Xem EURO từ châu Âu: 'Chúng ta đã quay trở lại'

21/06/2021 13:42 GMT+7 | Ký sự Euro

(Thethaovanhoa.vn) - "Hurra! Wir sind wieder da!" – nhật báo Bild giật tít, dịch vui vẻ câu đó, ta sẽ có câu "Xời ơi! Chúng ta về bờ rồi!". Phải, đội tuyển Đức đã "về bờ" bằng chiến thắng trước Bồ Đào Nha sau khi thất bại trước Pháp ở trận mở màn. "Về bờ!" vì nếu chỉ thua hay hòa, họ sẽ chắc suất bị loại từ vòng bảng.

Lịch thi đấu, trực tiếp bóng đá EURO 2021 hôm nay trên kênh VTV3, VTV6, VTVGo (21/6/2021)

Lịch thi đấu, trực tiếp bóng đá EURO 2021 hôm nay trên kênh VTV3, VTV6, VTVGo (21/6/2021)

Lịch thi đấu, trực tiếp bóng đá EURO 2021 hôm nay trên kênh VTV3, VTV6, VTVGo (21/6/2021): Ukraine vs Áo, Bắc Macedonia vs Hà Lan, Nga vs Đan Mạch, Phần Lan vs Bỉ.

Lịch thi đấu, trực tiếp bóng đá EURO 2021

* 23h00 ngày 21/6: Ukraine vs Áo (C, VTV6)

https://hplus.com.vn/xem-kenh-vtv6-hd-2129.html

https://vtvgo.vn/xem-truc-tuyen-kenh-vtv6-6.html

* 23h00 ngày 21/6: Bắc Macedonia vs Hà Lan (C, VTV3)

https://www.vtvcab.vn/channel/vtv3-hd-1,VTV3_HD.html

https://hplus.com.vn/xem-kenh-vtv3-hd-2130.html

* 02h00 ngày 22/6: Nga vs Đan Mạch (B, VTV3)

https://www.vtvcab.vn/channel/vtv3-hd-1,VTV3_HD.html

https://hplus.com.vn/xem-kenh-vtv3-hd-2130.html

* 02h00 ngày 22/6: Phần Lan vs Bỉ (B, VTV6)

https://hplus.com.vn/xem-kenh-vtv6-hd-2129.html

https://vtvgo.vn/xem-truc-tuyen-kenh-vtv6-6.html

 

Xem lịch thi đấu EURO 2021 TẠI ĐÂY.

Kết quả bóng đá EURO 2021 sẽ được cập nhật TẠI ĐÂY.

Xem bảng xếp hạng EURO mới nhất TẠI ĐÂY.

 

 

"Wir sind wieder da!" dịch sát gốc là "Chúng ta đã quay trở lại". Thật ra thì việc Đức vượt qua nghịch cảnh với tinh thần thép của họ là câu chuyện đã cũ. Nhưng bóng đen của World Cup 2018 vẫn còn đó, người Đức không thể nào quên việc bị loại ở vòng bảng với tư cách đương kim vô địch. Vậy nên trận đại thắng trước Bồ Đào Nha đã khiến họ thở phào nhẹ nhõm vì gỡ bỏ được một gánh nặng khổng lồ.

Giờ đây những đôi chân đã linh hoạt hơn, cỗ máy ấy lại hoạt động trơn tru trở lại, dù vẫn có vài sơ hở và điểm yếu. Trước mắt, Đức còn trận đấu cuối cùng vòng bảng với Hungary. Một tỉ số hòa cũng có thể giúp họ có cơ hội đi tiếp với tư cách đội đứng thứ 3 xuất sắc nhất. Đấy là trong trường hợp trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Pháp có đội chiến thắng. Song thắng đậm như thế thì cũng cứ vui đã, chẳng thế mà tờ Bild làm hẳn một bài chỉ để liệt kê lại báo chí khắp thế giới nói gì về đội tuyển quốc gia.

"Truyền thông thế giới ăn mừng ra sao về chiến thắng của chúng ta?”, Bild đặt một câu hỏi tu từ, rồi tự trả lời. Bồ Đào Nha viết gì? Tờ Jornal de Noticias: “Cuộc sống thật khó khăn. Một màn trình diễn tồi tệ và hai bàn phản lưới nhà khiến chúng ta phải đợi đến trận đấu với Pháp mới biết kết quả”. Tờ Record: “Gosens và Kimmich đã xét nát hai cánh của chúng ta”. Còn Pháp? Tờ L'Equipe: “Đức đã tỏa sáng trước Bồ Đào Nha trong một trận đấu điên rồ. Dù bị dẫn trước nhưng người Đức đã đánh bại đối thủ với một kết thúc ngoạn mục. Căng thẳng ở bảng F vẫn còn nguyên vẹn”. Tờ Le Monde: "Người Đức đã thua Pháp 0-1 trong trận khai mạc Giải vô địch châu Âu, nhưng đã phản ứng tốt với thất bại này bằng cách đánh bại Seleçao của Cristiano Ronaldo với tỷ số 4-2".

Chú thích ảnh
Báo chí Đức đã nồng nhiệt ca ngợi chiến thắng đẹp đẽ 4-2 của đội tuyển trước ĐKVĐ Bồ Đào Nha

Tại Ý, nhật báo La Repubblica viết: "Đức đã đánh bại Bồ Đào Nha trong một trận đấu mà họ đi qua những biên giới cảm xúc khác nhau, từ tự hào đến sợ hãi, từ tuyệt vọng đến nhiệt huyết". Còn nhật báo thể thao hàng đầu Gazzetta dello Sport nói ngắn gọn: “Tuyển Đức thực sự đã trở lại: CR7 không đủ tốt, Bồ Đào Nha nhận 4 bàn thua. Ronaldo mở màn vũ hội, nhưng sau đó người Đức đã thay thế".

Tại Anh, tờ lá cải The Sun: “Đức đã phản công một cách ấn tượng trong một cuộc thư hùng có tới sáu bàn thắng”. Còn nhật báo Daily Mail ca ngợi: “Đức đã đánh bại Bồ Đào Nha trong kịch bản một bộ phim kinh dị với các bàn thắng cua Havertz, Gosens và hai bàn phản lưới”. Nhật báp Tây Ban Nha AS viết: “Đức quá mạnh so với Bồ Đào Nha trong trận đấu sáu bàn thắng này. Người Đức đã không khoan nhượng sau hai bàn phản lưới nhà. Đội bóng của Low đã trở lại cuộc chơi.” Thế còn nhật báo Marca? “Đức đã chơi trận đấu hay nhất kỳ EURO tới nay. Bồ Đào Nha và Cristiano đã phải đầu hàng trước lối chơi lấn át của đoàn quân HLV Low”.

Ở nước láng giềng Hà Lan, vốn không ưa bóng đá Đức lắm, tờ AD không quên nhắc đến yếu tố Hà Lan trong chiến thắng của Đức: “Với sự giúp đỡ của một cầu thủ mang trong mình dòng máu Hà Lan, Đức đã tự mình gánh lấy số phận. Đội bóng bị chỉ trích nặng nề ấy đã chơi một trận đấu tuyệt vời trước Bồ Đào Nha. Hậu vệ trái Robin Gosens (cựu cầu thủ của FC Dordrecht và Heracles Almelo) đã có một buổi tối để đời trong sự nghiệp với hai pha kiến tạo và một bàn thắng”. Nhật báo uy tín De Telegraaf ca ngợi: “Đức đã rất khôn khéo trả ơn cho thất bại trong trận đầu tiên ở giải vô địch châu Âu trước Pháp. Trong một trận đấu tuyệt vời trước đương kim vô địch Bồ Đào Nha, họ đã thắng 4-2 sau khi bị dẫn trước”.

Báo chí Đức đang hết lời ca ngợi những cái tên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong đêm thứ Bảy ấy và cũng không quên dành lời tri ân đến Joachim Low, vị chiến lược gia 61 tuổi bấy lâu gây nên không ít tranh cãi về việc tiếp tục nắm quyền HLV trưởng sau thất bại ở World Cup 2018. Nhưng hầu như người Đức làm gì cũng có đủ lý lẽ và lý do, và chiến thắng trước Bồ Đào Nha cho thấy họ vẫn đang cố gắng làm tốt.

Yến Nhi (từ Đức)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm