Ở tuyển Đức, Mario Goetze luôn được tin tưởng

09/06/2016 07:14 GMT+7 | Ngôi sao

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi Miroslav Klose giải nghệ, nhiều khả năng HLV Joachim Loew sẽ xếp Mario Goetze đá cao nhất trên hàng công. Nhưng Goetze được chọn không phải bởi cầu thủ này có phong độ cao, mà anh chỉ là đáp án khả dĩ nhất trong cơn đau đầu về hàng công của tuyển Đức.

Goetze là người đã ghi bàn quyết định giúp Đức vô địch thế giới năm 2014, nhưng kể từ đó, anh gần như biến mất.

So bó đũa, chọn cột cờ

Ngoài Goetze, tuyển Đức vẫn còn có thể chọn Mario Gomez (Besiktas) hoặc Lukas Podolski (Galatasaray) cho vị trí cao nhất trên hàng công. Gomez đến Pháp với hành trang là 26 bàn cho Besiktas, giúp đội này vô địch Thổ Nhĩ Kỳ. Đó cũng là thành tích tốt nhất của anh kể từ ngày rời Bayern cách đây 4 năm, nhưng vấn đề là 26 bàn ghi được ở Thổ Nhĩ Kỳ rất khác so với 26 bàn ở Anh, Tây Ban Nha, Đức hay Italy.

Thực tế là Gomez chỉ tới Thổ Nhĩ Kỳ sau 2 mùa giải chán nản ở Italy trong màu áo Fiorentina, và ở tuổi 30, tiền đạo to cao này rõ ràng không còn sắc bén như khi anh còn làm mưa làm gió ở Bundesliga. Với Podolski, sự có mặt của anh ở EURO 2016 đã là một sự ngạc nhiên, bởi tiền đạo thuận chân trái này đã bị lãng quên từ quá lâu. Anh gần như không thể hiện được gì nữa kể từ lần thứ hai khoác áo Cologne cách đây 4 năm.

Tuyển Đức từng sở hữu những chân sút lẫy lừng như Gerd Mueller, Karl-Heinz Rummenigge, Rudi Voeller, Juergen Klinsmann, Oliver Bierhoff... Người gần nhất kế thừa truyền thống đó là Miroslav Klose, chân sút vĩ đại nhất lịch sử World Cup và vẫn đá chính tại Brazil năm 2014 ở tuổi 36. Nhưng Klose đã từ giã "Die Mannschaft" và cho tới lúc này, chưa ai thay thế được anh ở đội tuyển.

HLV Loew có lẽ biết tuyển Tây Ban Nha từng vô địch châu Âu cách đây 4 năm với Cesc Fabregas đá "tiền đạo ảo", nhưng việc đội bóng của ông có thể học theo hay không lại là vấn đề hoàn toàn khác.

Đành phải đặt niềm tin vào Goetze

Gần như chắc chắn cầu thủ đá cao nhất trong sơ đồ 4-2-3-1 của tuyển Đức trước Ukraine tại Lille vào Chủ nhật tới là Goetze. Cầu thủ của Bayern đã chơi ở vị trí đó trong trận giao hữu cuối cùng của Đức với Hungary, cho dù anh không thể hiện được nhiều.

Khi Bayern quyết định giải phóng hợp đồng của Goetze với Dortmund ngay trước khi Pep Guardiola thay thế Jupp Heynckes, có cảm giác rằng cầu thủ này sẽ là người được hưởng lợi nhiều nhất. Bởi sau cùng, Pep là lý do khiến Goetze làm tan nát nhiều trái tim Dortmund bằng cách "đào tẩu" sang Bayern. Nhưng sau 3 mùa giải ở Allianz, có thể khẳng định rằng Goetze là một nỗi thất vọng.

Vào cuối mùa vừa qua, Goetze còn không được Pep ngó ngàng tới và phải ngồi ngoài trong cả 6 trận thuộc vòng knock-out Champions League. Tổng cộng, anh chỉ được ra sân 5 phút ở hai lượt trận với Benfica. Mùa Hè năm ngoái, Franz Beckenbauer còn chỉ trích Goetze "cư xử như một đứa trẻ", còn mùa Hè này, cựu ngôi sao Dortmund được báo chí Đức chọn là "Nỗi thất vọng của mùa giải".

Thậm chí, Bayern đã nói với Goetze rằng anh được thoải mái tìm một bến đỗ mới sau khi mùa 2015-16 kết thúc, nhưng cầu thủ này lại từ chối bởi anh muốn tiếp tục gắn bó với sân Allianz. Hay nói cách khác, Goetze vẫn được ưu ái ở tuyển Đức không phải bởi phong độ của anh ở cấp CLB, mà là do HLV Loew chẳng còn sự lựa chọn nào tốt hơn.

Nhưng điều an ủi cho tuyển Đức và HLV Loew là gần như mọi đội bóng ở châu Âu đều khan hiếm tiền đạo giỏi. Giờ gần như là thời mà các tiền đạo giỏi của châu Âu đã mất hết. "Các tiền đạo giỏi giờ ở hết Nam Mỹ rồi còn đâu. Châu Âu không còn sản sinh ra các tiền đạo nữa", HLV Arsene Wenger nói mới đây.

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm