Stuttgart 1-3 Dortmund: Nhẹ nhàng đi tiếp

10/02/2016 07:02 GMT+7 | Borussia Dortmund

(Thethaovanhoa.vn) - Stuttgart đang có phong độ ấn tượng thời gian gần đây nhưng trước đối thủ khó chơi Dortmund, "Thiên nga trắng" đã phải nhận kết quả cay đắng ở Tứ kết cúp Quốc gia Đức.

Mặc dù được chơi trên sân nhà nhưng Stuttgart lại không thể nắm quyền kiểm soát thế trận ở những phút đầu tiên. Đội khách Dortmund mới là đội chơi lấn lướt hơn ngay từ đầu. Chẳng mất nhiều thời gian để các học trò của HLV Tuchel tìm được bàn thắng mở tỷ số. Ngay phút thứ 5, bắt đầu từ một pha phối hợp giữa Marco Reus và Henrik Mkhitaryan, bóng được chuyền tới chân của Pierre-Emerick Aubameyang. Từ bên cánh phải, tuyển thủ Gabon đã có đường căn ngang vào bên trong cho đồng đội. Tuy Ilkay Guendogan đã không thể băng vào kịp nhưng phía sau của anh, Reus đã mặt đúng lúc đúng chỗ để đệm bóng vào góc cao, giúp Dortmund vươn lên dẫn trước 1-0.


Đội chủ nhà cũng không mất quá nhiều thời gian để tìm được bàn thắng gỡ hòa. Phút 21, sau một tình  huống bóng lộn xộn trong vòng cấm của Dortmund, bóng tìm đến chân của Lukas Rupp ngoài vạch 16m50. Cầu thủ của Stuttgart nhanh chóng tung ra cú sút thẳng về phía khung thành của Roman Buerki, bóng đập chân của Mkhitaryan khiến cho quỹ đạo bay của bóng đổi hướng. Thủ môn của Dortmund chẳng biết làm gì ngoài đứng nhìn bóng bay vào lưới.

Thế nhưng, công sức mà hàng công của Stuttgart tìm kiếm bàn gỡ hòa vất vả bao nhiêu thì hàng thủ của họ lại “tiêu xài” hoang phí bấy nhiều. Từ pha đi bóng ở giữa sân, Marco Reus nhanh chóng chuyền bóng cho Aubameyang sau khi thấy người đồng độ di chuyển thuận lợi, không bị ai kèm. Nhận đường chuyền của Reus, Aubameyang dễ dàng chỉnh bóng rồi tung cú sút vào góc gần, hạ gục thủ môn Mitchell Langerak ở phút 31. Điều đáng nói ở tình huống này là các hậu vệ của Stuttgart đã khá “thong dong”, bỏ mặc cho tiền đạo của Dortmund di chuyển thoải mái cũng như không phải chịu bất cứ tác động nào làm ảnh hưởng đến pha dứt điểm.


Sau bàn thắng thứ hai, Dortmund vẫn là đội kiểm soát thế trận. Bên cạnh đó, Stuttgart cũng tạo ra được một số tình huống nguy hiểm. Thế nhưng, “Thiên nga trắng” đã không thể tìm được bàn thắng gỡ hòa. Thậm chí, họ còn phải nhận bàn thua thứ ba ở phút 90. Trong một nỗ lực tạt bóng vào phía trong bên cánh phải, cầu thủ của Stuttgart đã làm mất bóng vào chân của Aubameyang. Với tốc độ của mình, tuyển thủ Gabon dễ dàng cho các cầu thủ của Stuttgart “hít khói”. Đối mặt với thủ môn Mitchell Langerak, cầu thủ này đã căn ngang thuận lợi cho Mkhitaryan dễ dàng đệm bóng cận thành, ấn định tỷ số 3-1 cho Dortmund.

Đội hình thi đấu

Stuttgart: Langerak; Grosskreutz, Sunjic, Niedermeier, Insua; Rupp, Didavi, Die (Harrnik 68'), Gentner, Kostic; Kravets.

Dortmund: Burki; Piszczek, Sokratis, Hummels, Schmelzer; Gundogan (Kagawa 87'), Ginter, Durm; Mkhitaryan, Reus (Leitner 77'), Aubameyang.

Bàn thắng: Lukas Rupp 21'; Reus 5', Aubameyang 31', Mkhitaryan 90'

Hiệp Hoàng
Tổng hợp

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm