứ đừng nói là một trận giao hữu. “Không may là một từ quá nhẹ nhàng, tôi không hài lòng chút nào”, Hodgson nói. “Cầu thủ Bỉ nhận thẻ vàng, cậu ta xứng đáng thế, nhưng hậu quả của hành vi đó thật tai hại với chúng tôi”.

Tình cảnh hiện giờ khiến cái tên Rio Ferdinand lại được nêu ra. Tuy nhiên, đó sẽ là sự thay đổi hoàn toàn thái độ của Hodgson và câu hỏi lớn vẫn là liệu trung vệ của M.U có chấp nhận đá cặp với Terry hay không. Micah Richards trước đó cũng đã từ chối vào danh sách chờ của tuyển Anh sau khi biết anh không được trao một vị trí chính thức. Hậu vệ trong danh sách chờ đáng kể nhất của Hodgson hiện giờ là Martin Kelly của Liverpool, nhưng anh chỉ quen đá hậu vệ phải. Những lựa chọn khác là Joleon Lescott, Phil Jones và Phil Jagielka.

Terry cũng không chắc chắn

Không Gary Cahill, Tam sư còn lại ai?

John Terry, 32 tuổi, Chelsea. Bản thân Terry cũng không hoàn toàn khỏe mạnh và đã trải qua một mùa giải nhiều biến cố với CLB.

Phil Jones, 20 tuổi, M.U. Còn quá trẻ và mới chơi 5 trận cho đội tuyển quốc gia, nếu Jones được sử dụng, thì sẽ là an toàn hơn ở vị trí tiền vệ phòng ngự, vị trí quen thuộc hơn với anh tại M.U, thay vì trung vệ rất nhiều sức ép.

Phil Jagielka, 30 tuổi, Everton. Dù thuộc loại kỳ cựu ở Premier League, Jagielka cũng mới có 12 lần khoác áo tuyển Anh và chưa được đá chính ở giải lớn nào.

Joleon Lescott, 30 tuổi, Manchester City. Cũng giống như Jagielka, Lescott có 16 lần khoác áo tuyển Anh.

Hodgson cũng “lo ngại đôi chút” về tình trạng của Terry, được thay ra ở phút 70: “Chúng tôi đã làm việc cật lực trong tuần này và các cầu thủ cảm thấy căng cơ, riêng John nói anh ấy bị căng dây chằng đầu gối. Điều đó có thể không có gì khác thường, nhưng anh ấy vẫn sẽ phải đi chụp phim và tôi sẽ có câu trả lời rõ ràng sau đó”. Hodgson đã mất Gareth Barry, Frank Lampard và John Ruddy từ danh sách ban đầu ông lựa chọn cho Eurro 2012. Ngoài ra, đội trưởng Steven Gerrard cũng phải rời sân vào cuối trận gặp Bỉ vì bị chuột rút.

Dẫu sao, trận gặp Bỉ vẫn là chiến thắng thứ hai liên tiếp của tuyển Anh dưới thời Hodgson và ông đặc biệt hài lòng với bàn thắng của Welbeck và việc Scott Parker đã chơi trọn 90 phút mà không gặp vấn đề gì về thể lực. “Đó là một bàn thắng rất đẹp, điểm nhấn của trận đấu”, Hodgson nói. “Cậu ấy đã cho thấy sự bình tĩnh ấn tượng để dứt điểm như thế. Danny hiện đang phải uống kháng sinh, đó là lý do tôi thay cậu ấy ra sớm, nhưng cậu ấy đã chơi 55 phút rất hay. Scott Parker thì chơi nguyên trận, một tin rất tốt. Tôi hài lòng vì anh ấy đã vượt qua chấn thương và sẵn sàng chơi bóng. Chúng tôi đã đòi hỏi cao hơn một chút với anh ấy trong 2 trận vừa qua. Anh ấy rõ ràng chưa ở trong điều kiện tốt nhất, nhưng ít ra Scott đã vượt qua. Sẽ tốt hơn nếu giải đấu diễn ra trong 2-3 tuần nữa, nhưng giờ chúng tôi sẽ phải ra sân với những gì chúng tôi có. Không có lý do gì Scott và Steven Gerrard lại không tạo thành một bộ đôi hiệu quả cho tuyển Anh. Tôi rất ấn tượng với những gì Gerrard đã làm được”.

Tuy nhiên, Hodgson cũng thừa nhận tuyển Anh vẫn cần phải tiến bộ hơn rất nhiều. “Về mặt phòng ngự tôi cho rằng chúng tôi chơi không tồi, có nhiều dấu hiệu tích cực, nhưng về mặt tấn công vẫn còn nhiều việc phải làm. Đôi khi chúng tôi có bóng nhưng không thể triển khai một cách rõ ràng. Đó là điều cần cải thiện… Dẫu sao, các cầu thủ đã chơi và mang về chiến thắng theo cách đúng như tôi mong đợi, đó là điều làm tôi hài lòng, nhất là ở sự quyết tâm và tập trung của họ”.

Trần Trọng


Những bài học từ 2 trận giao hữu

Oxlade-Chamberlain chưa sẵn sàng: Alex Oxlade-Chamberlain đã mang tới nhiều cảm xúc, nhưng tiền vệ 18 tuổi này cho thấy anh vẫn còn chưa sẵn sàng cho sân khấu lớn hơn. Cầu thủ của Arsenal gây nhiều khó khăn cho các hậu vệ Bỉ bằng tốc độ tuyệt vời, nhưng lại thường xuyên xử lý không tốt trong các tình huống chuyền bóng quyết định.

Những phương án B: Vấn đề chấn thương có vẻ sẽ đeo bám tuyển Anh vĩnh viễn, không chỉ bây giờ mà cả cho tới khi vào giải. Những vấn đề của Gary Cahill và John Terry, nếu nghiêm trọng hơn, sẽ cần các phương án thay thế hiệu quả. Tương tự ở hàng tiền vệ với Scott Parker và trên hàng công với Danny Welbeck. Không Rooney cũng không sao Wayne Rooney sẽ lỡ 2 trận đầu ở Euro, nhưng những người chơi thay anh cho thấy không cần phải quá lo lắng. Andy Carroll và Ashley Young phối hợp ăn ý, Danny Welbeck ghi một bàn đẹp mắt và Jermain Defoe luôn chơi đầy cố gắng.

Hai cánh rất quan trọng: Tốc độ và sự hiệu quả ở hai cánh là hết sức cần thiết vì có vẻ như tuyển Anh không có được sự sáng tạo tại trung tâm hàng tiền vệ. Với Steven Gerrard và Scott Parker, tuyến giữa của Hodgson chỉ hoàn thành nhiệm vụ.

Phòng ngự là bí quyết: 2 trận giao hữu giữ sạch lưới cho thấy Anh có thể vào giải giống như cách Chelsea đã vô địch Champions League mùa này, đảm bảo không thủng lưới và chỉ cần ra một đòn quyết định trong cả 90 phút.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm