Bây giờ, Đức phải chơi như những nhà VĐTG nếu muốn vô địch Châu Âu

03/07/2016 18:18 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn) - Đức đúng là đã vào bán kết giải lớn thứ 6 liên tiếp họ tham gia sau khi đánh bại Italy ở loạt sút luân lưu tại tứ kết EURO 2016 nhưng họ cần bắt đầu chơi như các nhà VĐTG nếu muốn vô địch EURO này.


Joachim Loew hiểu rằng đội bóng của ông đã may mắn trước người Italy. Họ đã thắng 6 loạt sút luân lưu gần nhất ở các giải lớn nhưng họ lẽ ra có thể cũng đã dễ dàng phải về nhà sau khi đá hỏng tới 3 trong 5 quả penalty đầu tiên trước Azzurri.

Đúng là Đức cuối cùng đã giải được “lời nguyền Italy” ở lần thứ 9 đối đầu tại các giải lớn nhưng họ giành chiến thắng bằng thứ bóng đá còn xa mới sánh được thứ bóng đá tấn công vũ bão họ thể hiện ở World Cup 2014. Giờ là cơ hội cho đội quân của Loew làm nên lịch sử và thi đua với Tây Ban Nha bằng một chức vô địch Châu Âu mới, đến ngay sau chức vô địch World Cup họ chinh phục được.

Nếu thắng trận bán kết tại Marseille với đối thủ dự kiến là tuyển Pháp thì nếu người Đức thất bại ở chung kết, đó là lỗi của họ khi đối thủ chờ đợi họ chỉ là Xứ Wales hoặc Bồ Đào Nha. Đức có kinh nghiệm và danh tiếng nhưng ngay lúc này họ vẫn chưa tìm thấy tính nhịp điệu hoặc đà thăng tiến. Những màn trình diễn như đánh vật của Thomas Mueller là biểu trưng cho khó khăn của người Đức ở giải này.

Tiền đạo của Bayern Munich vẫn chưa vào phom, bỏ lỡ vô số cơ hội và thậm chí sút hỏng penalty trước Italy. Loew cũng dùng hệ thống 3 trung vệ để chống Italy phản công và hy vọng phẩm chất của Oezil và Mueller giúp Đức tạo nên khác biệt. Kết quả là họ vẫn bế tắc suốt 120 phút tại Bordeaux trước một đối thủ bước vào giải đấu với tư cách kẻ ngoài cuộc nhưng lại gây ấn tượng với chiến thuật thi đấu hoàn hảo và sức mạnh đồng đội tuyệt vời.

Trước Italy, Đức cầm bóng tới 61,7% nhưng không sao xuyên thủng được hệ thống phòng ngự chắc chắn của đối thủ ngoại trừ tình huống hiếm hoi dẫn tới bàn thắng của Oezil. Những bước di chuyển uể oải và những đường chuyền dễ đoán của họ không khó để người Italy hóa giải. Cuối cùng họ đã thắng sau loạt luân lưu cân não. Gánh nặng của lịch sử được trút bỏ. Nhưng loạt đá penalty không hề xuất sắc là tín hiệu cảnh báo nghiêm túc với Loew và các học trò.

Người Đức ăn mừng chiến thắng với cảm giác nhẹ nhõm, thở phào của đội bóng vừa thoát hiểm hơn là niềm vui của kẻ chinh phục. Nhưng giờ họ bắt buộc phải chơi như những kẻ chinh phục nếu muốn thống trị Châu Âu mùa Hè này.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm