Đức: Với Joachim Loew, kiểm soát bóng là trên hết

17/06/2016 11:20 GMT+7 | C

(Thethaovanhoa.vn) – Trận hòa 0-0 với Ba Lan là ví dụ điển hình cho việc Joachim Loew theo đuổi lối chơi kiểm soát bóng như thế nào.

HLV Joachim Loew khó có thể hài lòng sau khi đội tuyển Đức trải qua trận hòa không bàn thắng trước Ba Lan ở EURO 2016. Nhưng nhà cầm quân 56 tuổi biết rằng sự kiên nhẫn là rất cần thiết trong bóng đá, đặc biệt là trước những đối thủ có khuynh hướng chơi thiên về phòng ngự.

Trận hòa vừa qua khiến Đức và Ba Lan dẫn đầu bảng C với 4 điểm. Nhưng hai đội cần giành thêm một chiến thắng nữa để có thể đảm bảo việc giành vé đi tiếp.

Trong khi người Đức đang thất vọng thì Ba Lan có lí do để mỉm cười. Đội tuyển Đức kiểm soát thế trận trong phần lớn trận đấu, nhưng không thể ghi được bàn thắng nào. “Chúng tôi đã thi đấu tốt hơn ở hàng thủ. Nhưng đội tuyển Đức phải cải thiện trong khâu tấn công. Chúng tôi cần thêm tốc độ và sự quyết đoán”, trung vệ Jerome Boateng của Đức phát biểu sau trận đấu.


Hummels được sử dụng thay cho Mustafi

Mặc dù vậy, ông Joachim Loew dường như muốn Đức sử dụng lối chơi kiểm soát trận đấu để giành chiến thắng ở EURO 2016, ít nhất là ở giai đoạn vòng bảng.

Một trong những chiến thuật thành công nhất của bóng đá hiện đại chính là lối chơi kiểm soát bóng cũng như làm chủ thế trận của Tây Ban Nha. Ông Loew đã giành nhiều thời gian suy nghĩ để tìm cách vượt qua chiến thuật trên và phá vỡ sự thống trị của Tây Ban Nha. Nhưng đồng thời, Loew nhận thức được rằng việc áp dụng những ưu điểm trong lối chơi của Tây Ban Nha là một ý tưởng tốt khi mà đối phương thường chơi áp sát và hầu như ít tạo khoảng trống cho các cầu thủ giàu kĩ thuật trình diễn. Bên cạnh đó, Loew cũng sử dụng những miếng đánh phản công và khiến cho các đối thủ của mình gặp khó khăn.

Góc CHIẾN THUẬT: Khi Đức tìm mãi vẫn không thấy ‘điểm G’

Góc CHIẾN THUẬT: Khi Đức tìm mãi vẫn không thấy ‘điểm G’

Bàn thắng là khoái cảm của bóng đá mà ngay cả ĐKVĐ World Cup cũng không thể làm cho người hâm mộ của họ cũng như khán giả trung lập được hưởng thụ cái khoái cảm ấy thì dễ hiểu vì sao người ta buồn ngủ.


Ở trận gặp Ba Lan, đội tuyển Đức chơi thứ bóng đá giống như của Tây Ban Nha. Không phải ngẫu nhiên mà Toni Kroos, cầu thủ đã giành chức vô địch Champions League mùa giải vừa qua với Real Madrid, là người cầm trịch trận đấu. Cựu tiền vệ của Bayern Munich đã tiến bộ rất nhiều sau khi chuyển đến chơi bóng ở Tây Ban Nha.


Fabianski đã giữ sạch lưới cho Ba Lan

Sau khi Miroslav Klose, một tiền đạo cắm thực thụ của Đức, giải nghệ ở ĐTQG, ông Loew đã bắt đầu quay sang phương án dùng số 9 ảo và xoay vòng với những chân sút mà mình có trong tay.

Ở trận gặp Ba Lan, Loew lần đầu tiên trong những năm qua đã thay đổi đội hình xuất phát của mình tại một giải đấu lớn. Mục đích của ông là nhằm đối phó với lối chơi 2 tiền đạo của Ba Lan và có thêm sự hỗ trợ từ hàng thủ. Mats Hummels đã được Loew tung vào sân từ đầu. Cầu thủ này có thể thực hiện những đường chuyền dài nếu như đối thủ lùi về kín đặc ở nửa sân bên kia. Trung vệ này cũng tăng cường khả năng phòng ngự cho đội tuyển Đức. Tóm lại, anh là cầu thủ hoàn hảo với lối chơi kiểm soát tấn công của Loew.


Mario Goetze là số 9 ảo của Đức

Đã có lúc, đội tuyển Đức ở EURO 2016 chơi thứ bóng đá như bản sao tiki-taka của Tây Ban Nha. Riêng trong hiệp một trận gặp Ba Lan, Đức cầm bóng tới 63%, nhưng họ không tạo được nhiều cơ hội ăn bàn.

Ngoại trừ việc thay đổi Mustafi bằng Hummels, Loew không có sự xáo trộn nào khác ở hàng thủ. Mario Goetze tiếp tục đóng vai trò là số 9 ảo của đội tuyển Đức. Thomas Mueller và Julian Draxler đá dạt cánh, trong khi đó Oezil hoạt động ngay phía sau Goetze. Sami Khedira và Toni Kroos chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự.

Với việc không có một mũi nhọn thực sự mà chỉ có số 9 ảo, các cầu thủ tấn công của Đức đã luân phiên xuất hiện ở trong và xung quanh vòng cấm, cho phép các tiền vệ tìm ra khoảng trống ở hàng thủ của Ba Lan.

Thế nhưng Kroos, Khedira và Oezil thi đấu không tốt, khiến lối chơi của Đức thiếu đi tốc độ cần thiết. Hệ quả là trong hiệp một, đội tuyển Đức thi đấu mờ nhạt với một vài cú sút từ xa.

Một điểm yếu nữa của Đức trong trận này chính là cầu thủ đá vị trí hậu vệ phải, Hoewedes, người có sở trường đá trung vệ. Khả năng dâng cao hỗ trợ tấn công của Hoewedes ở trận vừa qua là rất kém.


Đức làm chủ thế trận nhưng không ghi được bàn thắng

Nhà cầm quân người Đức đã cho các cầu thủ đẩy nhanh tốc độ ở hiệp hai. Trong 15-20 phút cuối, Andre Schuerrle và Mario Gomez đã khiến hàng công của Đức đa dạng hơn. Nhưng họ vẫn tập trung vào việc kiểm soát bóng và thế trận cho đến phút cuối của trận đấu.

EURO 2016 có thể coi là giải đấu của những bàn thắng muộn khi mà nhiều đội đã giành chiến thắng nhờ những pha lập công ở 15 phút cuối. Song đội tuyển Đức của Loew đã không thể làm được điều này. Joachim Loew đã phải nhận xét sau trận: “Chúng tôi đã cải thiện ở khâu phòng ngự và giữ sạch lưới ở trận đấu thứ hai. Nhưng đội bóng lại gặp vấn đề ở khu vực một phần ba cuối sân. Chúng tôi không thể ghi bàn. Nhưng tôi chắc chắn sau vòng bảng, mọi chuyện sẽ tốt hơn bởi khi đó các đội sẽ chơi cởi mở để giành chiến thắng”.

Trước Ukraine, Đức đã có bàn thắng ở phút bù giờ. Việc không ghi được bàn vào lưới Ba Lan là điều đáng thất vọng với ông Joachim Loew và các học trò. Họ chắc chắn sẽ nỗ lực tấn công hơn rất nhiều ở trận gặp Bắc Ireland tới đây.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm