Biến tấu cùng EURO: Kẻ cắp không gian lướt bay cùng đôi cánh đại bàng

15/06/2021 23:59 GMT+7 | Chuyên gia

(Thethaovanhoa.vn) - Khúc Biến tấu này được viết trước trận thư hùng Pháp-Đức, và tôi muốn riêng dành cho Thomas Muller, cầu thủ được mệnh danh là “kẻ đánh cắp không gian”- đứa con trai tự nhận của tôi. Đứa con mà tôi chót lỡ chê là chân gỗ, đầu gỗ khi lần đầu được gọi lên tuyển năm 2010 để phải ‘xin lỗi tình yêu” ngay sau màn trình diễn khiến Cậu bé Vàng Maradona ôm sầu.

Lịch thi đấu EURO 2021 - Lịch trực tiếp bóng đá EURO 2021

Lịch thi đấu EURO 2021 - Lịch trực tiếp bóng đá EURO 2021

Lịch thi đấu EURO 2021. Lịch EURO 2020. Lịch thi đấu bóng đá EURO 2021. Lịch trực tiếp bóng đá EURO trên VTV6, VTV3. Lịch thi đấu bóng đá EURO hôm nay.

 

Không chỉ riêng với tôi, Thomas chính là Cậu bé Kim cương, là cỏ bốn cánh bất diệt của cả Bayern Munich lẫn tuyển Đức. Trong hơn một thập kỷ qua, ở mọi trận đấu mà Bayern và tuyển Đức xác lập kỷ lục, đều có mặt Thomas. Vì thế, mùa EURO này với tôi thật đặc biệt, là một thứ quà tặng tuyệt vời nhất, là món đồ quý giá đã bị tước đoạt đi bỗng lại trở về, ngay trước mặt, lung linh tỏa sáng. Mùa EURO mở ra biết bao kỳ vọng cho trái tim đã từng đớn đau tột cùng vào đêm 17/6/2018. Mùa EURO làm sống lại trái tim đã như ngưng nhịp vào ngày 6/3/2019, khi nhận hung tin “trảm công thần” của Joachim Low.

Không gì khổ sở hơn khi bất lực chứng kiến đứa con cưng của mình ở giai đoạn bĩ cực nhất của sự nghiệp, bị loại khỏi đội tuyển và mài quần trên băng ghế dự bị của Bayern thời Niko Kovac. Nhưng tôi không tuyệt vọng, chưa từng. Luôn có một niềm xác tín không thể lay chuyển trong tôi rằng, Thomas sẽ quay trở lại, sẽ vẫn là một mắt xích quan trọng của cả Bayern lẫn tuyển Đức. “Miễn là có người cho nó cơ hội, nhất định sẽ có người cho nó cơ hội...”, tôi đã viết như vậy. Rồi Hansi Flick xuất hiện ở Bayern, rồi “kẻ đánh cắp không gian” lại tỏa sáng, rực rỡ hơn bao giờ hết… Và rồi, Lão Đại Jogi đã nhận ra mình sai, Thomas được gọi trở lại trong màu áo đại bàng sông Rhine.

Có lẽ tôi là người duy nhất “biết ơn” dịch Covid-19. Nhờ có dịch, EURO bị hoãn và các chàng trai yêu quý của tôi lại có mặt trong đội hình của Die Mannschaft. Nếu không có dịch bệnh, EURO sẽ trôi qua mà không có họ, cũng như cơ hội mặc chiếc áo có 4 ngôi sao đầy kiêu hãnh trên ngực trái của họ có lẽ sẽ không còn.

Chú thích ảnh
Đội tuyển Đức rất cần kinh nghiệm và sự khao khát ghi bàn của Thomas Muller

Tại hành trình tìm lại vinh quang ở EURO này, để đủ thử thách cho con đại bàng kiêu hãnh đang bị dồn ở bước đường cùng, Đức rơi vào bảng đấu tử thần với sự góp mặt của Pháp, Bồ Đào Nha và Hungary mà khó khăn nhất, chính là trận mở màn với Pháp. Sân Allianz đêm nay, ôi ước gì tôi được ở đó, như cái hôm 6/9/2018, trận khai mạc Nations League Cup. Như in trong tâm khảm tôi không gian lộng lẫy rực rỡ ấy, sắc màu đen đỏ vàng (cờ Đức) bên cạnh lam trắng đỏ (cờ Pháp) và tôi cùng những fan hâm mộ từ Việt Nam giơ lên lá quốc kỳ đỏ sao vàng, nhưng say sưa hát quốc ca… Đức.

Đã có các con số thống kê, kiểu như: 31 lần đối đầu, Pháp thắng 14, hòa 7, chỉ thua 10 và 5 lần gặp gần nhất Pháp thắng tới 3, hòa 2… Tôi không tin các thống kê, tôi tin Thomas và tôi tin tuyển Đức. Trước trận đấu, Franck Ribery, cựu tuyển thủ Pháp từng có thời gian là đồng đội của Thomas ở Bayen nhận định: “Cậu ấy (Thomas) là thủ lĩnh của bóng đá Đức. Với tôi cậu ấy chính là hiện thân của người Đức hoàn hảo. Cả thế giới bóng đá đều tôn trọng Thomas và tất nhiên người Pháp cũng vậy. Bất cứ ai không tôn trọng Thomas Muller đều không có khái niệm về bóng đá!".

Đêm nay, tuyển Đức sẽ chứng minh bản lĩnh kẻ thống trị và Thomas Muller sẽ có bàn thắng. Bàn thắng đầu tiên ở sân đấu EURO, sân đấu mà dù 2 lần góp mặt, đã có một định mệnh nào đó ngăn cản chân sút sở hữu 10 bàn thắng ở World Cup này chưa ghi được bàn.

Một sự trở lại sau đoạn trường cay đắng, một số áo mới, 25 - như số áo ở Bayern, trận đấu thứ 103 cho Die Mannschaft và bàn thắng thứ 40 cho Die Mannschaft - tôi tin các con số thống kê này. Nhất định là vậy, sau tột cùng cay đắng, điều tốt đẹp nhất sẽ đến và Mueller xứng đáng được như vậy!

Nhà báo, nhà thơ Đoàn Ngọc Thu, công tác tại Thông tấn xã Việt Nam, đã song hành cùng báo Thể thao & Văn hóa ở nhiều kì World Cup và EURO với các chuyên mục Đoản khúc World Cup, Biến tấu cùng EURO… Chị còn là một người yêu bóng đá Đức nổi tiếng.

 

Nhà thơ Đoàn Ngọc Thu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm