Bồ Đào Nha vs Đức (VTV6 trực tiếp): Giăng bẫy người Đức

19/06/2021 23:52 GMT+7 | F

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày Ronaldo lập kỉ lục ghi bàn vĩ đại ở EURO, Hummels cũng cân bằng cột mốc những pha đá phản lưới nhà trong lịch sử giải đấu. Sự trái ngược đó có vẻ như sẽ là sự khởi đầu hấp dẫn cho trận đại chiến giữa Đức và Bồ Đào Nha.

VTV3 TRỰC TIẾP bóng đá Tây Ban Nha vs Ba Lan, EURO 2021 hôm nay

VTV3 TRỰC TIẾP bóng đá Tây Ban Nha vs Ba Lan, EURO 2021 hôm nay

VTV6 TRỰC TIẾP bóng đá Tây Ban Nha vs Ba Lan hôm nay. Kèo nhà cái EURO 2021. Trực tiếp Tây Ban Nha Ba Lan. Xem trực tiếp bóng đá Tây Ban Nha đấu với Ba Lan trên VTV6, VTV3.

Lịch thi đấu, trực tiếp bóng đá EURO 2021

* Hungary 1-1 Pháp (F)

* Bồ Đào Nha 2-4 Đức (F)

* 02h00 ngày 20/6: Tây Ban Nha vs Ba Lan (E, VTV3)

https://www.vtvcab.vn/channel/vtv3-hd-1,VTV3_HD.html

https://hplus.com.vn/xem-kenh-vtv3-hd-2130.html

 

Xem lịch thi đấu EURO 2021 TẠI ĐÂY.

Kết quả bóng đá EURO 2021 sẽ được cập nhật TẠI ĐÂY.

Xem bảng xếp hạng EURO mới nhất TẠI ĐÂY.

 

Thất bại trước Pháp không phải là tận thế với thày trò HLV Joachim Low, và chiến thắng trước Hungary không giúp nhà đương kim vô địch ngủ ngon giấc trong phần còn lại của bảng đấu. Nó mới chỉ là phần đầu tiên trong cuộc chiến của họ trước cái bóng của tử thần, như người ta gọi về bảng F như vậy.

Đức: Giữa lạc quan và thực tại

"Tôi đã rất lo lắng trước khi EURO khởi tranh, nhưng sau trận thua Pháp, tôi lại khá lạc quan", Rudi, một cổ động viên Đức nói sau thất bại của đội nhà. Anh chàng này không phải là người duy nhất nghĩ như vậy. Rõ ràng là người Đức không nhìn thất bại đấy như là sự chấm hết, ngược lại, nó có rất nhiều những hi vọng về một sự tiến bộ ở trong đó.

Đội bóng của HLV Joachim Low không tệ như những gì mà thế giới đã nói về họ, trong cách đánh giá của những người trong cuộc, và thật sự là họ không dành quá nhiều thời gian để chỉ trích bản thân, hoặc nói về những sai lầm đã mắc phải.

"Tất cả phụ thuộc vào chúng tôi trong các trận đấu tới, Đức nhìn thấy cơ hội để tiến bộ vì chúng tôi chỉ cần có một hoặc hai bàn thắng", HLV Joachim Low nhấn mạnh tới việc đội bóng của ông có khả năng đánh bại Bồ Đào Nha. Dường như việc chấp nhận tập thể này đã không còn ở trình độ cao nhất để cạnh tranh với các đối thủ với tư cách một ứng viên vô địch là rất khó khăn.

Người ta nhìn thấy cả tá những vấn đề trong hệ thống bóng đá của Joachim Low, các cầu thủ đã làm tất cả những gì tốt nhất có thể trong một hệ thống không hoàn toàn phù hợp với họ, triết lý kiểm soát trận đấu dựa trên hàng trăm những đường chuyền dài ngắn khác nhau khắp mặt sân không còn thích hợp với những người mà việc chơi thứ bóng đá pressing tầm cao với cường độ dữ dội mới là lý tưởng nhất với họ.

Dù đã kiểm soát bóng nhiều hơn, chạy nhiều hơn và chuyền gần như gấp đôi Pháp, Đức vẫn là kẻ thất bại. Việc họ thống trị con số thống kê có thể lặp lại một lần nữa trước Bồ Đào Nha, nhưng cùng lúc đó, thất bại theo cách tương tự cũng sẽ đi kèm như một tác dụng phụ. Nhà đương kim vô địch thích cảm giác bị đối thủ tấn công, và nếu đó là cái bẫy đã được nhìn thấy trước, việc Joachim Low dắt tay các học trò vào đó sẽ là cuộc tự sát tập thể.

Chú thích ảnh
Fernandos Santos hay Joachim Low sẽ chiến thắng trong cuộc đối đầu sắp tới

Đức không có sự cân bằng giữa hệ thống chiến thuật với những tài năng mà nó sở hữu, đó là bi kịch, khi sự khác biệt về tầm nhìn bóng đá giữa họ với triết lý của Joachim Low là một khoảng cách không thể kết nối theo cách thông thường mà chiến lược gia này đang áp dụng.

Và lúc mà tất cả những người tưởng như là tốt nhất thế giới đó không tìm thấy điểm chung như họ tư duy, Bồ Đào Nha sẽ trở thành phát súng ân huệ cho một cuộc chia tay được báo trước.

Bồ Đào Nha: Chuyên gia chạy trốn tử thần

"Sống hoặc chết", HLV Fernandos Santos nhắc lại câu điển hình mà cựu HLV Luiz Felipe Scolari thường nói mỗi khi Bồ Đào Nha bước vào một trận đấu then chốt trong quá khứ, "Bây giờ là Đức và chúng tôi phải duy trì được sự tiến bộ của mình".

Nhà đương kim vô địch hiện tại đã là một chuyên gia của những bảng đấu tử thần, hoặc khi bị đặt vào tình thế hấp hối, giống như những gì họ đã làm được cách đây 5 năm ở nước Pháp. Và ở Budapest cách đây vài ngày, là cuộc đánh đuổi sự ám ảnh về viễn cảnh bị Hungary cầm hòa không bàn thắng.

Bồ Đào Nha đã không còn lạ lẫm cho những trận đấu mà họ bị đánh giá thấp hơn đối thủ, được chơi với tư cách cửa dưới luôn kích thích cho sự nguy hiểm trỗi dậy và càng chết chóc hơn khi nó được che đậy bởi hệ thống phòng ngự chặt chẽ và khoa học mà Santos đã gây dựng nhiều năm qua.

Trận thắng đậm trước Hungary không đại diện cho những gì mà nhà đương kim vô địch muốn cả thế giới thấy về họ, vì ở đó, họ thích thu mình lại đón nhận những đợt tấn công hiển nhiên từ Đức và chờ cơ hội để kết liễu số phận của đối thủ.

Trận đấu này không phải là về việc ghi bàn sẽ chiến thắng, mà là việc bảo vệ được mành lưới quan trọng hơn với thày trò HLV Santos. Ông không cần các cầu thủ phải là những người giỏi nhất trên sân, nhưng phải luôn là những người sống sót giỏi nhất khi chơi bóng như một tập thể đích thực.

Bồ Đào Nha không cần phải lao vào một cuộc chiến sinh tử với Đức với lợi thế đang nắm giữ trong tay, nhưng nếu cần phải như thế, họ sẽ cho đối thủ hiểu được ý nghĩa thật sự của câu nói sống hoặc chết là như thế nào.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm