Điểm nhấn Bỉ 1-2 Ý: Ngày De Bruyne-Lukaku bị lu mờ. Ý không thiếu phương án ghi bàn

03/07/2021 11:40 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn)- Italy đã vượt qua Bỉ, đối thủ khó chơi nhất từ đầu giải bằng một chiến thắng thuyết phục. Thầy trò Mancini không chỉ tạo ra những phương án ghi bàn đa dạng, mà còn làm tốt nhiệm vụ khiến những Lukaku hay De Bruyne lu mờ.

Bỉ 1–2 Ý: Thế hệ Vàng của Bỉ lại lỡ hẹn với ngôi vương

Bỉ 1–2 Ý: Thế hệ Vàng của Bỉ lại lỡ hẹn với ngôi vương

Ý đã đánh bại Bỉ với tỷ số 2-1 ở trận tứ kết EURO 2021. Đoàn quân Thiên Thanh sẽ tiến vào bán kết và đối thủ của họ sẽ là Tây Ban Nha.

Lịch thi đấu vòng tứ kết EURO 2021:

* Thụy Sĩ 1-1 Tây Ban Nha (Luân lưu: 1-3)

* Bỉ 1-2 Ý

* 23h00 ngày 03/07,  CH Séc vs Đan Mạch (VTV6)

https://hplus.com.vn/xem-kenh-vtv6-hd-2129.html

https://vtvgo.vn/xem-truc-tuyen-kenh-vtv6-6.html

* 02h00 ngày 04/07, Ukraine vs Anh (VTV3)

https://www.vtvcab.vn/channel/vtv3-hd-1,VTV3_HD.html

https://hplus.com.vn/xem-kenh-vtv3-hd-2130.html

 

Chú thích ảnh

Xem lịch thi đấu EURO 2021 TẠI ĐÂY.

Kết quả bóng đá EURO 2021 sẽ được cập nhật TẠI ĐÂY.

 

 

Italy đa dạng các phương án ghi bàn

Một trong những yếu tố giúp Italy tiến sâu tại EURO 2020 nằm ở sự đa dạng trong các phương án ghi bàn. Con số 10 bàn từ đầu giải đến giờ chỉ ra đội bóng của HLV Roberto Mancini đang tấn công khá ổn. Một trong những điểm đặc sắc khác là phương án ghi bàn ở đội tuyển Italy khá đa dạng, không quá lệ thuộc vào một cái tên nào trên hàng công.

Trận tứ kết, Nicolo Barella trở thành cầu thủ thứ bảy ghi bàn cho đội bóng màu thiên thanh sau tình huống mang về bàn mở tỷ số. Tất nhiên, vẫn có những gương mặt đem lại hiệu suất làm bàn ổn định như Lorenzo Insigne, tác giả bàn nhân đôi cách biệt qua đó trở thành một trong ba cầu thủ ghi 2 bàn ở EURO 2020 cho đội tuyển Italy bên cạnh Ciro Immobile và Matteo Pessina.

Một hàng công hứng khởi và nhiều phương án làm bàn khác nhau là nền tảng để HLV Mancini tạo ra một cuộc cách mạng cho đội tuyển Italy. Không còn hình ảnh một màu áo xanh xù xì, gai góc như hành trình lên ngôi vô địch World Cup 2006. Italy giờ đang mang trong mình dòng máu trẻ trung của những cầu thủ tấn công trẻ tuổi, chơi thứ bóng đá tấn công khiến nhiều người liên tưởng đang nhìn thấy một phiên bản của đội tuyển Tây Ban Nha. Trên tất cả, một hàng công hiệu quả chính là những gì Italy cần để tiến vào bán kết EURO lần đầu tiên sau 9 năm.

Chú thích ảnh
Italy đa dạng các phương án ghi bàn

  

Ngày De Bruyne, Lukaku bị hàng thủ Italy làm lu mờ

Hàng công đang làm nên những bàn thắng cho Italy, nhưng chiến thắng Bỉ chỉ tìm đến khi hàng thủ áo xanh làm tốt nhiệm vụ vô hiệu hóa những ngôi sao tấn công của thầy trò Roberto Martinez. Không ai khác ngoài bộ đôi Kevin De Bruyne-Romelu Lukaku, những người sẵn sàng gieo nỗi sợ hãi cho bất cứ hàng thủ nào ở EURO 2020.

Rốt cuộc, bộ đôi này cùng những cầu thủ tấn công khác của đội tuyển Bỉ làm được những gì? Chỉ một lần duy nhất hàng thủ Italy mắc bẫy, khi Florenzi phạm lỗi với Doku trong vòng cấm, giúp Romelu Lukaku có cơ hội ghi bàn từ chấm phạt đền trước giờ nghỉ. Chấm hết. Còn lại hàng công đội tuyển Bỉ không có thêm bất cứ cơ hội nào để buộc trận đấu phải kéo dài qua hiệp phụ. Lukaku ngoài cơ hội chấm phạt đền ra gần như bị cặp trung vệ Chiellini-Bonucci, những người quá hiểu chân sút người Bỉ tỏa sáng tại Serie A ra sao, bỏ túi dễ dàng. Còn De Bruyne thì sao? Anh kịp bình phục để hiện diện trong đội hình chính thức, nhưng dễ thấy đây không phải một De Bruyne ở trạng thái sung sức nhất. Những tình huống dứt điểm, những đường chuyền của tiền vệ thuộc biên chế Man City đều không ở trạng thái hoàn hảo để phá vỡ hàng thủ vững chắc của Italy. Khi bộ đôi này được hạn chế tối đa tầm sát thưởng, đội tuyển Italy rõ ràng dễ đá hơn hẳn. HLV Martinez tuyệt vọng tìm các phương án dự phòng để tạo ra đột biến, nhưng những gì đã thấy trên sân Allianz chỉ ra Bỉ chẳng thể đủ sức ghi nhiều hơn 1 bàn. Một bàn ở trận gặp Bồ Đào Nha là đủ để đi tiếp, nhưng một bàn trước Italy chỉ để an ủi trước ngày thầy trò Martinez rời EURO 2020, để lại nỗi tiếc nuối về một danh hiệu dang dở cho thế hệ vàng thứ hai của bóng đá nước này. Lukaku đã nâng thành tích ghi bàn tại các kỳ EURO lên con số 6, nhưng chừng đó cũng chẳng đủ níu giữ anh và đội tuyển Bỉ đến tận trận chung kết trên sân Wembley.

Italy-Tây Ban Nha, đại chiến khó lường ở Wembley

Còn gì đòi hỏi nhiều hơn một trận bán kết giữa Italy và Tây Ban Nha, những thế lực của bóng đá châu lục ở vòng bán kết EURO 2020. Người Italy vẫn chưa quên nỗi đau thất bại 0-4 ở chung kết EURO 2012, trận đấu Tây Ban Nha khẳng định một thế hệ cầu thủ đang ở thời kỳ đỉnh cao. 9 năm sau, bức tranh về hai đội đã có những đổi thay trông thấy. Tây Ban Nha của HLV Luis Enrique đang trong giai đoạn giao thời, khi tầm ảnh hưởng của những Real Madrid hay Barcelona mờ đi trông thấy. Họ không chơi quá ấn tượng, nhưng cực kỳ đáng gờm và có đủ yếu tố để tiến sâu tại kỳ EURO này.

Còn Italy thì sao? Vượt qua đội tuyển Bỉ ở tứ kết là tuyên bố rõ ràng của thầy trò Mancini về bước chuyển mình của đội bóng áo thiên thanh. Họ sẵn sàng trở lại với vị thế ứng viên hàng đầu ở các giải đấu lớn như EURO hay World Cup. Italy sẽ trở lại Wembley sau khi đã ghé quá sân bóng này trong chiến thắng Áo ở vòng 1/8, tất nhiên là để hướng về chức vô địch EURO 2020. Những khó khăn chưa phải đã hết, khi chấn thương của Spinazzola vẫn là một dấu hỏi lớn về nhân sự. Tạm gạt qua nỗi lo ấy, Italy xứng đáng có vị trí ở vòng bán kết với thứ bóng đá thuyết phục người xem.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm