BIẾN TẤU CÙNG EURO: Hẹn hò mãi, cuối cùng EURO cũng đã đến

11/06/2021 23:59 GMT+7 | Chuyên gia

(Thethaovanhoa.vn) - Sau bao nhiêu hẹn hò, bao chờ đợi. Sau khi đã trễ tràng tới đúng một vòng quay của trái đất quanh mặt trời… cuối cùng thì mùa EURO – những ngày hội bóng đá của Lục địa già nhưng niềm vui thì cho cả địa cầu cũng tới.

Lịch EURO 2021. Lịch thi đấu EURO 2020. Lịch trực tiếp bóng đá EURO hôm nay

Lịch EURO 2021. Lịch thi đấu EURO 2020. Lịch trực tiếp bóng đá EURO hôm nay

Lịch thi đấu EURO 2021. Lịch EURO 2020. Lịch thi đấu bóng đá EURO 2021. Lịch trực tiếp bóng đá EURO trên VTV6, VTV3. Lịch thi đấu vòng chung kết EURO 2020.

Một mùa EURO kỳ lạ. Từ việc nó bị hoãn tới một năm, cho đến những thay đổi về sân đấu, về danh sách các cầu thủ của các đội bóng. Từ việc nó không chỉ diễn ra ở 1-2 nước theo hình thức đăng cai như bao lần trước, mà sẽ diễn ra tại 11 quốc gia mà trong đó có tới 8 sân vận động lần đầu tiên được ‘nếm trải” hương vị của EURO…

Một mùa EURO vô tiền khoáng hậu, khi dịch Covid-19 vẫn còn là nỗi ám ảnh lớn lao đã khiến các nước châu Âu dẫu đều có tỷ lệ tiêm chủng vaccine khá lớn nhưng mỗi sân vận động cũng chỉ được sử dụng tối đa 50% sức chứa để đón cổ động viên. Có nghĩa là, ví dụ như sân Allianz của Munich chỉ có thể đón 35 ngàn người hâm mộ hoặc như Wembley, con số này chỉ được tối đa 45 ngàn người có mặt trên sân…

Thế nhưng, thế cũng là tốt lắm rồi, khi mà hai năm nay, các cầu thủ đã phải thi đấu trên những sân vận động không người và mọi tiếng động đều chỉ là từ hệ thống âm thanh giả tạo. Thế cũng là tốt lắm rồi, với những ai có thể may mắn có chiếc vé để có mặt trên sân, hòa vào một sự sôi động mà đã lâu lắm họ thiếu vắng, họ đã nhớ điên, nhớ đảo. Thế cũng là tốt lắm rồi…

“Hò hẹn mãi cuối cùng em (EURO) cũng đến” – tôi cứ nhớ vang vang câu thơ này của cố thi sĩ Hoàng Nhuận Cầm, người bạn thơ, người anh hết đỗi thân quý của chúng tôi vừa mới rời cõi tạm về nơi mây trắng tiêu diêu… Mùa hạ đã đỏ lửa trên những tán bằng lăng tím, những cành phượng cháy đỏ và cây bàng đêm nơi sân trường… cùng đó là mùa EURO theo về cùng nắng, cùng gió.

lịch euro 2021, lịch euro, lich euro, lịch thi đấu euro 2021, lịch thi đấu euro 2020, lịch trực tiếp euro, lich truc tiep euro 2021, vtv6, vtv3, trực tiếp bóng đá hôm nay
Sau bao nhiêu chờ đợi, cuối cùng thì EURO cũng khởi tranh

 

EURO, như một người tình đã ước hẹn, đã lỡ và cuối cùng cũng đã đến. Chỉ có điều, dẫu vẫn dáng vẻ, giọng điệu đó, trong niềm trông đợi yêu đắm đó, nhưng dịch bệnh, thời gian đã làm thay đổi dung nhan xưa, tiếng cười xưa… khiến (chàng/nàng) EURO nay dẫu quen mà lạ, đã đối diện, đã có thể chạm vào nhau mà sao vẫn ngỡ ngàng xa cách…

Một, đúng hơn là nhiều chút xa vắng của thời gian, sự yên ắng của không gian… đã khiến mùa EURO lần này không ào đến như mọi lần, rất chậm rãi, nhẹ nhàng… thậm chí có gì đó như e dè, như hoài nghi…

Tháng Sáu, vòng quanh đường phố Hà Nội đang thời gian thực hiện giãn cách giữa thời tiết nắng như đổ lửa nóng đến hơn 40 độ C… vắng lặng. Không gian đó chưa từng có bao giờ… nhất là ở vào thời điểm mà một mùa EURO đang cận kề. Đâu rồi sự sôi động, háo hức tràn ngập ở các cửa hàng bán đồ điện lạnh, dường như ai cũng muốn tậu tivi màn hình lớn hơn… Đâu rồi không khí tưng bừng cờ hoa loa đài ồn ã ở các hàng quán đặc biệt là những quán bia bóng đá… Cũng vắng hẳn tiếng điện thoại của lũ mê banh gọi nhau hẹn hò…

Dạo một lượt các sạp báo, bói không ra một tờ lịch thi đấu-thứ mà mọi mùa bóng đá vốn tràn lan, in rất đẹp… Mà có lẽ đề cập đến tờ lịch đó ở thời điểm này là quá xa xỉ, bởi ngay cả những tờ báo chuyên bóng đá cũng chẳng thấy động tĩnh gì về việc ra chuyên trang EURO như bao mùa trước… Trên những trang báo điện tử, chuyên mục EURO khiêm nhường lép vế đến tội nghiệp so với tin Covid-19, ngay cả khi các trận giao hữu đã khá rộn ràng rồi…

“Hò hẹn mãi cuối cùng em (EURO) đã tới” – vâng, chỉ còn có vài tiếng đồng hồ nữa, trái bóng Uniforia sẽ lăn trên sân cỏ, bắt đầu bằng trận đấu giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Italy trên sân vận động Olimpico. Ở thời khắc này, dường như tất cả mọi nẻo đường đều dẫn đến thành Rome-nơi đội quân áo thiên thanh đón tiếp các chiến binh đến từ vùng đất nằm giữa hai lục địa Á-Âu. Chắc chắn đây sẽ là một trận thư hùng dẫu không phải là trận chiến của những võ sĩ giác đấu thời La Mã vẫn thường diễn ra ở Colosseum, nơi cách Olimpico vỏn vẹn có 8 cây số.

Và ở màn ra mắt này của EURO, tôi nghiêng về phía các chàng trai lông mi cong, da màu mật ong, có thể tại tôi mê cái đẹp nên cảm tính là chọn vậy. Một chiến thắng cho Azzurri!

 

Nhà báo, nhà thơ Đoàn Ngọc Thu, công tác tại Thông tấn xã Việt Nam, đã song hành cùng báo Thể thao & Văn hóa ở nhiều kì World Cup và EURO với các chuyên mục Đoản khúc World Cup, Biến tấu cùng EURO… Chị còn là một người yêu bóng đá Đức nổi tiếng.

 

Đoàn Ngọc Thu

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm