Dương Hồng Sơn: 'Thủ môn càng sợ càng dễ mắc sai lầm'

14/09/2017 19:48 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Thủ thành Dương Hồng Sơn tin rằng sự sợ hãi là nguyên nhân khiến thủ môn Việt Nam liên tục mắc sai lầm ở các đội tuyển thời gian qua.

Giải U18 Đông Nam Á 2017, trong cuộc đối đầu với U18 Myanmar, đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn nắm quá nhiều lợi thế. U18 Việt Nam khi ấy dẫn đầu bảng với thắng lợi 3-0 trước đối thủ mạnh Indonesia. Sau bàn mở tỷ số của Hồng Sơn ở giây 47 trước người Myanmar, đường vào bán kết đã mở rộng với U18 Việt Nam.

Nhưng sai lầm của Y ELi Nie ở phút 86 đã làm hỏng tất cả. Từ thế dẫn bàn, U18 Việt Nam thua ngược 1-2, tỷ số vừa đủ để U18 Myanmar đi tiếp. Đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn, đội đã chơi tốt hơn hẳn các đối thủ, bất ngờ bị loại. Và bi kịch một lần nữa tới từ người gác đền.

Bóng đá Việt Nam: 1 năm, 6 thủ môn sai lầm, 3 chiến dịch thất bại

Bóng đá Việt Nam: 1 năm, 6 thủ môn sai lầm, 3 chiến dịch thất bại

Sai lầm của Y Êli Niê trong trận đấu quyết định giữa U18 Việt Nam và U18 Myanmar đánh dầu sai lầm thứ 6 của các thủ môn đội tuyển quốc gia Việt Nam trong gần một năm qua.

Trước đó không lâu, Trần Nguyên Mạnh là tội đồ ở AFF Cup 2016 khi thẻ đỏ của anh khiến tuyển Việt Nam chỉ còn 10 người và thúc thủ trước Indonesia. Sau Nguyên Mạnh, tới lượt đàn em Minh Long mắc 2 sai lầm siêu tưởng ở SEA Games 2017. Và trường hợp mới đây nhất, đồng đội của Y ELi Nie là Thái Hiếu biếu không cho U18 Brunei 1 bàn thắng trong thắng lợi 8-1 của U18 Việt Nam.

Đánh giá về những sai lầm của các đàn em, Quả bóng Vàng Việt Nam 2008 buồn bã: “Đó là vấn đề tâm lý chứ không phải chuyên môn. Các bạn ấy bị tâm lý đè nặng nên không thể làm người mà đội bóng tin tưởng. Vào trận, chỉ cần sơ sảy một chút là các bạn ấy mắc sai lầm ngay.

Người đầu tiên sai lầm, những người khác sẽ sợ sai lầm tương tự. Thủ môn Việt Nam càng sợ thì càng dễ sai lầm. Đấy là lỗi nặng về tâm lý. Vì hầu hết thủ môn Việt Nam hiện tại chưa ra sân đã căng cứng rồi”.

Nghiệt ngã cho U18 Việt Nam

Nghiệt ngã cho U18 Việt Nam

Mọi con tính đều được tính toán một cách cẩn trọng nhưng sai lầm của thủ thành Y Eli Nie khiến U18 Việt Nam phải nhận cái kết nghiệt ngã là bị loại ở vòng bảng.

Là đồng hương với Nguyên Mạnh, là đồng đội cũ của Minh Long ở Hà Nội FC, thủ thành tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2008 tiết lộ: “Trong bóng đá trẻ, chuyên môn không phải vấn đề. Tôi đánh giá tất cả các thủ môn như Minh Long, Nguyên Mạnh, Y E Li có tố chất và từng chơi những trận tốt.

Nhưng tâm lý của họ rất yếu. Như Phí Minh Long - người đã từng chơi V-League. Nhiều người không biết cậu ấy rất hay bị chuột rút. Thủ môn mà bị chuột rút là biểu hiện của tâm lý không vững vàng, có vấn đề nặng. Còn Nguyên Mạnh chơi rất hay tại SLNA nhưng khi ra đấu trường quốc tế, tâm lý cũng chưa cởi bỏ được hoàn toàn nên dễ sai lầm (ở AFF Cup 2014 và 2016, Nguyên Mạnh đều có những sai lầm lớn - PV)”.

Bản thân Dương Hồng Sơn được đánh giá là 1 trong những thủ thành hay nhất lịch sử tuyển Việt Nam. Anh là thủ môn từng giành Quả bóng Vàng, 1 huyền thoại của thế hệ 2008. Để giúp các đàn em có tâm lý tốt hơn, Hồng Sơn chia sẻ: “Tôi được HLV Trần Văn Khánh – người thầy mà tôi kính trọng nhất hướng dẫn. Ngày còn thi đấu, bố Trần Văn Khánh được tập huấn, được đi nước ngoài. Nhờ thế, bố đúc kết được nhiều thứ và truyền lại cho thế hệ vận động viên. Đó là điều tôi may mắn được nhận.

Chú thích ảnh
Dương Hồng Sơn tiết lộ Minh Long tâm lý rất yếu. Ảnh: Tá Hiển

Như tôi ngày xưa, khi thi đấu đội tuyển, cũng có vài trận mắc sai lầm, cần rút ra bài học kinh nghiệm để  không mắc lỗi nữa. Điều quan trọng là phải có người thầy nói với mình, giúp mình có được tâm lý tự tin trước khi ra sân thi đấu. Thời ấy, trước khi ra sân ít phút hay 1 ngày trước trận, bố Khánh hay tâm sự, nói chuyện với tôi, giúp tôi tự tin hơn.

Thủ môn vào sân là phải nhập tâm hoàn toàn. Chúng ta chơi với bóng chứ không chơi với khán giả, không chơi với bất kỳ ai khác suốt 90 phút”.

Kết thúc cuộc chia sẻ, Hồng Sơn hơi buồn khi thừa nhận lứa đàn em bây giờ chưa ai vượt qua được anh và Tấn Trường. Bộ đôi này từng tạo nên cuộc cạnh tranh thú vị trong khung gỗ đội tuyển trước AFF Cup 2008.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm